Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ năm, 02/10/2025 - 18:03
(Thanh tra) - Trận mưa lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Cao Bằng, ngày 2/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã gửi tâm thư đến các đồng chí ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân, chia sẻ những mất mát, ghi nhận nỗ lực và nhấn mạnh những bài học, giải pháp để ứng phó với thiên tai trong tương lai.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hoà xuống công trường bị sạt lở khiến 3 người mất tích, 2 người bị thương. Ảnh: Báo Cao Bằng
Trong bức tâm thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh, đợt mưa lũ vừa qua là hình thái thời tiết cực đoan, bất ngờ, vượt xa mọi kịch bản mà tỉnh từng đối mặt. Chỉ trong vài giờ, nhiều khu vực bị ngập sâu, một số nhà bị sạt lở, điểm dân cư bị cô lập nhiều ngày, thậm chí có người thiệt mạng khi đang thi công trên công trường. Trường học, trạm y tế, đường giao thông bị hư hỏng, chia cắt, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhìn nhận, mặc dù lực lượng tại chỗ đã nỗ lực, nhưng trang thiết bị còn thiếu và địa hình hiểm trở khiến nhiều nơi khó tiếp cận. Các lực lượng phải dàn mỏng, xử lý từng nhóm, từng xã, từng điểm một. Đây cũng là bài học lớn về việc cần chủ động sơ tán và xử lý sớm, nếu không sẽ rất khó lường rủi ro.

Những xuất cơm hộp được lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng mang đến từng nhà cho người dân khi bị cô lập vì nước dâng cao. Ảnh: Báo PLVN
Chủ tịch tỉnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã góp sức trong những ngày khó khăn nhất, nhấn mạnh nhờ sự tận tâm ấy, tỉnh đã không đơn độc trước thiên tai: Từng suất cơm, ổ bánh mì, chai nước được chuyển đến tận nơi; bộ đội, công an, dân quân dầm mình trong nước để sơ tán người già, trẻ nhỏ; cán bộ xã, thôn, bản bám địa bàn suốt ngày đêm, dựng rào chắn, căng dây cảnh báo, túc trực tại những điểm sạt lở. Nhiều hộ dân mở cửa đón người vùng thấp, nhường chỗ, san sẻ phần ăn, giúp nhau thay tạm bộ đồ khô.
Dù vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại: việc cảnh báo chưa đến kịp thời, hỗ trợ còn chậm, phối hợp giữa các lực lượng đôi lúc chưa nhịp nhàng. Nguyên nhân một phần là do phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, dẫn đến việc cơ sở phải chờ chỉ đạo thay vì xử lý ngay. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cam kết tỉnh sẽ khắc phục ngay, làm rõ, chắc chắn và chủ động hơn trong các tình huống tương tự.
Tâm thư cũng ghi nhận và tri ân sự hỗ trợ kịp thời từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh; các đội tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn từ công an, quân sự, y tế và các nhóm tại chỗ; cũng như sự chỉ đạo và điều động lực lượng từ Quân khu I, giúp tỉnh ứng phó khi tình hình vượt quá khả năng “4 tại chỗ”.
Chủ tịch Lê Hải Hòa kêu gọi các địa phương tiếp tục cùng nhau khắc phục hậu quả sau lũ. Bùn đất, rác thải, mùi hôi và nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Các xã, phường cần huy động lực lượng cùng bà con dọn dẹp, khử khuẩn trường học, trạm y tế, khu dân cư; ai còn khó khăn sẽ được tỉnh phối hợp hỗ trợ kịp thời.
Về lâu dài, tỉnh sẽ tập trung triển khai các giải pháp căn cơ: lập bản đồ cảnh báo vùng nguy cơ dễ hiểu, sát thực tế; xây dựng các điểm tránh lũ đủ chắc, đủ gần, với phương án sơ tán rõ ràng; giao quyền chủ động cho cấp xã khi mưa lớn, để kịp thời sơ tán và mở nơi trú ẩn mà không phải chờ chỉ đạo; tổ chức tập huấn thực tế, phù hợp, để cán bộ và người dân biết cách sơ tán, giữ an toàn cho trẻ nhỏ, người già, hỗ trợ nhau trong tình huống cấp bách.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng vận chuyển nhu yếu phẩm tói vùng bị lũ cô lập. Ảnh: Báo Cao Bằng
Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, thời tiết vẫn còn phức tạp, bão chồng bão, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra. Đây là lời nhắc mạnh mẽ rằng thiên tai có thể vượt xa dự đoán, vì vậy mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người cần chủ động, rõ ràng và chặt chẽ hơn trong từng việc nhỏ.
Tâm thư kết thúc với lời chúc sức khỏe, bình an và mong muốn tiếp tục gắn bó, đồng lòng như những ngày vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa một lần nữa gửi trọn lòng biết ơn tới các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân đã cùng tỉnh vượt qua cơn lũ lịch sử này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi