Sau khi nghỉ hưu, đáng lẽ có thể an nhàn bên gia đình, cô Hoàng Thị Vỵ lại chọn cho mình một hành trình đặc biệt đó là đồng hành, chăm sóc và dạy dỗ trẻ em khuyết tật. Lý do rất giản dị, như lời cô chia sẻ: “Các con đã thiệt thòi quá nhiều, nếu không ai giúp đỡ, các con sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau”.

Cô Vỵ cùng các con tham khảo buổi dạy học online cho trẻ khuyết tật. Ảnh: Bình Yên

Thế nhưng, bước khởi đầu của cô không hề dễ dàng. Nhiều gia đình mặc định rằng trẻ khuyết tật là gánh nặng, không thể thay đổi. Trong cộng đồng, việc làm của cô từng bị nghi ngờ, thậm chí chưa được ủng hộ từ chính người thân. “Có lúc tôi cũng nản, nhưng nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác của các cháu, tôi lại tự nhủ mình phải cố”, cô tâm sự.

Cô lặn lội đến từng nhà đón các em đến lớp. Ảnh: Bình Yên

Không quản nắng mưa, mỗi tuần một đến hai lần, cô lặn lội đến từng nhà, chăm sóc những đứa trẻ bại liệt, mát-xa, tắm rửa, dạy các em tập đọc, tập viết, tập nói, thậm chí hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn, xâm hại. Với trẻ khuyết tật ngôn ngữ, vận động hay đa khuyết tật, mọi việc đều khó gấp trăm lần, nhưng cô chưa từng buông bỏ.

Từ số lương hưu ít ỏi, cô trích một phần mua sữa, bánh kẹo, quần áo, sách vở động viên các em. Cô kiên nhẫn tìm tòi cách dạy phù hợp với từng cháu, phát hiện điểm mạnh để khích lệ. Và rồi từng chút một, những “mầm non đặc biệt” ấy bắt đầu hé nụ.

Nhiều em đã biết đọc, biết viết. Ảnh: Bình Yên

Sau hơn 5 năm, thành quả khiến ai cũng bất ngờ, trong số 18 em được cô hỗ trợ, có 14 em tiến bộ rõ rệt về kỹ năng sống và giao tiếp. Nhiều em đã biết tự chăm sóc bản thân, phụ giúp việc nhà, một số em đọc viết thành thạo và hòa nhập với bạn bè.

Đặc biệt, trường hợp cháu La Quốc Bảo, dù mang đa khuyết tật, nay đã đọc tốt, viết bằng chân trái, tính toán nhanh, sử dụng điện thoại và máy tính. Thành quả ấy khiến bà con thôn bản vô cùng cảm phục.

Lớp học miễn phí tại hội trường thôn. Ảnh: Bình Yên

Không dừng lại ở việc đến từng nhà, đầu năm 2023, cô Vỵ mạnh dạn xin phép chính quyền mở lớp học miễn phí ngay tại hội trường thôn Ngòi Khang. Lớp có 12 học sinh khuyết tật, từ 9 đến 18 tuổi, học ba buổi mỗi tuần. Ở đây, các em không chỉ học chữ, học toán mà còn học hát, múa, vẽ, được vui chơi và giao lưu.

Điều đặc biệt, trong “giáo án” của cô không có khái niệm về thời gian hoàn thành. Có bài học kéo dài hai tuần, thậm chí cả tháng. Mọi thứ đều viết nên bằng phấn trắng và tình thương. Sau hơn 2 năm, 12 em đều tiến bộ rõ rệt: Biết đọc, biết viết, biết múa hát và tham gia văn nghệ thôn bản. Những nụ cười trong trẻo, ánh mắt tự tin của các em chính là minh chứng cho sự kỳ diệu mà tình yêu thương mang lại.

Các phụ huynh yên tâm trao con cho cô. Ảnh: Bình Yên

Từ chỗ dè dặt, nay cả 18/18 gia đình đều tin tưởng và đồng hành cùng cô. Các bậc cha mẹ không chỉ thay đổi cách nhìn về con mình mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ dạy dỗ. Có gia đình cách lớp tới 14km vẫn kiên trì đưa đón con đều đặn.

“Các cháu coi tôi như mẹ, còn phụ huynh coi tôi như người thân. Đó là phần thưởng quý giá nhất”, cô xúc động chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Tình, phụ huynh cháu La Quốc Bảo nhớ lại: “Những ngày đầu, con không nghe lời, thậm chí hay cáu gắt, nhưng cô Vỵ đã không ngại khó, kiên nhẫn hướng dẫn. Giờ con đã biết tính toán, sử dụng điện thoại, máy tính và viết được bằng chân. Ngày nào con cũng hoàn thành bài tập viết 30 - 40 chữ và 2 bài toán do cô giao”.

Không chỉ dạy trẻ khuyết tật, cô Vỵ còn tích cực hướng dẫn bà con phát triển kinh tế hộ. Gia đình cô xây dựng mô hình “rừng, vườn, ao, chuồng”, trồng lúa, ngô, chăn nuôi, trồng quế và keo trên 7 ha rừng, mang lại thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm.

Cô cũng là cầu nối với các nhà hảo tâm, kêu gọi hỗ trợ hộ nghèo. Riêng tháng 6/2025, cô đã kết nối ủng hộ 70 triệu đồng để xóa nhà dột nát cho một gia đình trong thôn. Là hội viên Chi hội Phụ nữ, cô luôn nhiệt tình vận động chị em học tập, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hy vọng những búp măng non chưa hoàn hảo được mạnh mẽ vươn lên và tỏa sáng. Ảnh: Bình Yên

Ông Nguyễn Minh Tiến, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái chia sẻ: “Với những việc làm giàu lòng nhân ái, cô Vỵ xứng đáng là tấm gương sáng. Chính quyền xã sẽ quan tâm hơn nữa để các cháu nhận được sự yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ. Tôi mong rằng tất cả chúng ta, bằng tinh thần tương thân tương ái, sẽ chung tay để những búp măng non chưa hoàn hảo được mạnh mẽ vươn lên và tỏa sáng”.

Cô Vỵ vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trụng ương). Ảnh: Bình Yên

Với những cống hiến bền bỉ, cô Hoàng Thị Vỵ đã được nhiều cấp, ngành biểu dương. Gia đình cô nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; bản thân cô là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hội viên phụ nữ tiêu biểu.

Năm 2024, cô vinh dự nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cô Vỵ có nhiều đóng góp trong các phong trào ở địa phương. Ảnh: Bình Yên

Ở tuổi ngoài 60, thay vì nghỉ ngơi, cô vẫn miệt mài gieo hạt yêu thương, mang lại niềm tin và hy vọng cho những số phận kém may mắn. Đồng hành cùng cô còn có người chồng, ông Trần Xuân Trường, Trưởng thôn Ngòi Khang, luôn động viên, sẻ chia, thậm chí gánh vác việc nhà và đưa đón học trò giúp vợ.

Câu chuyện của cô Hoàng Thị Vỵ không chỉ là tấm gương sáng về tình yêu thương con người, mà còn là minh chứng cho lời dạy của Bác Hồ về sự nghiệp trồng người. Với những em nhỏ nơi non cao Bảo Ái, cô không chỉ là cô giáo, mà còn là “người mẹ thứ hai”, người đã mở ra một cánh cửa mới để các em bước vào đời với niềm tin và hy vọng.

Xuất bản 02/09/2025 - 14:00 Tác giả: Bình Yên

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm