Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không vào được nhà vì bị nhóm người lạ chặn cửa

Thứ hai, 16/06/2014 - 08:40

(Thanh tra) - Không có căn cứ chứng minh gia đình bà Nguyễn Thị Kim Vân nợ mình nhưng gần một tháng nay một nhóm người đã kéo đến ăn, ở trước cửa nhà bà Vân (số 20 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong sự làm ngơ của chính quyền.

Nhà bà Vân tại số 20 Hàng Giấy đang bị một số người bao vây. Ảnh: KH

Trao đổi với phóng viên, vợ chồng bà Vân cho biết, lo lắng cho sức khỏe và tính mạng bản thân nên gia đình bà phải đến ở nhờ người quen, mỗi lần có việc phải về nhà, các thành viên trong gia đình đều bị những người kia quát hỏi lý do vào nhà.

Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm tháng 9/2013. Biết gia đình bà Vân có lô đất rộng 978,97m2 tại ô số A24, lô 9, quy hoạch khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh nên bà Nguyễn Chung Thủy, trú tại P706, nhà N09B1, khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầy Giấy, Hà Nội tìm đến và đặt vấn đề mua đất. Việc mua, bán được hai bên đồng ý và lô đất trên được định giá 19.580 triệu đồng.

Ngày 24/9/2013, hai bên tiến hành làm “Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Theo hợp đồng này bên B là bà Thủy đã đặt cọc 1 tỷ đồng cho bên A là vợ chồng bà Vân. Điều 5, phần “Xử lý tiền đặt cọc” của hợp đồng nói rõ: “ Nếu bên B không nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thỏa thuận tại hợp đồng này thì số tiền đặt cọc thuộc toàn quyền sở hữu của bên A”. Ngược lại nếu bên A không làm đúng cam kết ngoài việc hoàn trả lại tiền cho bên B còn phải chịu phạt cọc cho bên B số tiền tương đương với khoản tiền đã nhận cọc.

Mọi việc tưởng ổn thỏa nhưng cuối cùng bà Thủy đã đến gặp vợ chồng bà Vân trình bày không còn khả năng mua lô đất nói trên nữa và muốn xin lại tiền đặt cọc. Như vậy, bà Thủy đã phá vỡ hợp đồng và theo như thỏa thuận thì số tiền cọc hoàn toàn thuộc về gia đình bà Vân.

Trong khi hai bên đang bàn bạc cách giải quyết số tiền đặt cọc thì liên tiếp các ngày từ 6 - 12/5/2014, bà Thủy đã đưa nhiều người đến nhà bà Vân nói số tiền cọc được lấy từ Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp (TNHHCKCT&DVTH), đồng thời khẳng định ủy quyền cho công ty này đứng ra đòi tiền. 

Khoảng 16 giờ ngày 19/5/2014 có tới gần 20 người kéo đến nhà bà Vân chửi bới, đe dọa. Những người này cho xe chắn ngang cửa ngăn cản việc ra, vào của các thành viên trong gia đình bà Vân. Khi lực lượng Công an phường Đồng Xuân có mặt họ còn chửi bới và hắt mắm tôm vào Công an. Tối hôm đó, sự việc phức tạp hơn khi xuất hiện thêm nhiều người và xe. Lực lượng Cảnh sát 113 có mặt nhưng cũng không giải tán được nhóm người này.

Từ đó cho đến thời điểm này, 24/24 giờ ngày nào trước cửa nhà bà Vân cũng có nhóm khoảng 3 đến 4 người cùng với các vật dụng như tủ lạnh, quạt, gường, xe tự chế… chắn cửa.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Quốc Toản, Trưởng Công an phường Đồng Xuân khẳng định, những người trên là của Công ty TNHHCKCT&DVTH, trụ sở đóng tại quận Hoàng Mai. Những ngày này, Công an phường luôn phải cho lực lượng hình sự hóa trang ngồi trước cửa số nhà 20 Hàng Giấy để tránh những sự việc không hay. 

Việc những người trên có mặt xuất phát từ một hợp đồng liên doanh, liên kết giữa bà Thủy với công ty trong việc mua lại lô đất của gia đình bà Vân nên khi bà Thủy không đòi được tiền đặt cọc thì những người này thông qua sự ủy quyền của bà Thủy đã đứng ra đòi tiền. Ông Toản cũng công nhận việc: “Những người trên chửi bới và hắt mắm tôm vào công an là có thật nhưng lúc đó là do họ đang say rượu, đang bức xúc. Sau này họ có gặp chúng tôi xin lỗi”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hợp đồng mua bán đất và đặt cọc giữa bà Thủy với gia đình bà Vân đều thể hiện người đại diện cho bên B là cá nhân bà Thủy, hoàn toàn không có dòng nào đề cập đến việc bà Thủy đại diện cho Công ty TNHHCKCT&DVTH. Đây chỉ là quan hệ dân sự giữa hai bên. Còn chuyện bà Thủy dùng tiền của công ty đi mua đất chỉ là câu chuyện giữa bà này với phía công ty. Nếu việc liên doanh, liên kết đất giữa công ty và bà Thủy để mua đất của gia đình bà Vân là có thật thì phía công ty chỉ có thể tố cáo hoặc khởi kiện bà Thủy về hành vi gian dối khi bà này chỉ dùng tư cách cá nhân mà không dùng tư cách của người đại diện cho liên doanh, liên kết khi đàm phán và kí hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Làm việc với phóng viên, vợ chồng bà Vân khẳng định: “Chúng tôi chưa hề vay hay nhận tiền và cũng không hề kí giấy bán đất cho nhóm người lạ trên nhưng thật lạ họ vẫn cứ khăng khăng chặn cửa đe dọa gia đình tôi để đòi tiền. Liệu có pháp luật nào chấp nhận được sự vô lý này? Vợ chồng tôi không hề có ý định sử dụng hết số tiền đặt cọc và cũng muốn gặp chị Thủy để giải quyết dứt điểm. Nhưng mấy lần đến tìm chúng tôi đều không gặp. Thiện chí của gia đình tôi có thật còn việc những người lạ đang ăn, ở và đe dọa chúng tôi ngay trước cửa nhà thì chính chị Thủy cũng phải có trách nhiệm vì bản thân chị ta là người trực tiếp nhờ họ”. Trả lời báo chí, phía Công an phường Đồng Xuân cũng khẳng định nhiều lần đến tìm bà Thủy để xác minh cũng không gặp.

Không có bất cứ một thứ giấy tờ gì chứng minh việc Công ty TNHHCKCT&DVTH trực tiếp tham gia mua đất của gia đình bà Vân và càng không có chứng cứ chứng minh việc gia đình bà Vân nợ nần hay chiếm đoạt tiền của công ty, nhưng gần một tháng nay, người của công ty này đến chặn cửa, gây sức ép với gia đình bà Vân để ép bà phải trả tiền. Và càng ngạc nhiên hơn khi sự vô lý này đang tồn tại và chỉ cách Công an phường Đồng Xuân vài chục mét, cách Công an quận Hoàn Kiếm chưa đến 5 phút đi xe máy cho dù gia đình bà Vân đã có đơn gửi tới.

KH

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm