Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn 371

Lan Anh

Thứ ba, 10/03/2026 - 14:32

(Thanh tra) - Sáng 10/3, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu Tiểu đoàn 371 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn 371, Bộ Tư lệnh Pháo binh – tên lửa (11/3/1971 – 11/3/2026).

Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Tiến Hào, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cùng 116 cựu chiến binh Tiểu đoàn 371.

Tri ân những người lính B72 – “sát thủ diệt tăng” trên chiến trường

Tiểu đoàn 371 được thành lập ngày 11/3/1971, thuộc Binh chủng Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam, với nhiệm vụ đặc biệt: Sử dụng tên lửa chống tăng B72, một trong những loại vũ khí mới và hiện đại bậc nhất trên chiến trường thời điểm đó.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hồng Điệp bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp và hy sinh của các thế hệ chiến sĩ Tiểu đoàn 371 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, khi nhắc đến Tiểu đoàn 371 là nhắc đến một thời hoa lửa của chiến trường miền Nam, khi những người lính B72 đã góp phần quan trọng trong việc đối phó với chiến thuật xe tăng – thiết giáp của đối phương.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lan Anh

“Trong bối cảnh chiến trường khi đó, xe tăng được coi là ‘vỏ thép di động’, là ưu thế lớn của đối phương. Sự xuất hiện của những người lính B72 – những ‘sát thủ diệt tăng’ – đã góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường, mở đường cho bộ binh tiến lên”, ông Nguyễn Hồng Điệp nhấn mạnh.

Theo ông, nhiều chiến sĩ trong đội hình Tiểu đoàn 371 khi ấy còn rất trẻ, có người là sinh viên, học sinh, những người vốn quen với bút nghiên. Khi Tổ quốc cần, họ đã gác lại ước mơ riêng để ra chiến trường, điều khiển những quả tên lửa xuyên qua khói lửa chiến tranh.

“Các đồng chí không chỉ tiêu diệt xe tăng địch mà còn thắp lên niềm tin cho đồng đội. Sự có mặt của B72 trên chiến trường khi ấy không chỉ là tăng cường hỏa lực mà còn là điểm tựa tinh thần cho bộ binh", ông nói.

Nhấn mạnh ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ trong thời bình, ông Nguyễn Hồng Điệp cho rằng mỗi bước phát triển của đất nước hôm nay đều có phần đóng góp và hy sinh của các thế hệ cha anh.

Ông cũng giới thiệu với các cựu chiến binh về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ. Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, cán bộ, công chức, người lao động Ban Tiếp công dân Trung ương luôn tâm niệm rằng làm việc trong bộ máy Nhà nước hôm nay phải xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. “Phải làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng sự tận tâm và công tâm, để không phụ lòng tin của Nhân dân và cũng không phụ sự hy sinh của những người đã đổ máu vì Tổ quốc”, ông Điệp chia sẻ.

Đại diện Ban tổ chức tặng tranh lưu niệm cho phụ trách Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh

Truyền thống Tiểu đoàn 371, niềm tự hào của một thế hệ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Chu Trọng Cát, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu Tiểu đoàn 371 (nay đã nghỉ hưu) cho biết, cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Tiểu đoàn 371 không chỉ là dịp để các cựu chiến binh gặp lại đồng đội, mà còn là dịp để cùng nhau nhắc nhớ và gìn giữ truyền thống của đơn vị.

Theo Đại tá Chu Trọng Cát, khi Tiểu đoàn 371 được thành lập, tên lửa chống tăng B72 là loại vũ khí hoàn toàn mới, đòi hỏi người lính phải được huấn luyện bài bản và có bản lĩnh vững vàng khi bước vào chiến đấu.

“Đối đầu với xe tăng địch không chỉ là cuộc đấu hỏa lực mà còn là cuộc đấu trí và bản lĩnh. Người lính phải tính toán chính xác từng cự ly, từng giây khai hỏa, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể phải trả giá rất lớn", ông Cát nói.

Đại tá Chu Trọng Cát, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lan Anh.

Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các chiến sĩ Tiểu đoàn 371 đã có mặt ở nhiều chiến trường, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh quan trọng, góp phần tiêu diệt nhiều xe tăng và phương tiện chiến tranh của đối phương.

Theo Đại tá Chu Trọng Cát, điều khiến những người lính Tiểu đoàn 371 luôn tự hào không chỉ là những chiến công trên chiến trường mà còn là tình đồng đội gắn bó, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời chiến.

Nhiều đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại chiến trường, và sự hy sinh ấy trở thành ký ức thiêng liêng trong trái tim của những người lính còn sống.

Sau hơn nửa thế kỷ, được gặp lại nhau trong hòa bình là điều khiến những người lính năm xưa xúc động. Theo Đại tá Chu Trọng Cát, những cuộc gặp mặt như thế này không chỉ để ôn lại kỷ niệm mà còn để truyền lại cho thế hệ trẻ những câu chuyện về tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc.

“Chúng tôi mong rằng truyền thống của Tiểu đoàn 371 sẽ tiếp tục được nhắc nhớ, để thế hệ hôm nay hiểu rằng hòa bình được đánh đổi bằng sự hy sinh của rất nhiều người", ông chia sẻ.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình của những người lính từng sát cánh nơi chiến trường. Sau 55 năm, truyền thống của Tiểu đoàn 371 vẫn tiếp tục được gìn giữ như một biểu tượng của lòng dũng cảm, trí tuệ và tinh thần bất khuất của người lính Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn 371

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn 371

(Thanh tra) - Sáng 10/3, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu Tiểu đoàn 371 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn 371, Bộ Tư lệnh Pháo binh – tên lửa (11/3/1971 – 11/3/2026).

Lan Anh

14:32 10/03/2026
Thanh Hóa: Kịp thời giải cứu thai phụ định gieo mình xuống sông cầu Cống Lèn

Thanh Hóa: Kịp thời giải cứu thai phụ định gieo mình xuống sông cầu Cống Lèn

(Thanh tra) - Khoảng 9h55 ngày 10/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc về việc một thai phụ, đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn) và có ý định gieo mình xuống sông.

Văn Thanh

14:30 10/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm