Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Điểm tựa giữa bão lũ: Xe bếp Lữ đoàn 655 và những bữa cơm nghĩa tình

Dương Nguyễn

Thứ tư, 26/11/2025 - 09:56

(Thanh tra) - Chiếc xe bếp tự hành của Lữ đoàn 655 đã vận hành liên tục suốt 5 ngày đêm tại vùng tâm lũ Đông Đắk Lắk, kịp thời cung cấp hơn 1.500 suất cơm nóng hổi, đủ đầy dinh dưỡng, trở thành điểm tựa ấm áp giúp xoa dịu phần nào những mất mát mà bà con địa phương đang phải gánh chịu.

“Bộ đội Cụ Hồ” luôn có mặt ở nơi khó khăn nhất. Ảnh: Văn Viễn

Ngay sau khi nhận lệnh, tổ xe bếp gồm 6 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 655 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5) đã khẩn trương cơ động vào xã Hòa Thịnh, thiết lập bếp tại vị trí an toàn gần khu vực ngập sâu.

Dù điều kiện gấp gáp và mưa lũ gây nhiều trở ngại, từng mẻ cơm vẫn được nấu bảo đảm nóng hổi, đủ chất. Người nấu không kịp lau mồ hôi, chỉ mong những hộp cơm đến tay bà con đúng giờ, vơi bớt sự khó khăn giữa những ngày lũ dữ.

Chiếc xe bếp tự hành phát huy hiệu quả tuyệt đối trong nhiệm vụ chống thiên tai – cứu dân. Ảnh: Văn Viễn

Sau 5 ngày hoạt động, đã có hơn 1.500 suất ăn được nấu và chuyển đến các thôn như Phú Mỹ, Mỹ Điền, Cảnh Tịnh, nơi nhiều hộ dân vẫn còn ngổn ngang giữa bộn bề sau lũ. Mỗi suất cơm được đóng gói kỹ lưỡng trong hộp xốp giữ nhiệt tốt, đảm bảo khi đến tay bà con vẫn còn nóng, đủ thịt, cá, trứng, rau và canh.

Không chỉ dừng lại ở việc nấu nướng, những người lính còn lội qua những đoạn đường trơn trượt, đến tận từng nhà, từng xóm để trao hộp cơm nóng, gửi gắm tình cảm của người lính đến những người gặp hoạn nạn.

Đoàn viên Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ, không ai bảo ai, thấy các chú bộ đội làm việc từ tờ mờ sáng nên họ muốn chung tay để suất cơm tới bà con được nhanh nhất.

Cô giáo Trần Thị Tường Vy cũng bày tỏ việc góp sức với xe bếp là niềm vui, là cách để san sẻ khó khăn vì "trong lũ lớn, nhà nào cũng thiếu lửa, thiếu thực phẩm". Trong khu bếp ẩm ướt vì mưa, sự chung tay của cộng đồng đã tạo nên những hình ảnh đẹp.

Từng mẻ cơm nóng được chuẩn bị vội nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Văn Viễn

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Tiến, người trực tiếp phụ trách bếp xe trong suốt những ngày ở vùng lũ, chia sẻ rằng khi thấy bà con thiếu một bữa cơm nóng, anh và đồng đội chỉ mong nấu được nhiều hơn và nhanh hơn.

“Nhìn bà con đón hộp cơm bằng cả tấm lòng, chúng tôi thấy phấn khởi ngay,” Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Tiến chia sẻ.

Ở nhiều khu vực nước vẫn còn ngập sâu, bếp lửa trong mỗi gia đình đã tắt từ lâu, củi không khô khiến việc nấu nướng gần như không thể. Vì vậy, khi nhận những hộp cơm nóng hổi được trao tận tay, không ít người dân xúc động, trân quý sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội.

Bà Nguyễn Thị Bình (xã Hòa Thịnh) xúc động: “Cơm còn nóng quá, lâu rồi mới được ăn bữa cơm có khói thế này. Bộ đội lo cho dân chu đáo quá”.

Chiếc xe bếp tự hành, vốn là sản phẩm nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng từ năm 2016, được thiết kế cho dã ngoại và tác chiến, nay đã chứng minh được khả năng ứng phó trong môi trường thiên tai khắc nghiệt.

Với năng lực nấu ăn cho 200 - 250 người/lần, tiết kiệm chất đốt và cơ động tốt trên nhiều địa hình, hoạt động hiệu quả ngay cả trong mưa gió, xe bếp quả thực là “cánh tay đắc lực” giúp lực lượng hậu cần chủ động, bảo đảm chất lượng bữa ăn nhanh chóng cho người dân gặp nạn, đặc biệt trong các tình huống thiên tai bất ngờ, kéo dài.

Suốt 5 ngày đêm tại Đông Đắk Lắk, hình ảnh những người lính không quản ngại khó khăn, mệt mỏi, miệt mài bên chiếc bếp xe để kịp thời cung cấp hơn 1.500 suất cơm nóng hổi, đủ đầy dinh dưỡng, cùng với sự chung tay của đoàn viên, giáo viên và người dân địa phương, đã tạo nên một chuỗi hành động ý nghĩa sâu sắc.

Ngọn lửa từ chiếc xe bếp không chỉ xua tan đi cái lạnh của mưa gió, mà còn thắp lên niềm tin vững chắc rằng “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là điểm tựa kiên cường, sẵn sàng mang hơi ấm nghĩa tình đến với những hoàn cảnh cần được nâng đỡ và những vùng đất đang chờ được hồi sinh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm