Khoảng 19h20 hôm nay, người dân trong ngõ 172 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nghe tiếng kêu cứu từ gia đình ông Nguyễn Viết Lập (SN 1954).

Hà Nội: Hai bố con thau rửa bể ngầm, người con trai tử vong
Ngôi nhà xảy ra vụ việc
Hà Nội: Hai bố con thau rửa bể ngầm, người con trai tử vong
Người dân vẫn tập trung rất đông tại khu vực này
Hà Nội: Hai bố con thau rửa bể ngầm, người con trai tử vong
Cơ quan công an có mặt tại hiện trường

Khi mọi người chạy đến thì phát hiện anh Nguyễn Việt A. (SN 1988) đã tử vong dưới bể nước của gia đình.

Người dân tại đây cho biết, sau đợt nước sạch sông Đà bị ô nhiễm, gia đình ông Lập đã hút cạn nước và xuống để rửa bể.

"Trong quá trình rửa bể, anh Việt A. bất tỉnh nghi bị ngạt khí, ông Lập có phát hiện và xuống sơ cứu cho con nhưng do anh Việt A. nặng và cửa bể nhỏ nên không đưa lên được" - một người dân nói.

Ông Lập liền hô hoán hàng xóm sang trợ giúp. Một số người dùng búa phá cửa bể nhưng không được. Đội cứu hộ cứu nạn quận Hoàng Mai đến hiện trường thì anh con trai mới được đưa lên.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa ra ngoài, trung tâm y tế 115 sơ cứu song anh Việt A. đã không qua khỏi.

Được biết anh Việt A. vừa lập gia đình cách đây không lâu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

(Theo VNN)