Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại khu vực đường ven biển đoạn qua thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Người nhà nạn nhân cho biết: Vào khoảng 16h chiều ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú tại thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) dắt theo con trai là cháu Trần Văn Huy (SN 2016) ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc.

Khoảng 18h chị Nghiêm về đến nhà nhưng không thấy cháu Huy đâu bèn hô hoán người nhà đi tìm. Sau một thời gian tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy cháu tử vong dưới hố ga thuộc công trình đường ven biển Hà Tĩnh (đoạn qua thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà).

leftcenterrightdel
Hố ga không có nắp đậy khiến cháu bé rơi xuống tử vong. Ảnh: Hải Yến 

Tại hiện trường nơi cháu Huy tử vong, một hố ga không có nắp đậy, không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm, phía dưới hố ga sâu và có nhiều nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

CTV Hải Yến