Bệnh nhân cúm A nguy kịch vì nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình


Buổi chiều chủ nhật cuối cùng của tháng 2/2025, trời Tây Nguyên bất chợt đổ cơn mưa trái mùa. Trong căn phòng nhỏ thuộc Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp chuyên khoa II, Trưởng khoa Ngô Văn Hùng đang bận rộn với công việc thăm khám, điều trị bệnh nhân như thường lệ.
Ông tâm sự nghề Y là vậy, bất kể thế giới ngoài kia ra sao, khi bước vào bệnh viện, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, người bác sĩ phải toàn tâm với sứ mệnh của mình. Đã hơn 34 năm theo nghề Y, bác sĩ Hùng đã quá quen với việc thức khi người khác ngủ và làm việc khi người khác nghỉ ngơi. Thậm chí, bệnh viện còn là nhà của ông. Bởi thời gian ông ở bệnh viện, giao tiếp với đồng nghiệp, tiếp xúc với bệnh nhân còn nhiều hơn ở nhà.

Đã hơn 34 năm theo nghề Y, bác sĩ Hùng đã quá quen với việc thức khi người khác ngủ và làm việc khi người khác nghỉ ngơi. Ảnh: NG
Bác sĩ Hùng chia sẻ, ông theo nghề Y với tâm niệm cứu người. “Tôi xuất thân trong gia đình nhà nông, đông anh em. Cuộc sống thơ ấu vất vả đã trui rèn cho tôi bản lĩnh kiên trì vượt khó. Chính con chữ đã soi đường, giúp tôi thực hiện ước mơ làm bác sĩ”, bác sĩ Hùng chia sẻ.
Năm 1991, ông tốt nghiệp ngành Y rồi về huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) công tác. Thời ấy, đường sá đi lại xa xôi, khó khăn. Ông vừa làm bác sĩ điều trị vừa làm… bác sĩ phong trào. Ông lặn lội đến những buôn làng thực hiện các chương trình tiêm chủng mở rộng (cho uống vitamin A, chống mù lòa, chống suy hô hấp cấp, chống suy dinh dưỡng cho trẻ).
Trong ký ức, bác sĩ Hùng vẫn còn nhớ hành trình về huyện biên giới Tuy Đức (nay thuộc tỉnh Đắk Nông) để khám, phát thuốc cho bà con. “Tôi cùng các đồng nghiệp đi gần 1 ngày mới tới nơi. Cảnh đầu tiên tôi bắt gặp là một cụ ông đang cuốc bộ trên con đường đất đỏ. Sau khi kiểm tra sức khoẻ, chúng tôi tặng cụ ít thuốc phòng lúc ốm đau. Nói chuyện một lát, cụ ông thổ lộ chưa từng biết chợ trung tâm. Bởi cuộc sống của cụ chỉ quẩn quanh trong góc rừng”, bác sĩ Hùng nhớ lại.

Bác sĩ Hùng đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hướng về cộng đồng. Ảnh: NG
Sau chuyến về buôn làng xa ấy, bác sĩ Hùng chợt nảy ra ý tưởng thành lập Hội Thầy thuốc trẻ, thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Với tinh thần đó, năm 2008 Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk ra đời và bác sĩ Hùng được bầu làm Chủ tịch.
Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bác sĩ Hùng cùng các thành viên của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Theo bác sĩ Hùng, hệ tim mạch hiện nay có nhiều kỹ thuật rất mới. Ông mong muốn tiếp cận kỹ thuật tiến bộ để phục vụ Nhân dân. Ảnh: NG
Khi được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ, bác sĩ Hùng tâm sự: Nhiều lắm nhưng không nhớ cụ thể từng trường hợp. “Lúc họ vào bệnh viện thường trong trường hợp nguy kịch như nhồi máu cơ tim, co thắt lồng ngực… Chúng tôi phải lập tức cấp cứu, phẫu thuật. Tôi có nhớ về một cụ bà bị bệnh về tim. Cụ đã gọi tên tôi khi quay lại bệnh viện để đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Trước đó tôi có đặt máy tạo nhịp tim tạm thời để duy trì sự sống cho cụ. Với tôi, giữ được sinh mệnh cho bệnh nhân là niềm hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa khi được họ nhớ mặt, nhớ tên”, bác sĩ Hùng tâm sự.

Năm 2008, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk ra đời và bác sĩ Hùng được bầu làm Chủ tịch. Ảnh: NG

Không chỉ đối mặt với áp lực vì bệnh viện quá tải, những y bác sĩ còn đứng trước thách thức bị đào thải. Bác sĩ Hùng lý giải, kiến thức y khoa luôn được cập nhật. Đặc biệt, sự ra đời của trí tuệ nhân tạo phục vụ rất nhiều cho công tác điều trị lâm sàng. Do đó, sau khi kết thúc ca làm việc, bác sĩ Hùng lại dành thời gian nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới. Theo bác sĩ Hùng, hệ tim mạch hiện nay có nhiều kỹ thuật rất mới. Ông mong muốn tiếp cận kỹ thuật tiến bộ để phục vụ Nhân dân.

Ngoài ra, bác sĩ Hùng cũng tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Tây Nguyên. Nhiều học viên nay trở thành đồng nghiệp cùng với ông. Khi được hỏi, có bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi không, bác sĩ Hùng cười và cho biết, bản thân đã xác định ngay từ đầu. Ông cũng khuyên thế hệ trẻ, những bạn có ý định theo đuổi ngành Y nên cân nhắc nếu không chịu được áp lực cũng như sự khắc nghiệt.

Bác sĩ Hùng tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Tây Nguyên. Ảnh: NG
Bác sĩ Hùng tâm sự thêm, cái được trong ngành Y không thể cân đo đong đếm được. Hạnh phúc nhất của một bác sĩ là bệnh nhân khỏi bệnh dưới bàn tay và khối óc của họ. Họ vui theo niềm vui của người bệnh và buồn khi phải chứng kiến sự chia lìa. Hằng ngày đối diện với những cảm xúc của 2 thái cực đòi hỏi người bác sĩ phải biết cân bằng. Đó là điều mà không phải ai, ngành nghề nào cũng chứng kiến và vượt qua được.
Đang miên man trong cảm xúc, chuông điện thoại của bác sĩ Hùng vang lên. Cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm gác để bác sĩ Hùng tiếp tục công việc. Ra về, những tâm tư về ngành Y của bác sỹ Hùng vẫn đọng lại trong tôi. Câu chuyện của ông làm tôi nhớ đến Lời thề Hippocrates mà các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp. Trong thời khắc trước khi ra trường để vào nghề, họ đã đặt tay lên ngực phải, trang nghiêm và dõng dạc đọc tuyên thệ trước ông tổ của ngành Y học.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp chuyên khoa II Ngô Văn Hùng – Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: NG
“Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, rằng tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:
Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công. Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ. Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết. Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại…”, trích Lời thề Hippocrates.

(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật