Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân hoảng hốt, hoang mang khi con nợ "xù" hơn 70 tỷ đồng

Thứ sáu, 12/05/2017 - 13:20

(Thanh tra)- Mấy ngày qua, hàng chục hộ dân trên địa bàn thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn hoang mang, lo lắng tột độ khi hay tin Quách Thị Thúy “vỡ nợ” với số tiền lên tới 70 tỷ đồng.

Người dân hoang mang, lo lắng khi nghe tin Quách Thị Thúy vỡ nợ. Ảnh: TL

Mặc dù “chiêu thức” huy động tiền của Thúy không có gì mới (trả lãi khủng cộng với những lời hứa ngọt ngào và phần lớn người cho vay là người thân, anh em, họ hàng) nhưng rất nhiều người vẫn sập bẫy.

Điển hình: Chị Quách Thị Dung (là họ hàng) cho Thúy vay với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng chỉ với một mảnh giấy viết tay ghi nhận nợ. Hoặc chị Lê Thanh Thủy (sinh năm 1987) trú tại xóm 7, xã Minh Châu (Quách Thị Thúy nhận làm con nuôi trong gia đình), cho Thúy vay 5,4 tỷ đồng. Người anh trai Thủy - Lê Đình Hưng (bạn học chí cốt của chồng Thúy) cho vay 800 triệu đồng. Chị Lê Thị Vân và mẹ là bà Lê Thị Kháng trú tại số nhà 104 Bà Triệu, thị trấn Giắt cho Thúy vay tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng...

Hay tin Quách Thị Thúy không có khả năng trả nợ nữa, người dân ùn ùn kéo tới nhà để đòi nợ thì mới vỡ lẽ Thúy vay với số tiền không dưới 70 tỷ đồng. Có điều, toàn bộ tài sản, nhà cửa Thúy đã sang tên cho người khác...

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra tình trạng vỡ “tín dụng đen”, đặc biệt tại các vùng nông thôn, nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Lóa mắt trước lãi suất khủng, muốn làm giàu thật nhanh... dẫn đến “tán gia, bại sản”, làm mất an ninh trật tự...

Người dân cho vay tiền tỷ chỉ với một mảnh giấy viết tay đơn giản.Ảnh: TL

Hậu quả những vụ vỡ tín dụng đen không chỉ khiến những người tham gia “tiền mất nhà xiêu”, mà ngay một số chủ “ôm” để ăn chênh lệch rơi vào cảnh tán gia bại sản.

Bà Lê Thị Thư (45 tuổi), ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương vì tham gia tín dụng đen dẫn đến nợ 30 tỷ đồng không có khả năng thanh toán đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vào tháng 7/2016. Bà Lê Thị Hằng (42 tuổi), ở xã Thiệu Dương vay mượn từ anh em, họ hàng hơn 10 tỷ đồng không có khả năng chi trả, cuối cùng đã chọn cái chết. Hay ông Lê Dụng Hoàn (45 tuổi), ở thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia do ôm tín dụng ăn chênh lệch và tiền vay của người dân lên tới 9 tỷ đồng cũng đã treo cổ.

Trước tình hình trên, thiết nghĩ người dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác với các đối tượng dùng “chiêu thức” tinh vi, nhằm huy động nguồn tiền lớn với lãi suất cao để chiếm đoạt. Đồng thời, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giúp nhân dân đề cao cảnh giác với nạn tín dụng đen.

Trần Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm