Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nỗi thống khổ của người thân

Chủ nhật, 08/06/2014 - 08:00

(Thanh tra) - Sau khi chồng bị bắt, chị Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, vợ sát thủ Nguyễn Văn Hải giết 2 vợ chồng chủ tiệm cầm đồ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vội vã bế hai con trai (một 8 tuổi và một cháu lên 2) rời nhà đến sống cùng người thân.

Chị Nguyễn Thị Hiền và 2 đứa con nhỏ. Ảnh: Văn Thanh

>>Sát thủ giết 2 mạng người gây chấn động xứ Thanh bị bắt    

>>Án mạng kinh hoàng, 2 vợ chồng chết tại nhà riêng

Người đàn bà dáng lam lũ, khuôn mặt gầy rộc, lộ rõ vẻ âu lo chia sẻ, chồng gây trọng tội sẽ bị pháp luật xử lý song cô rất lo cho tương lai bất định của hai đứa trẻ. Những ngày qua, thái độ dị nghị của xóm giềng khiến mẹ con cô nhiều khi không dám ra khỏi nhà...

Hai bé trai chốc chốc lại hỏi về cha. Ánh mắt lảng tránh, Hiền ôm chặt các con vào lòng ngồi khóc sụt sùi bên bậu cửa. Thấy mẹ rơi nước mắt, đứa nhỏ cũng òa khóc theo. 

Chia sẻ với PV. Báo Thanh tra, cô bảo mấy tháng gần đây, Hải bị thoái hóa đốt sống cổ và bệnh zona thần kinh hành hạ nên nghỉ việc ở nhà phụ vợ cơm nước và trông con. Nhàn rỗi, Hải sinh tật xấu, thường tìm đến các điểm đánh bạc quanh vùng. Có lần Hải cầm cố xe máy khiến cô phải chạy vạy đi chuộc. Hiền nhiều lần khuyên nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy.

Khoảng 20 giờ ngày 31/5, Hiền thấy chồng nhận được cuộc điện thoại của ai đó rồi vội vã rời nhà. Vợ chồng vừa cãi nhau xong nên cô giận cũng không hỏi "đi đâu". Rạng sáng hôm sau, Hiền đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng đứa em gọi cửa thất thanh thông báo: "Anh Hải vừa đánh nhau”.

Lát sau, Hải trở về nhưng không vào nhà chính mà đi ngay ra giếng tắm. “Nghe chồng gọi vọng qua cửa sổ bảo đưa bộ quần áo, tôi chạy ra thì thấy phía ống chân anh ấy có một vết thương hở rất lớn, bê bết máu. Tôi hỏi, anh ấy trả lời cụt lủn: “Vừa giết người”. Tôi lạnh người nhưng chỉ nghĩ chồng nói đùa”, chị Hiền nhớ lại.

Xé vội mảnh áo, Hiền đưa cho chồng băng bó vết thương, rồi khuyên ra đầu thú dù chỉ nghĩ anh ta vừa gây sự đánh nhau với ai là cùng. “Anh ấy nói, tao đi chết đây, ở nhà cũng chết. Mẹ con bay ở nhà nuôi nhau”, vợ sát thủ kể.

Sáng hôm đó, Hiền vẫn thức dậy rất sớm cùng mẹ chồng đi gặt lúa thuê. Đến gần trưa, sau buổi làm đồng về thấy Công an đến nhà khám xét, cô mới biết lời chồng nói lúc trước là sự thật. “Tôi bủn rủn chân tay, đầu óc quay cuồng”, Hiền nhớ lại giây phút đón nhận hung tin.

Công an có mặt tại hiện trường vụ án để điều tra thủ phạm gây án. Ảnh: Văn Thanh

Suốt hai ngày sau, Hải liên tục gọi điện về cho vợ. “Anh ấy khóc rất nhiều. Dặn tôi ở nhà nuôi dạy các con, anh ấy sẽ đi đến một nơi thật xa để không liên lụy đến người thân…”, Hiền nhớ lại.

Nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn tiếp theo, Hải kể với vợ rằng tối đó sau khi rời nhà đã đem xe máy đến hiệu cầm đồ cắm lấy 10 triệu đồng đi đánh bài nhưng bị thua sạch. Quá nửa đêm, hắn dắt con dao phay đến nhà chủ hiệu cầm đồ Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) xin xe về nhưng không được chấp nhận. Trong lúc xô xát, Hải chém chết anh Thưởng ở góc bếp. Vợ anh Thưởng ra cứu chồng cũng bị hắn đoạt mạng ở ngoài gian nhà khách.

“Sau mỗi cuộc gọi, tôi đều khuyên anh ấy ra đầu thú nhưng Hải lặng im rồi cúp máy”, chị Hiền kể. Dòng tin nhắn cuối cùng Hải chuyển về cho vợ có nội dung: “Anh đang khóc đây. Biết về là hết nhưng không về sẽ khổ cho mọi người”. Khoảng 10h50 ngày 2/6, Hải bị bắt. Gặp mặt vợ lần cuối trước khi chuyển về khu giam giữ, Hải ôm vợ rất lâu, khóc rất nhiều, dặn nuôi dạy các con nên người…

Nguồn tin của Báo Thanh tra cho hay, dù xác định Hải sẽ ra đầu thú nhưng để tránh bất trắc và phá án nhanh nhất có thể, hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng hình sự, giao thông và Công an các huyện đã được huy động vào cuộc vây bắt. Dọc các tuyến đường dẫn về Đông Sơn và trên quốc lộ 1A, nhiều chốt cảnh sát được lập.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ giết người gây chấn động xứ Thanh. Ảnh: Văn Thanh

Khi Tổ Cảnh sát giao thông đóng tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương kiểm tra xe khách giường nằm mang biển số Hà Tĩnh phát hiện hung thủ đang ở đây. Thượng úy Nguyễn Hoành Long, Tổ trưởng, kể: “Hắn ngồi ở hàng ghế thứ 4 tính từ dưới lên, không chống cự mà bình thản đưa tay vào còng”. Trên người Hải không có tài sản gì ngoài một chứng minh thư và một giấy phép lái xe. 

Ngày 3/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hải để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản. Hung thủ khai nhận, sau khi chém chết vợ chồng chủ hiệu cầm đồ đã cướp 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.

Trong một tình huống khác, sau khi sát thủ Hải bị bắt, chị Hiền vợ sát thủ Hải đã làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng tại địa phương và tỉnh đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn cho gia đình vì cho rằng nhiều lần bị "bắn tin" đe dọa trả thù. "Việc làm của anh Hải, mẹ con tôi hoàn toàn không biết nhưng xác định đó là hành động sai trái. Anh Hải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật... Tuy nhiên, những ngày qua tôi nghe nhiều lời đe dọa sẽ có người ám hại mẹ con tôi từ gia đình nạn nhân nên hoang mang, lo sợ. Tôi làm đơn này kính mong cơ quan pháp luật có biện pháp đảm bảo an toàn để cuộc sống của chúng tôi được bình yên...", chị Hiền viết trong đơn.

Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (người đội mũ cối, sách cặp) có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Văn Thanh

Ông Lê Văn Thảo, Phó trưởng Công an xã Đông Thịnh cho biết: Chúng tôi cũng lo ngại phía gia đình nạn nhân vì quá đau xót, phẫn uất dẫn đến những hành động không mong muốn”. Tuy nhiên, từ khi Hải bị xác định là thủ phạm, Cơ quan Công an cho hay chưa ghi nhận hiện tượng khủng bố hay đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thân của hung thủ. Dù vậy, chính quyền chỉ đạo phải đảm bảo an ninh, đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra.

Trước đó, Báo Thanh tra đã phản ánh vào sáng ngày 1/6, nhiều người dân xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn thấy căn nhà của vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi), chị Lê Thị Loan (47 tuổi) đóng cửa bất thường. Khi cánh cửa được mở, họ thấy xác đôi vợ chồng này gục chết trên vũng máu. Thi thể chi chít các vết chém, nhiều phần không còn nguyên vẹn.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an Lào Cai: Lan tỏa điển hình đẩy lùi ma túy từ Công an xã Bảo Thắng

Công an Lào Cai: Lan tỏa điển hình đẩy lùi ma túy từ Công an xã Bảo Thắng

(Thanh tra) - Bằng cách làm chủ động, sáng tạo, Công an xã Bảo Thắng đã trực tiếp lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy” đến hơn 8.900 hộ dân. Đây là mô hình điển hình đang được Công an tỉnh Lào Cai lan tỏa, góp phần đưa mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” vững chắc bảo vệ bình yên cơ sở.

Trọng Tài

18:11 13/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm