Lãnh đạo phường bị khủng bố bằng “bom” bẩn

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đang có diễn biến phức tạp gây hoang mang lo lắng cho cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Theo ông Dũng, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, từ 8h ngày 25/7/2017, UBND phường Trung Văn đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành triển khai cưỡng chế công trình vi phạm tại khu đất 58,60 Tố Hữu đối với các ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Quang Đức là chủ đầu tư.

Tổng diện tích công trình vi phạm khoảng 9.000m2. Đến ngày 15/8/2017, tổ công tác đã tháo dỡ được khoảng 4.500m2 nhà xưởng. Dự kiến đến ngày 22/8/2017, phường sẽ cưỡng chế xong toàn bộ công trình trên khu đất 58, 60 Tố Hữu.

Tuy nhiên, sáng ngày 12/8/2017, tại nhà riêng của ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đã bị khủng bố ném chất bẩn (bằng dầu luyn pha chất bẩn) vào tường trước cửa nhà.

Tương tự, nhà riêng của ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn phụ trách kinh tế đô thị địa chỉ tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông cũng bị khủng bố bằng “bom” bẩn.

Theo camera tại nhà ông Phùng Mạnh Dũng ghi lại được thì các đối tượng “ra tay” vào thời điểm 2 giờ 58 phút sáng ngày 12/8/2017.

Các cá nhân đã trình báo đến cơ quan Công an phường Mỹ Đình 1, Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường Mộ Lao.

Cán bộ địa chính bị hành hung

Tiếp đó, sáng ngày 14/8/2017, UBND phường giao ông Nguyễn Hữu Thăng, cán bộ địa chính phối hợp với phường Mễ Trì tiến hành xác định địa  giới hành chính của hai phường liên quan đến vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của ông Nguyễn Tuấn Anh trong khu đất thực hiện dự án Tổ hợp trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê và khách sạn Black Diamond do Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát làm chủ đầu tư. Đây là dự án nằm sát khu đất 58 Tố Hữu.

Trong quá trình kiểm tra địa giới hành chính, ông Nguyễn Tuấn Anh đã có hành vi, cử chỉ, lời nói đe dọa, xúc phạm danh dự cán bộ địa chính phường Trung Văn, có hành động chống người thi hành công vụ dẫn đến hậu quả, ông Nguyễn Hữu Thăng, cán bộ địa chính phường Trung Văn bị chấn thương mắt trái, đau tức ngực.

Nằm điều trị tại bệnh viện, ông Thăng cho hay: “Trong khi chúng tôi đang làm biên bản thì Tuấn Anh đi vào và nói: “Đ.M thằng nào bảo đây là đất Mễ Trì tao đá cho vỡ mồm”. Tuấn Anh không ký biên bản theo yêu cầu của tổ công tác và tiếp tục có nhiều lời lẽ lăng mạ rồi bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Tuấn Anh quay lại và tiếp tục chỉ tay thẳng vào mặt tôi và buông nhiều lời lẽ đe dọa đến tính mạng của tôi”.

“Hai bên lời qua tiếng lại, Tuấn Anh cầm cốc nước ném thẳng vào mặt tôi. Sau đó tôi cũng cầm cốc nước ném lại. Tuấn Anh tiếp tục cầm xô đựng nước ném vào mắt trái khiến tôi choáng váng và không nhìn thấy gì. Thấy sự việc căng thẳng, tôi cố gắng ra lấy xe máy để về phường trước thì bị Tuấn Anh chặn xe và định đánh tôi. Rất may, có sự can thiệp kịp thời của một số người chứng kiến sự việc”, ông Thăng kể.

Ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, UBND phường đã đề nghị Công an phường Trung Văn bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Anh về Công an phường xử lý theo quy định. Đồng thời, UBND phường đưa ông Thăng đến Bệnh viện mắt Hà Đông để điều trị. Đến nay, thị lực mắt phải của ông Thăng vẫn chưa hồi phục (1,5/10).

UBND phường Trung Văn đã gửi báo cáo tới Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm, Thường trực UBND quận, lãnh đạo chỉ huy Công an quận báo cáo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm 58, 60 Tố Hữu. 

Trao đối với phóng viên Báo Thanh tra, ông Dũng cho biết, trước sự việc trên, cán bộ phường Mỗ Lao cùng gia đình đang rất hoang mang, lo lắng. Cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức tại cơ sở làm việc ổn định, tránh gây hoang mang trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương và đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân cán bộ và gia đình cán bộ. 

Hoàng Long