Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sinh hoạt trở lại bình thường sau nghỉ Tết

Chủ nhật, 29/01/2012 - 22:09

(Thanh tra) - Sau kì nghỉ Tết, mọi sinh hoạt ở Hà Nội đã trở lại bình thường. Các con đường lại đông đúc, mật độ xe bắt đầu tăng cao. Các cửa hàng, cửa hiệu mở cửa trở lại và bắt đầu có khách...

Các đường phố bắt đầu chật ních người. Nhiều ngã ba, ngã tư đã xảy ra tắc nghẽn cục bộ.Cảnh chờ tàu ở một ngã tưNhiều cửa hàng, cửa hiệu đã mở cửa trở lại...... và bắt đầu có khách.Chợ cũng đã đông người mua bán, đắt hàng nhất là các gánh rau tươi.

Các đường phố bắt đầu chật ních người. Nhiều ngã ba, ngã tư đã xảy ra tắc nghẽn cục bộ.Cảnh chờ tàu ở một ngã tưNhiều cửa hàng, cửa hiệu đã mở cửa trở lại...... và bắt đầu có khách.Chợ cũng đã đông người mua bán, đắt hàng nhất là các gánh rau tươi.

Các đường phố bắt đầu chật ních người. Nhiều ngã ba, ngã tư đã xảy ra tắc nghẽn cục bộ.Cảnh chờ tàu ở một ngã tưNhiều cửa hàng, cửa hiệu đã mở cửa trở lại...... và bắt đầu có khách.Chợ cũng đã đông người mua bán, đắt hàng nhất là các gánh rau tươi.

Các đường phố bắt đầu chật ních người. Nhiều ngã ba, ngã tư đã xảy ra tắc nghẽn cục bộ.Cảnh chờ tàu ở một ngã tưNhiều cửa hàng, cửa hiệu đã mở cửa trở lại...... và bắt đầu có khách.Chợ cũng đã đông người mua bán, đắt hàng nhất là các gánh rau tươi.

Các đường phố bắt đầu chật ních người. Nhiều ngã ba, ngã tư đã xảy ra tắc nghẽn cục bộ.Cảnh chờ tàu ở một ngã tưNhiều cửa hàng, cửa hiệu đã mở cửa trở lại...... và bắt đầu có khách.Chợ cũng đã đông người mua bán, đắt hàng nhất là các gánh rau tươi.


Việt Hưng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Những người gieo chữ nơi rẻo cao

Những người gieo chữ nơi rẻo cao

(Thanh tra) - Giữa những dãy núi trập trùng mây phủ của miền non cao Cao Bằng, khi sắc xuân vừa chạm ngõ rẻo cao, hơi ấm còn e ấp trong từng vạt nắng mỏng, tiếng suối, tiếng gió vẫn thì thầm suốt bốn mùa, át cả sóng điện thoại chập chờn. Ở nơi tưởng như chỉ có mây ngàn và đá núi ấy, vẫn có những người thầy, người cô ngày ngày bền bỉ gieo chữ. Không ồn ào, họ chọn bám bản, bám trường, lặng lẽ mang con chữ vượt dốc cao, qua sương lạnh, trao gửi tri thức bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề.

Nguyễn Điểm

13:40 19/02/2026
Một mùa Xuân mới của Đồng Nai sau hợp nhất

Một mùa Xuân mới của Đồng Nai sau hợp nhất

(Thanh tra) - Xuân này, Đồng Nai đón Tết trong một tâm thế rất khác. Sau cuộc hợp nhất lớn của bộ máy hành chính, vùng đất công nghiệp năng động bước vào mùa Xuân đầu tiên của một chặng đường mới - gọn hơn trong tổ chức, rõ hơn trong trách nhiệm và mạnh mẽ hơn trong khát vọng phát triển. Giữa sắc Xuân lan tỏa, Đồng Nai không chỉ nhìn lại một năm nhiều chuyển động, mà còn hướng về phía trước với niềm tin và kỳ vọng cho năm 2026.

Minh Nghĩa

13:35 19/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm