Eric Bailly và Marcos Rojo thường xuyên dính chấn thương; Phil Jones và Chris Smalling đều đã luống tuổi, có dấu hiệu sa sút phong độ; trong khi đó, Axel Tuanzebe còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu.

Chưa kể ở 2 bên cánh, Antonio Valencia đã ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, Matteo Darmian thì không được sử dụng nhiều ở mùa trước, còn Ashley Young cũng đã bước sang tuổi 34… Trong bối cảnh ấy, HLV Ole Gunnar Solskjaer buộc phải ưu tiên gia cố hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.

Cách đây ít tuần, M.U đã chiêu mộ thành công hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka với giá 50 triệu bảng (45 triệu bảng trả trước và 5 triệu bảng phụ thêm tùy vào thành tích thi đấu). Điều này đồng nghĩa, HLV Solskjaer chỉ còn phải bận tâm mang về thêm 1 trung vệ. Mục tiêu số 1 mà ông nhắm tới chính là Harry Maguire của Leicester City.

Thực tế, ngay từ khi HLV Jose Mourinho còn dẫn dắt M.U, ông đã muốn sở hữu Maguire, nhưng vì Leicester City đòi giá quá cao nên thương vụ đi vào bế tắc. Những ngày hè vừa qua, HLV Solskjaer liên tục đốc thúc lãnh đạo CLB đáp máy bay tới Leicester để đàm phán về tương lai của trung vệ 26 tuổi người Anh. Và khi mà mùa giải 2019/2020 chuẩn bị khởi tranh, M.U đã quyết định không trì hoãn thêm nữa, thay vào đó đáp ứng số tiền chuyển nhượng mà đối tác yêu cầu.

Thông tin từ Bleacher Report cho hay, M.U đã nhận được cái gật đầu từ Leicester City về trường hợp của Maguire. Theo đó, mức phí chuyển nhượng cao hơn rất nhiều so với con số 55 triệu bảng mà báo chí từng đưa trước đó. Cụ thể, nó lên tới 80 triệu bảng, vượt qua thương vụ Liverpool chiêu mộ Virgil van Dijk với giá 75 triệu bảng từ Southampton hè 2018, đồng thời biến Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới.

Chưa hết, M.U sẽ phải trả thêm cho Leicester City khoảng 10 triệu bảng nữa trong tương lai, tùy thuộc vào những đóng góp của Maguire cho sân Old Trafford. Dự kiến trong tuần này, Maguire sẽ tới Manchester để kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng 5 năm với đội bóng mới.

Theo Lâm Văn/TPO