Tác giả Sally-Ann Fawcett, người từng đảm nhận vai trò giám khảo ở cuộc thi Miss Great Britain và Miss International, vừa phát hành cuốn sách mang tên Misdemeanours: Beauty Queen Scandals (tạm dịch: Những bê bối của nữ hoàng sắc đẹp), nhằm bóc trần những câu chuyện hậu trường kinh khủng ở cuộc thi hoa hậu. Theo tác giả này, từ thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, các cuộc thi nhan sắc đã rất được coi trọng. Các người đẹp tìm mọi cách để có thể chạm đến chiếc vương miện cao quý. 

Với Venezuela - quốc gia đăng quang tổng cộng 19 lần ở cả ba đấu trường Miss World, Miss Universe và Miss International - thí sinh của họ thể hiện quyết tâm cao khi đi thi. Các cô gái thậm chí còn tự khâu lưỡi mình, khiến lưỡi bị đau mỗi khi ăn, từ đó hạn chế nạp năng lượng vào cơ thể. 

"Ở Venezuela, hoa hậu được coi như một môn thể thao quốc gia. Việc thí sinh không lọt được vào top 3 là nỗi xấu hổ khó chấp nhận", Sally-Ann cho biết. 

Chính vì tham vọng giành vương miện đến mức liều lĩnh, bất chấp của các người đẹp, mà các cuộc thi sắc đẹp không còn trong sạch như ban tổ chức mong muốn. Sau khi phải đứng ra giải quyết quá nhiều scandal, bà Julia Morley, Chủ tịch Miss World, từng thốt lên: "Tôi nghĩ sẽ chẳng năm nào cuộc thi diễn ra mà không có điều tiếng". 

Thí sinh Hoa hậu Mỹ bắt cóc bạn trai gây rúng động

Một trong những bê bối lớn nhất lịch sử các cuộc thi sắc đẹp là tại Miss USA 1977 khi thí sinh lọt vòng chung kết Joyce McKinney bắt cóc bạn trai cũ Mormon Kirk Anderson. Theo lời Joyce, hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã tính đến chuyện đám cưới. Nhưng Kirk bất ngờ nói lời chia tay. 

Sau đó, anh này phải chuyển nhà liên tục để thoát khỏi sự truy lùng của Joyce. Nhưng cô nhất quyết không buông tha, ngay cả khi bạn trai cũ trốn sang Surrey (nước Anh). Joyce thuê thám tử theo dõi Kirk. 

"Nhờ sự giúp sức của người bạn tên Keith May, Joyce bắt cóc Kirk và giam giữ anh ta ba ngày tại ngôi nhà ở vùng Devon. Không những thế, Joyce còn trói Kirk trên giường và ép quan hệ tình dục. Trong phiên tòa xét xử sau đó, cô lại khẳng định anh là tuýp người muốn được cưỡng bức", Sally-Ann kể lại.

Cuối cùng, Joyce bị buộc tội giam giữ người trái phép nhưng cô bỏ trốn sang Canada. 

Dư luận Mỹ cũng từng bàng hoàng trước thông tin Hoa hậu năm 2006, Tara Conner, phản ứng dương tính với cocaine. Sau khi được đưa vào trại cai nghiện, người ta phát hiện Tara sử dụng ma túy trong suốt thời gian tham dự cuộc thi Miss USA. Ngoài ra, người đẹp này còn vướng rắc rối công khai khóa môi Miss Teen USA. Nhưng cô lại may mắn không bị truất ngôi. 

Những scandal của hoa hậu Pháp

Các người đẹp Pháp cũng bị bủa vây bởi điều tiếng và nhiều câu chuyện lùm xùm. Năm 2008, Valerie Begue, đại diện của vùng đảo La Reunion, đăng quang Hoa hậu Pháp. Không lâu sau đó, cô đứng trước nguy cơ bị tước vương miện khi những bức ảnh ăn chơi thác loạn trong quá khứ rò rỉ. 

Sally-Ann miêu tả: "Ở bức ảnh đầu tiên, Valerie liếm sữa chua bằng cử chỉ khêu gợi. Bức ảnh thứ hai là cảnh cô bị buộc chặt vào cây thánh giá gỗ, lênh đênh trên bể bơi. Valerie còn lộ rõ ngực ở bức ảnh cuối". 

Nhờ sự ủng hộ của công chúng, Valerie may mắn không mất vương miện, nhưng cô mất quyền tham gia Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ. 

Valerie Begue suýt mất ngôi vì lộ ảnh nhạy cảm. 

Tương tự, scandal ảnh nóng khiến hai nữ hoàng sắc đẹp khác của Pháp bị truất ngôi gồm Laetitia Bleger (đăng quang năm 2004) và Isabelle Turpeaut (Hoa hậu năm 1983). 

Thí sinh nước này còn gây tai tiếng khi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2001, Elodie Gossuin bị cáo buộc là người chuyển giới. Trước áp lực dư luận, bố mẹ đẻ của Elodie phải công khai giấy khai sinh và các bức ảnh thời thơ ấu của cô. Vụ việc chỉ lắng xuống khi nhà chức trách vào cuộc và kết luận Elodie 100% là phụ nữ. Elodie lọt top 10 cuộc thi năm đó và được vinh danh là Hoa hậu châu Âu. 

Có hay không chuyện đấu đá lẫn nhau? 

Tác giả Sally-Ann nhận định, câu hỏi phổ biến nhất dành cho các người đẹp là liệu có cuộc đấu đá ngầm nào ở hậu trường. Hầu hết đều khẳng định các thí sinh rất hòa đồng, cạnh tranh công bằng. Chỉ có một số ít dám vén bức màn, nói lên sự thật không mấy tốt đẹp. 

Trường hợp của Ingrid Marie Rivera, Hoa hậu Puerto Rico 2008, là ví dụ điển hình. Người đẹp này khiến ban tổ chức choáng váng khi tuyên bố cô bị một đối thủ chơi xấu. Cụ thể, quần áo của cô bị xịt hơi cay, dẫn đến ngứa ngáy và khó chịu khi mặc. Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó lại không chứng minh được những gì Ingrid nói là đúng. 
Ngoài ra, Sally-Ann còn kể câu chuyện của Miss United Kingdom 1999 - Nicola Willoughby. Cô tham gia đấu trường sắc đẹp Miss World khi mới 18 tuổi. Tại thời điểm đó, Nicola là ứng cử viên sáng giá và được kỳ vọng sẽ đăng quang. Tuy nhiên, những bức ảnh ngực trần bị phát tán, khiến giấc mơ hoa hậu của cô tan biến. Dù được ở lại cuộc thi nhưng cô chỉ dừng chân ở vị trí thứ 15. 

Nicola tin chắc các đối thủ cạnh tranh đã truyền tay nhau bức ảnh của cô và cười hả hê. Bên cạnh đó, cô còn khẳng định chuyện đâm sau lưng nhau xảy ra như cơm bữa. 

"Một thí sinh từng đề nghị ủi giúp tôi bộ suit phỏng vấn, nhưng cô ấy đã làm cháy. Họ có thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản bạn chiến thắng" - Nicola quả quyết. 


Theo Zing