Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ nã súng ở Bình Thuận: Long “gà” đầu thú

Thứ bảy, 20/09/2014 - 15:56

Đối tượng Long “gà” trốn thoát trong vụ băng nhóm giang hồ tại Bình Dương ra Bình Thuận đá gà rồi nã đạn vào công an đã ra đầu thú.

Công an TP Thủ Dầu Một lấy lời khai của Long “gà” (bìa trái). Ảnh: Bá Sơn

Hơn 100 cảnh sát khống chế 7 tên cướp có súng

Ngày 20/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao đối tượng này cho Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra vụ việc.

Long “gà” tên đầy đủ là Lưu Minh Long (25 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Long “gà” ra đầu thú tại Công an TP Thủ Dầu Một vào tối 19-9.

Theo lời khai ban đầu của Long “gà” tại cơ quan công an: ngày 18-9, Long cùng bảy đối tượng khác đi ô tô tới xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đá gà độ.

Do trong lúc đá gà thì nhóm của Long đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm đá gà của huyện Hàm Thuận Nam, nhóm của Long dùng súng bắn vào nhóm Hàm Thuận Nam nhưng không ai bị thương.

Sau đó, nhóm của Long lên ô tô bỏ chạy về hướng Bình Dương nhưng khi tới xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì bị kẹt lại giữa dòng xe đông đúc do đang thi công quốc lộ 1.

Thấy vậy, Long bỏ xe chạy xuống vườn mía trong khu dân cư để bỏ trốn.

Hơn hai giờ sau thấy sự việc yên ắng, Long đã ra đường bắt xe về Bình Dương.

Về tới Bình Dương, biết đồng bọn của mình đã bị bắt và bản thân đang bị công an truy bắt, Long “gà” đã tới công an đầu thú.

Trước đó, tại Bình Thuận, khi Long “gà” đang lẩn trốn thì đồng bọn của Long bị truy đuổi nên đã nã súng vào công an và đã bị bắt giữ ngay tại Bình Thuận.

Theo Bá Sơn/TTO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

(Thanh tra) - Nhấn mạnh Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ không chỉ là công trình tri ân mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, bám chắc địa bàn, chủ động nắm vững tình hình từ sớm, từ xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Dương Nguyễn

07:47 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm