Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q. Thân - N. Phê
Thứ ba, 09/03/2021 - 11:31
(Thanh tra) - Trong khi truy đuổi các đối tượng côn đồ, Tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng phải nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau.
Hai đối tượng bị cảnh sát khống chế cùng con dài dao 2m. Ảnh: T.P
Ngày 9/3, Tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao 2 đối tượng là Vũ Minh Duy (trú 130 Hoàng Tăng Bí, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Hồ Hữu Ngọc Lý (trú 116 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng để điều tra hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và chống người thi hành công vụ.
Vào đêm 8/3, Tổ công tác C1-911 phát hiện nhóm hơn 10 thanh niên cầm theo hung khí chạy xe máy với tốc độ cao trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu nên tiến hành truy đuổi, ngăn chặn.
Phát hiện cảnh sát, nhóm đối tượng bất chấp tín hiệu dừng xe. Thậm chí, liên tục tăng ga và chia thành các nhóm nhỏ bỏ chạy. Trong quá trình này có 2 đối tượng đi trên xe máy che biển kiểm soát liên tục dùng dao dài 2m chém về phía cảnh sát để cắt đuôi.
Sự việc ngày một nghiêm trọng hơn buộc lòng lực lượng 911 nổ liên tục 2 phát súng chỉ thiên, nhưng cả nhóm vẫn ngoan cố bỏ chạy và chém dao về phía cảnh sát cho đến khi dao bị gãy.
Lúc này, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận tin và nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành đón lõng, hỗ trợ. Đến khu vực khách sạn Mường Thanh thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng chức năng đã tóm gọn được 2 kẻ ngông cuồng này.
Theo lời khai ban đầu của Duy và Lý, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên chúng rủ thêm 10 đối tượng khác mang theo dao, kiếm tự chế, đao Lào... đi đánh nhau.
Cả 2 đang là học sinh lớp 11 của Trường THPT Quang Trung, TP Đà Nẵng. Tuổi đời tuy nhỏ, nhưng độ liều lĩnh của hai đối tượng này rất lớn.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mạng là ảo, nhưng mất mát tài sản và hệ lụy an ninh trật tự là hoàn toàn có thật. Khi tội phạm công nghệ cao bủa vây lừa đảo và các thế lực thù địch mượn “bão” tin giả chống phá, không gian mạng đã trở thành mặt trận khốc liệt. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, Công an là lực lượng nòng cốt, nhưng “sức đề kháng số” và trách nhiệm của mỗi công dân mới là chốt chặn quyết định.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (18/4/1946 – 18/4/2026), các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Huế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Minh Tân
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Dương Nguyễn
Trọng Tài
Bùi Bình
PV
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
Đông Hà
Hòa Bình
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm