Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dùng búa chém chết vợ sắp cưới vì ghen tuông

Thứ sáu, 03/10/2014 - 19:06

Ngày 3.10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Cần Thơ cho biết PC45 đã ra quyết định tạm giữ đối với nghi phạm Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi), ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ để tiếp tục làm rõ hành vi "Giết người".

 

Hình ảnh đám đính hôn của Rạng và chị Huệ - Ảnh: PV chụp lại

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 1.10, người dân ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền phát hiện một thi thể đang bị phân hủy trong bụi sậy nên trình báo với cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, tử thi đã phân hủy nên không thể nhận dạng được.

Mặc dù vậy, có một số đồ vật còn sót lại trên tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, thường gọi là Trúc (40 tuổi), ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Sau khi làm rõ danh tính nạn nhân, Cơ quan CSĐT xác minh được vào ngày 16.7 vừa qua, chị Huệ có làm lễ đính hôn với Nguyễn Văn Rạng. Sau lễ đính hôn khoảng 2 tuần, Rạng đưa chị Huệ về Phong Điền ra mắt cha mẹ đến nay.

Khi đến nơi cư ngụ của gia đình Rạng thì được gia đình cho biết gần một tháng nay, Rạng không về nhà. Lực lượng trinh sát được tung xuống các địa bàn truy tìm tung tích Rạng.

Đến 20 giờ ngày 2.10, các trinh sát đã bắt được Rạng khi đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Nghi phạm Nguyễn Văn Rạng - Ảnh: Mai Trâm

Tại cơ quan điều tra, Rạng khai nhận đã dùng búa bổ củi chém chết chị Huệ vào đêm 11.9 và cho biết thêm sau khi đính hôn và đưa chị Huệ về quê sinh sống, thời gian gần đây thì chị Huệ có ý định chia tay.

Mặc dù Rạng nhiều lần thuyết phục nhưng chị Huệ kiên quyết chia tay. Do nghĩ chị Huệ có “người tình” mới nên Rạng có ý định giết chị Huệ để trả thù.

Tối 11.9, Rạng kêu chị Huệ đến căn chòi trông coi đất vườn của gia đình để đưa tiền trả tiền mua chiếc xe tay ga mà trước đó đã mua trả góp. Tuy nhiên, khi chị Huệ đến căn chòi nói trên thì Rạng dùng búa chẻ củi chém 2 nhát vào đầu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Rạng kéo xác chị Huệ đến địa điểm cách nhà khoảng 30 mét, ném vào bụi sậy để phi tang, đồng thời gom hết đồ đạc của chị đem đi cất giấu và lẩn trốn hòng đánh lạc hướng cơ quan công an.

TNO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

(Thanh tra) - Nhấn mạnh Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ không chỉ là công trình tri ân mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, bám chắc địa bàn, chủ động nắm vững tình hình từ sớm, từ xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Dương Nguyễn

07:47 27/07/2026
Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm