Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nổ súng đòi nợ, một người bị thương

Thứ hai, 09/06/2014 - 21:37

(Thanh tra) - Đang ngồi nhậu trước nhà, bất ngờ một nhóm người lạ mặt xuất hiện xông vào đòi lấy tài sản và nổ súng khiến anh Đặng Trường Nhựt (SN 1990, trú tại 113/110, đường Giải Phóng, tổ dân phố 5, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị trúng 2 phát đạn vào tay và chân.

Hiện trường nơi anh Nhựt bị bắn. Ảnh: Quỳnh Anh

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 8/6. Theo ông Đặng Trường Sơn (SN 1968, cha của nạn nhân): Vào thời điểm trên, tôi đang ngồi nhậu với các thành viên trong gia đình thì bất ngờ có một nhóm 6 người đi trên 3 xe máy tới dừng ngoài cổng. Một người phụ nữ vào nhà và nói với tôi ra ngoài có người cần gặp. Do đang nhậu lại thấy nhóm người hung hăng nên tôi từ chối, sau đó nhóm người này bỏ đi. 

Vào tắm khoảng 20 phút đi ra, tôi thấy xuất hiện khoảng 30 người đi trên nhiều xe máy tới xông vào nhà gây sự. “Chúng đòi lấy tài sản nên tôi cùng các con ngăn cản. Hai bên xảy ra cự cãi. Thấy đối phương quá hung hãn, chúng tôi đuổi họ ra khỏi nhà. Trong lúc giằng co, bất ngờ một người trong nhóm người lạ mặt rút súng bắn liên tục nhiều phát về phía chúng tôi. Thấy vậy chúng tôi đã bỏ chạy nhưng con trai tôi vẫn bị trúng 2 viên đạn ở tay và chân”, ông Sơn cho biết thêm.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc này, bà Võ Thị Minh (SN 1968, mẹ nạn nhân) kể: Trong quá trình làm ăn, tôi có nợ chị Thư số tiền 2.500.000 đồng nhưng không có tiền trả. Do bị thúc ép nợ, tôi đã nhờ chị Thư đứng ra làm trung gian mượn giúp tôi 5,2 triệu đồng trong vòng 1 tháng của một người tên Bên để trả nợ. Theo thỏa thuận, mỗi ngày tôi phải trả 200.000 đồng tiền lãi. Sau khi vay tiền, tôi đã trả được 8 ngày tiền lãi, nhưng đến ngày 7/6 thì không còn khả năng chi trả nữa. Tôi đã giải thích, năn nỉ xin khất nhưng chủ nợ không những không đồng ý mà còn liên tiếp gọi điện, nhắn tin uy hiếp tôi. Do quá sợ hãi nên sáng ngày 8/6 tôi đã tạm lánh khỏi nhà, đến chiều cùng ngày thì nhận được tin xảy ra vụ việc. 

Cũng theo bà Minh, sau khi bọn chúng gây án, tối ngày 8/7, một người tên Lỳ đã tới bệnh viện đưa cho gia đình bà 10 triệu đồng nói là trả tiền viện phí cho Nhựt.

 Anh Đặng Trường Nhựt bị trúng 2 phát đạn vào tay phải và chân trái. Ảnh: Quỳnh Anh

Chị Huyền Tôn Nữ Thúy Hằng (SN 1970), chủ quán tạp hóa, cà phê Thúy Hằng (trú tại 113/91 đường Giải Phóng, TP Buôn Ma Thuột) cho biết: “Lúc xảy ra ẩu đả, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng súng rồi thấy Nhựt bị bắn gục trước quán của tôi. Chỉ đến khi có tiếng hô hoán của người dân, nhóm côn đồ trên mới chịu rút lui”. 

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết thêm, quá do hoảng sợ, các đối tượng bắn xong vội vàng tháo chạy và để lại hiện trường mấy chiếc xe máy. Hiện những chiếc xe máy này đã bị Cơ quan Công an thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk xác nhận anh Nhựt bị 2 viên đạn chì găm vào tay phải và chân trái, bị vỡ một số xương và tổn thương phần mềm. Sau khi gắp các viên đạn ra và tiến hành băng nẹp, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Quỳnh Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vì sao tai nạn giao thông ở Gia Lai giảm sâu?

Vì sao tai nạn giao thông ở Gia Lai giảm sâu?

(Thanh tra) - Tai nạn giao thông (TNGT) ở Gia Lai đã giảm sâu trên cả ba tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và quyết tâm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

11:04 30/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm