Người dân sẵn sàng “ở khách sạn ngàn sao” chờ xem diễu binh ngày 2/9

(Thanh tra) - Chiều ngày 1/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội tràn đầy không khí ngày hội. Người dân ngồi kín các vỉa hè, cùng nhau hòa ca, cùng nhau reo hò. Nhiều người sẵn sàng tâm thế thức xuyên đêm “ở khách sạn ngàn sao” để chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh 2/9.

Người dân sẵn sàng “ở khách sạn ngàn sao” chờ xem diễu binh ngày 2/9. Ảnh: GHB

Thời tiết Hà Nội trong chiều 1/9 có những cơn mưa rào bất chợt, nhưng trên các tuyến phố trung tâm nơi có đoàn diễu binh đi qua, hàng ngàn người vẫn đội mưa tập trung xếp hàng để chờ tới buổi diễu binh.

Nhà ở trên phố Liễu Giai, chị Vũ Thuỷ (phường Ngọc Hà) chia sẻ, tại những vị trí đẹp nơi đoàn diễu binh đi qua, người dân đã “cắm trại” từ chiều tối qua (31/8). Mặc cho trời lúc mưa rào, lúc nắng gắt nhưng người dân vẫn kiên trì bám trụ với mong muốn có vị trí đẹp nhất để ngày 2/9 được ngắm đoàn diễu binh.

Chiều 1/9 có những cơn mưa rào bất chợt, nhưng trên phố Liễu Giai người vẫn xếp hàng để chờ tới buổi diễu binh sáng 2/9. Ảnh: GHB

Đến chiều tối ngày 1/9, cả tuyến đường Liễu Giai kín đặc người, mặc dù theo lịch 22 giờ tối 1/9 mới cấm đường, nhưng trong buổi chiều 1/9 di chuyển qua tuyến đường này rất khó khăn.

Có mặt ở ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học từ rất sớm, bác Phạm Thị Minh Sơn (Phường Bồ Đề, Hà Nội) là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu 12 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội chia sẻ: "Với những cựu chiến binh như chúng tôi, được đến tận nơi chứng kiến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là điều may mắn, hạnh phúc. Tôi rất tự hào khi đã được cống hiến một phần sức mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc”.

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học chiều tối 1/9 đông nghịt người xếp hàng chờ xem lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: GHB

Mặc dù có mặt từ rất sớm, nhưng bác cho biết không hề cảm thấy mệt mỏi vì được các bạn tình nguyện viên rất quan tâm, phát cơm, bánh mỳ và nước uống miễn phí.

“A50, tôi cũng “ăn cơm không đồng, ở khách sạn ngàn sao” và giờ là A80 tôi cũng được “ăn cơm không đồng, ở khách sạn ngàn sao” để chờ đón chào đoàn quân diễu binh, diễu hành hùng dũng tiến bước trên đường phố Thủ đô”, bác cười tươi chia sẻ với PV.

Trong dòng người về Thủ đô dịp lễ này, chúng tôi được gặp gỡ bà Vì Thị Chưng, dân tộc Thái, vượt hơn 300 km từ tỉnh Sơn La xuống Hà Nội dịp 2/9 để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp đất nước trong hoà bình, độc lập, tự do. 

Người dân được phát nước miễn phí. Ảnh: GHB

Đến Thủ đô từ 6 giờ sáng ngày 29/8, bà đã kịp xem buổi tổng duyệt A80 vào sáng 30/8, hôm nay bà lại tiếp tục đến đường Nguyễn Thái Học từ chiều 1/9 và sẵn sàng xếp hàng, thức xuyên đêm để được hoà vào dòng người tham dự đại lễ.

“Năm nay đã gần 70 tuổi và là lần thứ 2 được xuống Thủ đô, tôi rất sung sướng, phấn khởi khi được đi đúng dịp đại lễ. Được ngắm nhìn phố phường Thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng, được người dân Thủ đô tiếp đón nồng hậu, phát bánh, nước uống miễn phí, bà con ở tỉnh xa như tôi cảm thấy rất ấm lòng”, bà Chưng chia sẻ.

Trong dòng người xếp hàng xem đoàn diễu binh, chúng tôi gặp ông Lê Thanh (68 tuổi) - từ Nghệ An ra Thủ đô xem diễu binh 2/9. Ông từng trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, bên dòng sông Thạch Hãn, may mắn được sóng sót trở về, bác quyết tâm ra Thủ đô đúng dịp đại lễ để ngắm vẻ đẹp của đất nước sau hoà bình.

Người dân hát vang những bài hát thể hiện tình yêu Tổ quốc. Video: CB

"Tôi rất vui mừng vì đất nước mình hôm nay khang trang và đẹp đẽ, tấm lòng của con người đoàn kết và tình cảm. Vượt hơn 300km ra đây tôi không cảm thấy gian nan, vất vả mà rất hân hoan, phấn khởi hoà chung với niềm vui chung của dân tộc", ông nói và cho biết tranh thủ những ngày này, ông đã được thăm Lăng Bác, Hồ Gươm, nhà tù Hoả Lò và nhiều địa danh nổi tiếng của Hà Nội.

"Tôi chỉ mong thế hệ trẻ luôn biết phát huy truyền thống cha anh, noi gương Bác Hồ, chung tay gìn giữ hòa bình, xây dựng và phát triển kinh tế để đất nước ngày càng vững mạnh, phồn vinh và tốt đẹp hơn", ông gửi gắm tới thế hệ trẻ.

Người dân sẵn sàng "ngủ khách sạn ngàn sao" để chờ đón xem diễu binh vào sáng 2/9. Ảnh: GHB

Trên các tuyến đường trung tâm của Hà Nội, trong dòng người nô nức, dễ dàng bắt gặp những gương mặt trẻ rạng rỡ. Vũ Lê Khánh Huyền, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc chia sẻ: “Em cảm thấy thật sự rất tự hào. Là một người Việt Nam được sống trong hòa bình, em càng biết ơn những người đã hy sinh để thế hệ chúng em có ngày hôm nay”.

Trong ánh mắt của các bạn trẻ, niềm tự hào dân tộc không chỉ là cảm xúc, mà còn là động lực để sống trách nhiệm hơn với đất nước.

Từ mái tóc bạc của người cựu chiến binh đến ánh mắt sáng ngời của lớp trẻ, tất cả đều đang hòa nhịp con tim, chuẩn bị tinh thần, niềm tin và sự tự hào lớn lao để chào đón sự kiện trọng đại Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 của hơn 40.000 người.

Xuất bản 01/09/2025 - 21:42 Tác giả: Giang Hải Bình

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm