Đây là lần đầu Bullock đạt danh hiệu này. Trả lời phỏng vấn báo chí, cô không giấu nổi vẻ bất ngờ: “Thật không tin nổi, tôi chưa báo với ai việc này”.

Cô cũng bày tỏ quan điểm về cái đẹp: “Cái đẹp thật sự không phô trương. Người đẹp không bao giờ nghĩ mình cần trông thế này thế kia. Họ đơn giản là những người tốt, có trái tim rộng mở quan tâm đến cộng đồng. Những người tôi thấy đẹp thường không cần cố gắng, tự tính cách họ nói lên tất cả về vẻ đẹp họ sở hữu”. 

Chủ nhân giải thưởng điện ảnh Oscar danh giá cũng chia sẻ về cách cô cân bằng giữa công việc đóng phim và đời sống riêng. Bullock không giấu nổi vẻ tự hào khi kể về con trai nuôi 5 tuổi Louis mà cô nhận về từ năm 2010, sau khi ly dị chồng.

“Tôi cho con ngủ và nói với bé dù mẹ có già và có nhiều nếp nhăn thì mẹ vẫn yêu con và sẽ luôn đưa con đi ngủ mỗi đêm. Bé hỏi tại sao tôi lại có nếp nhăn, tôi trả lời là do tôi cười nhiều. Louis nhẹ nhàng chạm má tôi và nói mẹ không già, mẹ chỉ đang hạnh phúc”.

Hàng ngày, hai mẹ con cô thường chơi hẹn hò với những cuộc hội thoại khá thú vị về việc bé sẽ lấy vợ. Dù yêu nhưng Sandra Bullock lại là một bà mẹ khá nghiêm khắc với những luật lệ trong gia đình mà Louis phải chấp hành.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cậu con trai Louis chính là điều quý giá nhất với nữ diễn viên Gravity.

 
Cô chia sẻ cậu con trai luôn làm cô cười mỗi khi bé nhảy: “Nó giống như màn kết hợp giữa break dance và kungfu. Louis giờ vẫn chưa biết tôi làm nghề gì, con tưởng tôi là phi hành gia”.
 
Rất thích việc làm mẹ, diễn viên The Proposal đang hoàn tất thủ tục nhận nuôi thêm con. Theo tờ InTouch, tháng 5 này nữ diễn viên đón em bé thứ 2 về nhà. Em của bé Louis cũng đến từ New Orleans.
 
Theo H.Khang/Zing.vn