Vòng 1/8 World Cup 2018 chứng kiến cú sốc lớn, khi Nga giành chiến thắng trước ứng viên vô địch để vào tứ kết. Hay Đan Mạch khiến Croatia vã mồ hôi hột mới có vé vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Trước những gì mà Nga và Đan Mạch đã thể hiện, người hâm mộ bóng đá thế giới kỳ vọng, Nhật Bản - đại diện duy nhất của châu Á lọt vào vòng 1/8 sẽ làm được điều gì đó ở cuộc đọ sức với Bỉ diễn ra rạng sáng 3/7.

Ở vòng bảng World Cup 2018, “Samurai xanh” đã gây ấn tượng mạnh, khi đánh bại Colombia với tỉ số 2-1, cầm hòa Senegal với tỉ số 2-2 và thua tối thiểu Ba Lan với tỉ số 0-1, giành vé vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng H.

Mặc dù vậy, theo nhận định của giới chuyên môn, cơ hội để Nhật Bản tạo nên cú sốc là không nhiều. Bởi lẽ, Bỉ đang có đội hình chất lượng, đồng đều ở các tuyến và đang đạt phong độ rất cao.

Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Martinez đã toàn thắng cả 3 trận đấu để dẫn đầu bảng G, nơi có sự hiện diện của Anh, Tunisia và Panama. Những mũi tấn công của Bỉ như Bruyne, Hazard và Lukaku đều đang có phong độ ấn tượng.

Mặc dù, ở 5 lần đọ sức trong quá khứ với Nhật Bản, Bỉ chỉ giành 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Nhưng, nó chỉ mang tính chất tham khảo, bởi 2 chiến thắng của “Samurai xanh” trước “Quỷ đỏ” đều là ở những trận giao hữu.

Bị đánh giá thấp hơn đối phương, nhưng HLV Akira Nishino của Nhật Bản vẫn rất tự tin: “Chúng tôi đã 2 lần giành vé vào vòng 16 đội trong quá khứ, nhưng lần này nó có sự khác biệt, chúng tôi có thể tạo ra cơ hội mới. Các cầu thủ và ban huấn luyện muốn tạo ra một điều gì đó lớn lao vào ngày mai”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Martinez của Bỉ cho hay: “Nhật Bản là đội bóng có nhiều kinh nghiệm. Họ có nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu trong một thời gian dài, họ biết làm gì để giành chiến thắng ở một trận đấu tầm cơ như thế này. Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn với chúng tôi”.

Về mặt lực lượng, Nhật Bản sẽ có đội hình mạnh nhất ở cuộc chiến với Bỉ. Bên phía Bỉ, Eden Hazard và Romelu Lukaku đang bị đau nhẹ, nhưng được nghỉ ngơi hồi phục trong những ngày qua, 2 cầu thủ này gần như sẵn sàng ra sân.

Theo Hoàng Yến/VOV.VN