Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 01/08/2014 - 10:16
(Thanh tra)- Là gia đình thuộc diện nghèo nhất xóm, vay mượn được 20 triệu đồng mua chiếc thuyền để chồng bám biển mưu sinh, nhưng rồi chồng cũng chết trên biển. Cứ ngỡ cái khốn cùng ấy sẽ được người ta cảm thông, giúp đỡ, vậy mà có kẻ đang tâm lừa phỉnh lấy đi 7 triệu đồng.
4 mẹ con chị Hồng bên bàn thờ anh Trường. Ảnh: Yến Yến
“Nhà bà Hồng nghèo nhất xã, chồng mới chết phải không? Cứ đi thẳng là tới”. Lời chỉ đường của một cư dân xóm Yên Ngự, đưa chúng tôi về gia đình chị Trần Thị Hồng (SN 1972), xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Bước vào ngôi nhà lụp xụp chỉ vỏn vẹn chiếc giường và bộ bàn ghế xộc xệch, bốc mùi ẩm mốc, nhìn vành khăn tang còn chít trên đầu 4 con người cơ cực, chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Không thể lý giải nỗi câu hỏi vì sao có người đủ nhẫn tâm để lừa một gia đình khốn khó, thảm thương như vậy.
Đã hơn một tháng trôi qua, chị Trần Thị Hồng vẫn chưa vơi nỗi đau khi chồng chị là anh Trần Văn Trường (SN 1970) vừa bỏ mình trên biển vì mưu sinh. Ngày 20/6, anh Trường một mình lái thuyền ra biển đánh cá những mong kiếm được ít hải sản về bán đong gạo nuôi con. Không ngờ trong lúc thả lưới anh gặp nạn. Gần 2 ngày sau người ta mới tìm được xác anh. Vì hoàn cảnh của anh chị quá khó khăn, nên lúc đấy bà con xóm làng phải góp tiền mua cho anh Trường chiếc quan tài để chôn cất người xấu số.
Từ khi chồng mất, cuộc sống của chị Hồng và các cháu lâm vào cảnh bi đát, khốn cùng. Lúc anh Trường còn sống, gia đình đã thuộc diện khó khăn nhất nhì xã. Ngôi nhà họ đang ở cũng là nhà tình nghĩa do chính quyền và người dân xã Xuân Yên quyên góp làm cho. Hai vợ chồng đau ốm quanh năm, 3 đứa con đang tuổi ăn học rất tốn kém.
Mất mát, đau thương là vậy, thế nhưng người phụ nữ bất hạnh ấy vẫn phải gắng gượng để lo ma chay cho chồng và nuôi các con ăn học. Dù bản thân chị Hồng thường xuyên đau ốm, thỉnh thoảng trên người xuất hiện những dấu bầm tím rất lớn. Nhiều lúc bệnh phát, chị nằm liệt trên giường mấy ngày liền, cũng không biết mình mắc bệnh gì bởi không có tiền đi khám.
Đứa con đầu của nạn nhân là Trần Văn Cường (SN 1996) vì hoàn cảnh khó khăn nên bỏ học sớm. Thương cậu học sinh nghèo, nhà trường và thầy cô đã tạo điều kiện cho em đi học trở lại. Do đó, tuy năm nay đã 18 tuổi nhưng Cường mới học đến lớp 6. Người con thứ hai Trần Thị Phương (SN 2003), học lớp 6. Còn người con út Trần Văn Nam (SN 2004) học lớp 5.
Cuộc sống khó khăn, hàng ngày chị Hồng đi cào ngao, hến ngoài biển về bán, mỗi lần được khoảng 20 ngàn đồng. Ngoài ra khi có người thuê, chị còn đi rửa bát, lau nhà... tại các nhà hàng ở bãi biển Xuân Thành để kiếm tiền nuôi con.
Túp lều nơi tá túc của gia đình chị Hồng - Ảnh Yến Yến
“Đã nghèo lại còn gặp eo”, trong hoàn cảnh túng quẫn, được mọi người giúp đỡ làm tang cho chồng vừa xong thì chị Hồng lại bị kẻ gian lợi dụng hoàn cảnh gia và sự cả tin lừa đảo chiếm đoạt 7 triệu đồng.
Theo lời kể của chị Hồng: Ngày 15/7, chị nhận được một cuộc điện thoại từ thuê bao có số 01667688784, lúc đầu đối tượng xưng là nhà báo ở xa, biết thông tin về gia cảnh, nên muốn giúp đỡ cho chị số tiền 35 triệu đồng, để gia đình có thể trả bớt số nợ đã vay.
Trong cảnh túng quẫn, nghĩ có thêm số tiền trả nợ, chị Hồng không chút nghi ngờ mà làm theo yêu cầu của đối tượng này. Ban đầu, hắn yêu cầu chị phải gửi trước 7 triệu đồng vào số tài khoản để làm tin và dặn không được nói với chính quyền và người thân.
Sau đó, đối tượng trên đã gửi tin nhắn cho chị Hồng số tài khoản 2500205264394 - mang tên “Pham Van Thanh, ngan hang Agribank chi nhanh tinh Bac Giang”.
Không lường được sự việc, nghĩ người ta cũng như mình, không ai lại đi lừa người nghèo khổ cơ cực như mình, nên chị Hồng lấy 2 triệu đồng (số tiền viếng đám tang chồng mất). Sau đó, chị cùng con trai đi khắp làng trên xóm dưới, vay thêm được 5 triệu đồng. Có đủ 7 triệu, chị Hồng hấp tấp cùng đứa con trai đầu ra chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Nghi Xuân, để gửi 7 triệu vào số tài khoản theo như yêu cầu của “nhà hảo tâm trốn mặt”.
Vừa gửi tiền vào tài khoản được vài phút thì đối tượng trên gọi điện thoại cho chị Hồng bảo: “Hai mẹ con cứ đứng chờ ở ngoài cổng ngân hàng, lát nữa sẽ có người đến đưa cho 35 triệu đồng”. Tưởng thật, mẹ con chị Hồng lon ton ra cổng đứng. Đang chờ, tiếp tục nhận được điện thoại với lời yêu cầu xé tờ biên lai gửi tiền. Do tờ biên lai đang ở chỗ đứa con trai cầm, nên chị vờ trả lời là đã xé rồi. Thế nhưng, đối tượng trên tiếp tục yêu cầu chị lấy tờ biên lai trong túi quần của cháu Cường (con chị Hồng), ra xé và như vậy mới lấy được tiền hỗ trợ. Không còn cách nào khác, chị Hồng đành xé tờ biên lai vứt vào gốc cây.
Đáng thương, 2 mẹ con ngồi đợi cả buổi chiều vẫn không thấy ai đến đưa tiền, nóng ruột, chị cầm điện thoại gọi vào số máy trên thì nhận được lời hồi đáp “thuê bao quý khách… không liên lạc được”, lúc này mẹ con chị mới biết mình bị lừa.
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị Hồng, CQĐT Công an huyện Nghi Xuân đã khẩn trương vào cuộc truy tìm đối tượng. Theo cơ quan điều tra, đã tìm ra tung tích, sẽ sớm đưa kẻ vô lương tâm, lợi dụng sự cả tin của gia đình bất hạnh để chiếm đoạt tài sản, ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Yến Yến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Tội phạm mua bán người đang diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là sự chuyển hướng hoạt động mạnh mẽ trên không gian mạng.
Trọng Tài
PV
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Lê Hữu Chính
PV
PV
Gia đình bà quả phụ Vũ Thị Minh Nguyệt
Thành Công
Phương Hiếu
Nguyễn Thanh
Thái Nam
Thiên Tâm
Hương Giang
Trần Quý
Phương Hiếu
Trung Hà