Nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất ông Út vẫn ngang nhiên thách thức pháp luật

Theo quan sát của PV Báo Thanh tra, đến cuối tháng 10/2022, nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất của gia đình ông Phạm Văn Út vẫn chưa bị cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

2 căn nhà 2 tầng, một căn nhà cấp 4 mà nhóm người lạ mặt đã xây dựng trái phép, kiên cố trên đất nông nghiệp (thuộc thửa đất 241, tờ bản đồ số 2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2156/QSDĐ do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 28/4/1998 cho gia đình ông Phạm Văn Út) vẫn ngang nhiên tồn tại.

Những căn nhà “vô thiên, vô pháp" hiện hữu trên đất hợp pháp của gia đình ông Út, chưa thấy bị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.

leftcenterrightdel

Sau khi Báo Thanh tra có loạt bài phản ánh thì sáng 5/7/2022, UBND phường Vĩnh Lộc A đã cho người xuống tháo dỡ một phần công trình xây dựng trái phép trên đất của gia đình ông Út. Ảnh: N.D 

Thậm chí, sau khi Báo Thanh tra vào cuộc, phản ánh về tình trạng nhiều đối tượng giang hồ ngang nhiên đến cướp đất, xây dựng công trình trái phép, đe dọa giết chết cả nhà ông Phạm Văn Út thì không hiểu vì lý do gì cho đến nay, UBND xã Vĩnh Lộc A vẫn chưa có hình thức xử lý nghiêm minh, dứt điểm vụ việc mà còn có dấu hiệu tìm cách né tránh trách nhiệm, né tránh báo chí.

Động thái gần đây nhất của chính quyền xã này là ngày 24/8/2022, ông Phùng Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã ký Quyết định số 795/QĐ-XPHC về việc “xử phạt vi phạm hành chính” đối với người vi phạm vì đã có hành vi “tự ý  chuyển đổi đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Tại quyết định này, UBDN xã Vĩnh Lộc A đã xử phạt số tiền 4 triệu đồng đối với hành vi vi phạm và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày (kể từ ngày nhận được quyết định) bằng hình thức “khôi phục lại tình trạng đất trước  khi vi phạm” đối với người vi phạm. Quá 10 ngày (kể từ ngày nhận được quyết định) mà người vi phạm chưa đóng tiền phạt và chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

leftcenterrightdel
 Ông Út và anh Phạm Minh Dương (con trai ông Út) kể lại vụ việc bị cướp đất, dọa giết cả nhà. Ảnh: N.D

Quyết định của UBND xã Vĩnh Lộc A là vậy. Theo chứng cứ của chúng tôi thu thập, cho đến thời điểm hiện tại (ngày 1/11/2022), hiện trạng trên khu đất của gia đình ông Phạm Văn Út đang sử dụng hợp pháp vẫn tồn tại công trình xây dựng trái phép.

Anh Phạm Minh Dương (29 tuổi, con trai ông Út) cho biết, sau khi Báo Thanh tra đăng tải các bài viết liên quan đến vụ việc giang hồ  vô lý đến cướp đất, xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất hợp pháp của gia đình, ngày 5/7/2022, UBND xã Vĩnh Lộc A đã cử 1 nhóm cán bộ xuống hiện trường, tháo dỡ 1 công trình nhà ở cấp 4 nhỏ nhất trong hàng loạt công trình trái phép tại đây.

“Nhiều công trình nhà tầng to lớn được nhiều đối tượng xây trái phép trên đất hợp pháp của gia đình tôi vẫn còn ngang nhiên hiện hữu, thách thức dư luận mà không thấy được xử lý”, anh Dương bức xúc nói.

leftcenterrightdel
 Đến thời điểm hiện tại 2 căn nhà 2 tầng được xây dựng trái phép trên đất của gia đình ông Út vẫn còn… nguyên vẹn. Ảnh: N.D

Anh Dương cũng cho biết thêm, ngày 23/8/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đã có Thông báo số 3318/TB-VPCQCSĐT- Đ2 về việc tiếp nhận, phân loại tố giác tội phạm gửi đến anh.

Tại thông báo này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM  cho biết đã chuyển đơn tố giác tội phạm của anh đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM để điều tra, giải quyết theo quy định pháp luật.

Để làm rõ hơn về vụ việc nhiều đối tượng giang hồ ngang nhiên đến cướp đất, xây dựng hàng loạt công trình trái phép và đe dọa giết chết cả nhà ông Út, nhiều tháng nay, PV Báo Thanh tra đã nhiều lần đến trụ sở và liên lạc qua điện thoại với Chủ tịch xã Vĩnh Lộc A Lại Thị Bích Trâm  và  Phó Chủ tịch Phùng Quốc Việt. Tuy nhiên, 2 cán bộ này tỏ thái độ thờ ơ, tìm cách né tránh, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp cung cấp các thông tin có liên quan do mình phụ trách, quản lý.

Lãnh đạo Báo Thanh tra bị xúc phạm, đe dọa  

Sau loạt bài điều tra về tình trạng nhiều đối tượng giang hồ ngang nhiên đến cướp đất, xây dựng công trình trái phép, đe dọa giết chết cả nhà ông Phạm Văn Út (74 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), lãnh đạo Báo Thanh tra đã bị gọi điện đến quấy phá, hăm dọa.

Cụ thể, lúc 20 giờ 32 phút ngày 16/10, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh tra liên tiếp nhận được những cuộc gọi từ các số máy lạ.

Theo ghi âm, thông qua số máy di động 0907289XXX; 0908678XXX... người đàn ông tự xưng tên Tấn - “cán bộ thuộc Thành ủy TP HCM”, buông những lời lẽ khiếm nhã đối với người đứng đầu Báo Thanh tra vì đã cho đăng tải loạt bài liên quan đến các đối tượng chiếm đất, xây dựng công trình trái phép, đe dọa giết cả gia đình ông Phạm Văn Út.

Tương tự, lúc 20 giờ 43 ngày 16/10 đến 21 giờ 50 cùng ngày, 1 trưởng phòng phóng viên của Báo Thanh tra nhận được các cuộc điện thoại từ 3 người đàn ông gọi đến với vô số lời lẽ mang nội dung, xúc phạm đe dọa.

Người đàn ông tự xưng “cán bộ Thành ủy TP HCM” yêu cầu lãnh đạo Báo Thanh tra và những phóng viên khác có liên quan phải dừng ngay việc điều tra, viết bài, không được đăng tải những tin, bài có liên quan đến gia đình ông Út, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả!

Một đối tượng xưng chủ nhà tên Dương cho rằng: Báo Thanh tra đăng tải loạt bài điều tra xung quanh việc xâm chiếm xây nhà trái phép trên đất ông Út đã tác động mạnh đến dư luận, “buộc chính quyền xã Vĩnh Lộc A và các cơ quan chức năng của huyện Bình Chánh, TP HCM phải vào cuộc, gây ảnh hướng đến quyền lợi của tôi và gia đình tôi” - trích ghi âm cuộc gọi của đối tượng nói qua điện thoại.

Liên quan đến những đe dọa, xúc phạm danh dự nhân phẩm của tổ chức, cá nhân vừa nêu, đề nghị các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TP HCM nhanh chóng vào cuộc, có phương án bảo vệ sự an toàn về sức khỏe, tính mạng đối với cán bộ, phóng viên của Báo Thanh tra; điều tra làm rõ đối tượng xưng là “cán bộ Thành ủy TP HCM” tại các số điện thoại nêu trên để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.    

P.V