Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Căn lán đầy xi-lanh của nghi phạm đâm cả gia đình ở Hà Nội

Thứ tư, 09/12/2015 - 09:49

Căn lán dựng tạm bợ bên cạnh những ngôi mộ ven cánh đồng xã Hương Ngải (Thạch Thất, Hà Nội) là nơi Nguyễn Văn Kỳ tá túc cùng bạn nghiện trước khi gây ra cái chết của hai cha con ông chủ xưởng gỗ xã kế bên.

Khu lán tạm nơi nghi can Nguyễn Văn Kỳ tá túc được dựng bên lề đường trên cánh đồng thuộc thôn 3, xã Hương Ngải (Thạch Thất). Lán được dựng tạm bợ bằng vài tấm phibrô ximăng, mặt trước che bằng tấm bạt lớn.

Mặt sau của tán tựa vào tường rào của một khu mộ. Lán nằm cách nhà dân thôn 3 chỉ vài chục mét. Người trong thôn đi làm ruộng đều phải đi qua khu lán này. Một số người dân sống gần cho biết, hàng ngày, ngoài Kỳ, một số người nghiện cũng về đây tụ tập vào buổi tối để chích hút, khiến người làng lo ngại.

Muốn vào trong phải đi khom người vì từ mặt đất lên tới mái chỉ cao hơn một mét. Bên trong lán gần như không có vật dụng gì đáng kể ngoài chiếc chõng tre vừa một người nằm, trên chất đầy quần áo, chăn gối lẫn lộn trong mùi hôi ẩm.

Góc lán có dựng gạch làm bếp nấu. Bức tường gạch là tường của một khu mộ, không đủ để che kín lán. Người dân thôn 3 cho biết, Kỳ ra tù một thời gian thì về đây dựng lán tá túc. Ngoài Kỳ, hàng ngày một số người nghiện ở địa phương cũng mò về đây để cùng nhau hút chích.

Lẫn trong tro bếp là những vỏ ống nước cất y tế, được người nghiện dùng pha ma túy để chích.

Thành tường bên trong lán còn để tô mì bỏ dở, âu, bình nước... Phía sau là khu mộ.

Gương và lược trong lán của nghi can. Lấy người vợ đầu tiên, Kỳ có một cậu con trai, năm nay đã 24 tuổi. Không chịu được cuộc sống bí bách với người chồng nghiện ngập, người vợ đầu đã ly hôn.

Mấy nải chuối vứt ngổn ngang trước lán. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Kỳ tiếp tục lang bạt kỳ hồ, vào tù ra tội. Trong thời gian ở trại, anh ta quen biết người phụ nữ thứ hai. Song mối quan hệ với người đàn bà này cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì Kỳ bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 7 năm tù. Người tình của Kỳ cũng bỏ hắn ta.

Một chiếc xi-lanh đã qua sử dụng vứt cạnh lán. Ra tù, không còn nhà cửa, vợ con, Kỳ được chính quyền địa phương tạo điều kiện, dựng một túp lều gần nghĩa trang thôn 3, xã Hương Ngải. Chính quyền xã còn cho anh ta bộ đồ nghề đánh bắt cá để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Kỳ vẫn nằm trong diện quản lý của công an xã.

Một miếng bạt được cán bộ điều tra khoét mang đi vì dính nhiều máu được cho là do nghi can Kỳ bôi lên sau khi gây án trở về lán.

Theo Quý Đoàn/VnExpress

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tiếp công dân, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định bảo đảm tối đa quyền lợi khi thu hồi đất

Tiếp công dân, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định bảo đảm tối đa quyền lợi khi thu hồi đất

(Thanh tra) - Trực tiếp đối thoại với các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh xem xét giải quyết theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật.

17:46 22/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm