Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Bỏ phố về quê” đang trở thành lựa chọn sống của một bộ phận người trẻ

Nguyễn Nhài

Thứ ba, 22/04/2025 - 18:06

(Thanh tra) - “Chúng mình bỏ phố về quê, tự trồng rau, tự nuôi cá, sáng nghe chim hót, chiều ngắm hoàng hôn…”, những chia sẻ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Không còn là trào lưu chớp nhoáng, “bỏ phố về quê” đang trở thành lựa chọn sống của một bộ phận người trẻ giữa guồng quay đô thị ngột ngạt.

Sau gần 9 năm gắn bó với Hà Nội, gia đình chị Đoàn Mai Nhi quyết định về quê sinh sống vào khoảng tháng 5/2024. Ảnh: NVCC

Thành phố lạc nhịp, người trẻ lặng lẽ tìm lối riêng

Giá nhà đắt đỏ, công việc áp lực, môi trường ô nhiễm, những mối quan hệ chóng vánh… khiến cuộc sống đô thị ngày càng trở nên mỏi mệt. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, tư duy “sống chậm - sống xanh” trỗi dậy mạnh mẽ. Nhiều người nhận ra họ không muốn dành cả thanh xuân trong một vòng quay vô nghĩa.

Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Tổng cục Thống kê, nhóm tuổi 20 - 39 chiếm hơn 60% tổng số người di cư nội địa. Không chỉ có xu hướng dịch chuyển đến các thành phố lớn, nhiều người trẻ đang chọn chiều ngược lại – rời bỏ đô thị để về quê lập nghiệp, “chữa lành” và tìm một nhịp sống khác.

Nhưng những lựa chọn ấy không đến từ phút ngẫu hứng. Như hành trình của Đoàn Mai Nhi (28 tuổi, Sơn La) - người đứng sau kênh TikTok “Nhà Dứa có gì thế?” với gần 200.000 người theo dõi. Đó là quyết định được nuôi từ những tháng năm sống ở thành phố, khi áp lực, khói bụi và sự nhàm chán cứ lặp đi lặp lại.

Một kỳ nghỉ Tết 2024 ở quê nhà với tiếng gà gáy sáng, bữa cơm rau sạch, sự yên bình của núi rừng đã khiến vợ chồng chị thức tỉnh: “Tại sao phải chờ thêm vài năm nữa để sống cuộc sống mình muốn?”.

Không ai ngạc nhiên bằng gia đình, không ai lo lắng hơn bè bạn. Nhưng cuối cùng, khi thấy chị hạnh phúc, bình an và không còn vật vã trong cuộc đua vô hình, tất cả đều ủng hộ.

Tưởng rằng về quê sẽ thảnh thơi, nhưng thực tế không giống như chị hình dung. Việc xây nhà kéo dài đến ba tháng - dài gấp đôi so với dự kiến. Ngày ngày chăm vườn, nhổ cỏ, nuôi gà, rồi làm video, chỉnh sửa nội dung... lịch trình dày đặc khiến chị bận bịu không khác gì thời còn đi làm công sở.

Nhưng dù bận rộn gấp đôi, chị vẫn thấy thoải mái. “Tôi yêu sự bận rộn này bởi nó khiến đầu óc mình thực sự nhẹ nhõm”, chị Nhi chia sẻ.

Kênh TikTok “Nhà Dứa có gì thế?” ra đời từ mong muốn kể lại cuộc sống thường nhật một cách mộc mạc, không màu mè, ghi lại hành trình làm nông nghiệp nhỏ, sản xuất nội dung, và vun vén tổ ấm. Nguồn thu nhập tuy không cao bằng thời còn ở thành phố, nhưng đổi lại là sự kết nối gia đình, sự yên ổn tinh thần – những thứ mà không đồng lương nào mua được.

Khu vườn nhỏ do hai anh chị tự tay vun trồng với nhiều loại rau xanh cho những bữa ăn sạch. Ảnh: NVCC

Không cổ suý ai cũng phải “bỏ phố về quê”, chị Nhi hiểu rằng mỗi người có hoàn cảnh, mong muốn riêng. Nhưng với chị, đây là lựa chọn đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại. “Nếu đang phân vân, hãy cân nhắc kỹ điều bạn sẽ được và điều bạn sẽ mất. Điều bạn sợ mất, liệu có thật sự quan trọng đến mức không thể buông tay?”.

Cũng mang trong mình tinh thần ấy, Trần Duy Trinh (25 tuổi), hiện sống tại Thanh Hóa, chủ kênh TikTok “Trinh Trong Trắng” với hơn 100.000 người theo dõi. Anh từng học chuyên Toán, từng là gương mặt nổi bật trong cuộc thi “Âm vang Xứ Thanh”. Tưởng chừng sẽ chọn một cuộc sống “bình thường” giữa Thủ đô. Nhưng rồi, chính khi nhìn thấy bố mẹ ngày càng yếu vì lao lực, anh nhận ra có những giá trị cần được ưu tiên hơn là tham vọng.

Ý nghĩ rời Hà Nội bắt đầu len lỏi vào đầu Trinh từ dịp nghỉ lễ 30/4 năm 2023, đến khi chứng kiến sức khỏe của bố mẹ giảm sút, Trinh quyết định quay về Triệu Sơn (Thanh Hóa) - không phải để “trốn chạy” mà để bắt đầu một hành trình khác. Anh làm media cho một thương hiệu trà túi lọc địa phương, phụ gia đình bán hàng tạp hóa và tiếp tục sáng tạo nội dung.

Từng giành vòng nguyệt quế với giải Nhất ở một sân chơi trí tuệ năm 2017, Trần Duy Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện về quê bán tạp hóa. Ảnh: NVCC

“Về quê nuôi cá, trồng thêm rau” với Trinh, chỉ là một lời bài hát. Quê anh giờ đây không còn là mảnh đất bị lãng quên, mà là nơi chuyển mình với thương hiệu OCOP và các cơ hội công nghệ số.

Anh không chọn lùi lại mà chỉ đơn giản là bước tiếp theo cách riêng. Những video của anh không dàn dựng phức tạp, không câu like câu view nhưng lại đầy cảm xúc, chân thành và gắn bó với vùng đất quê mình. Đó cũng là cách anh giới thiệu quê hương bằng chính nhịp sống thật của mình: Gần gũi, không phô trương, nhưng sâu sắc.

“Về quê không phải để quê nuôi mình. Mình về để sống và làm được điều gì đó cho quê hương”, Trinh nói. Và với anh, điều kỳ lạ nhất là ý nghĩ quay lại thành phố bỗng trở nên xa lạ, không còn nằm trong mọi phương án tương lai.

Trào lưu rời phố: Sống thật hay sống theo xu hướng?

Tuy nhiên, giữa muôn vàn câu chuyện đầy cảm hứng ấy, không thể phủ nhận một thực tế rằng mạng xã hội cũng đang góp phần “tô hồng” hành trình bỏ phố về quê. Những khung hình lung linh với vườn rau xanh mướt, chú chó chạy tung tăng trên đồng cỏ, hay cảnh uống trà sáng sớm bên hiên nhà... dễ khiến người xem hình dung một cuộc sống lý tưởng, nhẹ nhàng, tự do và đầy thi vị.

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng là những gam màu dịu mắt. Sau những video ngắn vài chục giây là hàng giờ vật lộn với đất đá, thời tiết thất thường, côn trùng phá hoại, hay những ngày doanh thu thấp ảm đạm.

Không ít người sau khi “bỏ phố” đã phải “về phố lại”, bởi không chịu nổi nhịp sống cô lập, thiếu nguồn thu ổn định hay những khác biệt trong tư duy sinh hoạt giữa người thành thị và người dân địa phương.

Làn sóng rời thành phố không hoàn toàn là trào lưu, nhưng cũng không nên lý tưởng hóa nó. Mạng xã hội có xu hướng lan truyền những điều tích cực, nên dễ tạo cảm giác rằng ai cũng có thể làm được, ai cũng nên thử. Trong khi đó, để sống tốt ở quê cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, kỹ năng tự lập hay tâm lý vững vàng và cả sự kiên nhẫn với một lối sống hoàn toàn khác biệt.

Về quê không phải là con đường dễ dàng nhưng cũng không phải là điều bất khả thi. Nó cần được nhìn nhận như một lựa chọn sống nghiêm túc, thay vì chạy theo xu hướng. Điều quan trọng nhất không nằm ở việc bạn đang sống ở đâu, mà là bạn có đang sống đúng với giá trị, mong muốn thật sự của mình hay không.

Với những người trẻ như Mai Nhi hay Trần Duy Trinh, hành trình về quê không bắt đầu bằng một giấc mơ được tô hồng mà là một quá trình đối diện với chính mình. Và dù có bao nhiêu khó khăn, thử thách, họ vẫn chọn ở lại -  không phải vì quê hương đẹp, mà vì họ đã tìm thấy trong đó một cách sống đáng để theo đuổi.

Cuộc sống không chỉ có thành phố hay nông thôn. Mỗi người đều có thể tìm thấy “quê hương” của riêng mình - ở nơi họ cảm thấy an yên nhất và được là chính mình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm