Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vợ chồng giáo viên mượn tiền tỷ rồi mất hút

Thứ năm, 24/12/2015 - 06:46

(Thanh tra) - Sau khi mượn tiền của hàng loạt giáo viên dạy cùng trường và nhiều hộ dân quen biết, Nguyễn Bá Lâm và vợ là Diệp Sương Anh (cùng là giáo viên dạy Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông) xin nhà trường nghỉ phép rồi biến mất.

Sau khi vay tiền của nhiều người , vợ chồng Anh bỏ cả nhà cửa, công việc rồi mất hút. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo thầy Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Bá Lâm (SN 1981, giáo viên môn Toán) và Diệp Sương Anh (SN 1982, giáo viên môn Ngữ văn) đã dạy cho trường được 10 năm. Trong tuần qua, Lâm xin nhà trường cho nghỉ 5 ngày về Nghệ An thăm bố bị ốm nặng, còn Anh xin nghỉ phép 3 ngày đi khám bệnh.

Đến ngày 20/12, 2 vợ chồng hết hạn nghỉ phép. Tuy nhiên, ngày 21/12 trường vẫn không thấy Lâm và Anh đi dạy trở lại. Trường gọi tới số điện thoại của 2 người đều không liên lạc được. Cùng lúc này, rộ lên thông tin có nhiều giáo viên trong trường cho Anh và Lâm vay tiền.

Cô L.T.T.V. (giáo viên Thể dục) cho biết: "Cách đây 1 năm, Anh có nói đang gặp khó khăn cần tiền để giải quyết công việc. Vì nghĩ là giáo viên cùng trường nên tôi giúp đỡ cho Anh vay 30 triệu đồng. Sau đó Anh trả được 10 triệu đồng rồi bặt vô âm tín. Biết tin Anh và Lâm bỏ đi, chúng tôi mới vỡ lẽ trong trường nhiều giáo viên cũng cho vợ chồng Anh vay tiền. Ai ngờ vợ chồng Anh lại bỏ cả việc để trốn nợ như thế”.

Cũng theo thầy Hùng, khi biết tin vợ chồng Anh bỏ đi, có một hộ dân đã lên tận trường tìm và phản ánh việc cho vợ chồng Anh vay tiền. “Nghe người dân nói, Anh nói vay tiền về gửi cho thủ quỹ của trường nên lên trường đòi tiền mà tôi sững sờ, vì làm gì có chuyện đó. Do không liên lạc được với Anh và Lâm nên trường đã linh động bố trí các giáo viên khác dạy thay. Vì trường không nhận được đơn thư tố cáo việc vay tiền rồi trốn nợ của vợ chồng Anh nên chỉ làm văn bản gửi lên Phòng Giáo dục báo cáo việc Anh và Lâm vi phạm điều lệ, nội quy lao động và đề nghị Phòng có hướng xử lý vụ việc”, thầy Hùng cho biết.

Chị N.L.P. (trú tại huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông) bức xúc: "Vì Anh và Lâm là giáo viên nên khi thầy hỏi vay tiền tôi tin tưởng cho vay 67,5 triệu đồng. Lúc vay có viết giấy tay, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của vợ chồng Lâm. Lúc vay, Anh nói để trả cho thủ quỹ trường vì cuối năm có thanh tra, sau 3 ngày sẽ trả lại tiền cho tôi, vậy mà…".

Chị P. cho biết, ngoài chị, còn có rất nhiều hộ dân bị vợ chồng Anh lừa tiền, có người lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện chưa biết cụ thể bao nhiêu người cho Anh vay tiền, nhưng những ngày qua số người đến nhà đòi nợ đã lên đến tiền tỷ.

Thầy Hùng xác nhận, trước lúc đi, Anh đã để lại cho trường một bức thư với nội dung sẽ không quay lại trường làm việc nữa và khi nào có điều kiện sẽ quay lại trường thanh toán nợ cho anh em.

Quỳnh Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an TP Huế: Khởi tố 4 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 22 tỷ đồng

Công an TP Huế: Khởi tố 4 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 22 tỷ đồng

(Thanh tra) - Chỉ trong hơn một tháng, các đối tượng đã tổ chức và tham gia cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền đánh bạc bước đầu được cơ quan điều tra xác định lên tới 22,47 tỷ đồng. Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra.

Minh Tân

18:04 14/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm