Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sát thủ máu lạnh dùng dao bầu chém chết người yêu bị bắt

Thứ ba, 23/09/2014 - 21:58

(Thanh tra) - Ngày 23/9, Công an TP Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ sát thủ máu lạnh dùng dao bầu chém chết nữ sinh viên khi ra khỏi quán karaoke vào chiều ngày 22/9.

Sát thủ máu lạnh Nguyễn Hữu Hảo. Ảnh: Văn Thanh

Được biết, sát thủ máu lạnh này tên là Nguyễn Hữu Hảo, sinh năm 1991, quê ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn đã cầm dao bầu sát hại chị Dương Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1993, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng thì Hảo và Ngọc đã yêu nhau hơn 1 năm nay. Thời gian gần đây, Hảo thường tỏ ra ghen tuông và nghi ngờ Ngọc “bắt cá 2 tay”.

Trưa ngày 22/9/2014, Hảo rủ Ngọc đi ăn và hát karaoke. Trong lúc hát, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau, chị Ngọc bỏ xuống tầng 1 về. Hảo liền đuổi theo lôi 1 con dao bầu từ trong người ra và đâm nhiều nhát vào người chị Ngọc rồi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Được biết, Nguyễn Hữu Hảo là 1 đối tượng côn đồ, vừa hết thời gian cải tạo tại trung tâm giáo dục thì gặp chị Ngọc. Khi mắc vào “lưới tình” của Hảo, chị Ngọc mới biết Hảo là tên du côn thì đã quá muộn.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, làm rõ. 

Chỉ sau 4 giờ điều tra, đến 20 giờ cùng ngày, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Hảo khi đang trốn ở quê nhà.

 Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra, làm rõ.

 Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

(Thanh tra) - Nhấn mạnh Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ không chỉ là công trình tri ân mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, bám chắc địa bàn, chủ động nắm vững tình hình từ sớm, từ xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Dương Nguyễn

07:47 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm