Từ một cậu bé vô danh hoạt động âm nhạc underground, chỉ trong 4 năm, từ ca khúc đầu tay “Anh sai rồi” viết khi còn ở lớp 11 phổ thông trung học ở Thái Bình đến ca khúc mới nhất “Buông đôi tay nhau ra” ra mắt trong liveshow “Chuyến bay đầu tiên” đầu tháng 12/2015, khi đang là sinh viên năm thứ 2 Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, Sơn Tùng M-TP đã trở thành ca sĩ trẻ thành công chưa từng có trong làng nhạc Việt.

Mới 21 tuổi, Sơn Tùng đã có một lượng fan khủng vượt xa những ca sĩ được coi là các ông hoàng bà chúa nhạc thị trường trước đó như Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm với các bản hit luôn chiếm các vị trí hàng đầu trong các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, trong đó “Em của ngày hôm qua” đạt kỷ lục 200 triệu lượt thính giả bản audio và 50 triệu lượt xem bản video.

Năm 2015, Sơn Tùng không những đứng đầu Việt Nam mà còn cả Đông Nam Á trong cuộc bầu chọn giải MTV EMA thế giới. Liveshow đầu tiên của Sơn Tùng M-TP mang tên “Chuyến bay đầu tiên” tổ chức đêm 5/12/2015 tại Sân vận động Phú Thọ TP Hồ Chí Minh thu hút đến gần 10.000 người hâm mộ, cũng là liveshow cá nhân ca sĩ có đông khán giả nhất từ trước đến nay. “Chuyến bay đầu tiên” đã cho thấy vì sao Sơn Tùng M-TP lại có sức chinh phục ghê gớm đến thế. Có thể khẳng định đây một hiện tượng đa dạng hiếm thấy của làng nhạc Việt: Một giọng ca thiên phú, trong trẻo, luôn đầy ắp cảm xúc kết hợp với khả năng biểu diễn và sáng tác ưu việt, một nghệ sĩ trẻ luôn biết kết hợp giữa tài năng và lao động hết mình, vừa biết hướng đến đông đảo khán giá vừa giàu khát vọng vươn đến những đỉnh cao nghệ thuật chân chính.

Nhưng điều đáng quý nhất trong liveshow đầu tay này của Sơn Tùng M-TP là ở chỗ anh không chỉ dành liveshow làm sân khấu trình diễn tài năng mà còn là nơi anh ôn lại những kỷ niệm khó quên và thổ lộ những yêu thương chân thành. Sức hấp dẫn khác thường của liveshow này được tạo nên không chỉ từ các ca khúc ăn khách mà còn đến từ hiệu ứng những câu chuyện, những kỷ niệm đời thường chân thật về gia đình, bạn bè, quê hương của chàng ca sĩ trẻ. Đó là những câu chuyện, kỷ niệm về thời say mê âm nhạc underground thơ dại với thần tượng và cũng là đàn anh rapper LK, về môi trường nghệ thuật đẫm nước mắt và cũng tràn tiếng cười mà anh đang đắm đuối, về quê hương Thái Bình và gia đình với ông bà, cha mẹ và cậu em trai, luôn là chỗ đựa tinh thần lớn nhất mỗi khi anh gặp khó khăn và cũng là động lực lớn nhất giúp anh phấn đấu vượt qua giông bão cuộc đời.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP và mẹ

Điểm nhấn của liveshow có lẽ là những bài hát Sơn Tùng dành tặng riêng cho gia đình nhỏ của anh. Sơn Tùng dành bản dân ca “Bèo dạt mây trôi” để tưởng nhớ bà ngoại đã khuất, người luôn tin tưởng và khích lệ anh đi vào con đường âm nhạc. Anh dành tặng cho mẹ hai ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Phương Uyên và “Ấn nút nhớ, thả giấc mơ” - bài hát anh viết tặng mẹ. Và cuối cùng anh khép lại phần này bằng ca khúc “Thái Bình giọt mồ hôi rơi” - anh viết tặng cha, tặng cho cả gia đình và quê hương còn nghèo khó nhưng sâu nặng nghĩa tình của mình.

Hàng nghìn khán giả đã không cầm được nước mắt khi Sơn Tùng, sau khi hát ca khúc “Mẹ tôi” cùng nhạc sĩ Phương Uyên, đã từ trên sân khấu xuống hàng ghế khán giả tặng hoa cho mẹ và ôm vai mẹ với câu nói tự đáy lòng: “Sân khấu này là của con, bờ vai này là của mẹ”, rồi sau đó anh cất tiếng hát dành tặng mẹ bài “Ấn nút nhớ, thả giấc mơ”: Mai nàу con lớn lên/Mang ngàn lời ca cất lên/Đem một tình уêu thiết tha, giúp cha dang đôi taу ôm lấу vai mẹ/Mai nàу con lớn lên/Kiên cường vượt qua bão giông/Chỗ dựa bình уên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi

Giấc mơ chân thiện trên của Sơn Tùng M-TP giúp chúng ta tin rằng tài năng trẻ rất danh tiếng và cũng nhiều tai tiếng này của nhạc trẻ Việt sẽ không là tài năng “bạo phát bạn tàn” bởi ở tuổi 21, anh đã ý thức được trách nhiệm sâu xa của âm nhạc và tìm được một điểm tựa bền vững của người nghệ sĩ: Tình yêu thương và lòng biết ơn.

Tin rằng anh sẽ “kiên cường vượt qua bão giông” để đi đến những cái đích tốt đẹp trong cuộc đời và trong nghệ thuật…

Tố Hoa