Một số bình luận trên mạng xã hội gay gắt tới mức yêu cầu cả hai cầu thủ nên tự sát và đừng nên trở về quê nhà. Sự việc trở nên nghiêm trọng buộc cơ quan chức năng Colombia khuyến cáo người hâm mộ bóng đá hành xử bình tĩnh.

Trước Uribe và Bacca, tiền vệ Carlos Sanchez cũng đã phải nhận nhiều lời đe dọa đến tính mạng sau khi nhận thẻ đỏ và khiến đội nhà chịu một quả 11m trước Nhật Bản ngay những phút đầu tiên. Bước ngoặt này đã khiến Colombia chịu thua trong trận đấu đó.

Cựu cầu thủ Andres Escobar của Colombia bị mưu sát vì bàn phản lưới nhà tại World Cup 1994. (Nguồn: Daily Mail)

Sự việc này khiến cho bóng ma quá khứ ùa về khiến người hâm mộ Colombia cảm thấy hoang mang. Hôm qua đánh dấu 24 năm ngày cầu thủ Andres Escobar bị bắn chết vì đá phản lưới nhà khiến Colombia để thua Mỹ và bị loại sớm khỏi World Cup 1994. Vào thời điểm ra đi, Escobar mới chỉ 27 tuổi.

Sachi, anh trai của Andres Escobar, cho rằng đất nước Colombia vẫn chưa học được bài học từ bi kịch mà gia đình anh gặp phải.

Anh nói: "Tôi muốn gửi một thông điệp quan trọng tới những người cho rằng có thể giải quyết mọi thứ bằng bạo lực và vũ khí, rằng họ có thể tước đi mạng sống người khác chỉ vì người đó mắc sai lầm. Bóng đá nên là phương tiện phục vụ cho hòa bình và sự chuyển mình của xã hội. Đến cuối cùng thì đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Tôi thực sự mong rằng những gì xảy ra với em trai tôi sẽ không tái diễn".

Theo SƠN TÙNG (VIETNAM+)