Dọc theo đường HCM từ huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đi về xã Phước Năng, Phước Đức có nhiều điểm sạt lở đất lấp đường HCM từ ngày trưa 15/12. 

Để đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện giải phóng mặt bằng cho xe qua lại an toàn.

Có mặt tại khu vực hồ Mùa Thu (thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) chiều ngày 15/12, chúng tôi thấy nước lũ băng qua đường HCM với chiều dài gần 100m, sâu 1m, hai bên hàng chục xe phải dừng bánh chờ nước rút mới có thể qua lại được. Nhiều xe liều lĩnh băng qua, đã bị ngập nước làm tắt máy phải cẩu về gara sửa chữa. Người dân ở đây cho biết, đoạn đường này bị ngập nước từ 11 giờ trưa ngày 15/12, cho đến tối mới rút nước.

Tại khu vực đường HCM đoạn đi qua xã Phước Xuân có 2 đoạn bị đất đá vùi lấp nghiêm trọng, trong đó điểm tại ngã Ba Làng Hồi bị hàng ngàn m3 đất đá lấp kín hàng trăm mét mặt đường. Một Cảnh sát giao thông túc trực ở đây cho biết, trưa ngày 15/12, đất đá trên núi sạt xuống đường gây gián đoạn giao thông. Hậu quả, có 2 xe tải lớn bị lật úp. Hạt Quản lý đường bộ Phước Sơn đã đưa xe múc đất giải phóng mặt đường cho các phương tiện qua lại. 

Tuy nhiên, rạng sáng ngày 16/12, tại 2 điểm này tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, làm hàng trăm xe ô tô phải nằm chờ ủi xong mặt đường mới tiếp tục hành trình.

Lúc 10 giờ sáng ngày 16/12, lực lượng công nhân và xe ủi vẫn đang nỗ lực đào múc di chuyển đất đá trên đường. Dọc hai bên có hàng trăm xe ô tô nằm chờ đợi. Dự kiến sau nhiều giờ nữa các phương tiện giao thông mới qua lại được.

Theo dự báo, mưa to còn kéo dài đến hết ngày 17/12, vì vậy tình trạng sạt lở vùi lấp đường HCM đoạn qua huyện Phước Sơn vẫn còn rập rình, đe dọa vào bất cứ lúc nào.

Dưới dây là một số hình ảnh đường HCM đoạn đi qua huyện Phước Sơn bị ách tắc nghiêm trọng và kéo dài:

Nhiều xe ô tô bị chết máy giữa dòng nước phải cẩu về sửa chữa. Ảnh: Ngọc Phó

Đường HCM đoạn đi qua xã Phước Xuân bị sạt lỡ trong 2 ngày 15-16/12. Ảnh: Ngọc Phó

Hàng trăm xe ô tô phải nằm chờ giải phóng mặt đường. Ảnh: Ngọc Phó

Xe tải biển số 82R-00196 bị lật nghiêng tại xã Phước Xuân chiều ngày 15/12. Ảnh: Ngọc Phó

Ngọc Phó