Hình ảnh sexy của Lan Phương gần đây.

 Hình ảnh sexy của Lan Phương gần đây.

Thời gian qua, phong cách chị khác nhiều, vẻ ngoài mạnh mẽ, quyến rũ, gợi cảm hơn xưa. Vì sao chị thay đổi?

Bên trong tôi là một cô gái nổi loạn và tự do. Tôi không hề có ý định gắn mình vào một phong cách cố định nào. Có lúc, tôi thích sự tự do, phóng khoáng, hoang dại; có lúc lại mang chút cổ điển và đáng yêu.

Trước đây, tôi thấy việc làm đẹp cũng như tạo phong cách của bản thân mình vô cùng tệ hại. Tôi không biết nhờ vào trang điểm, trang phục, làm tóc... để khiến mình đẹp hơn. Tôi quá giản dị đến mức xuề xòa. Tôi chán ngấy điều đó nên quyết định phải khác đi. Là phụ nữ, việc làm đẹp rất quan trọng. Thay đổi là cách giải phóng bản thân, để mình yêu mình nhiều hơn.

Những khán giả yêu vẻ kín đáo của Lan Phương trước đây chưa quen với sự thay đổi, thậm chí còn cho là chị đang gồng mình tạo ấn tượng. Chị nói sao?

Mọi người luôn nghĩ tôi phù hợp với hình ảnh dịu dàng. Nhưng tôi thấy ở bản thân mình có nhiều điều hơn như vậy. Tôi không muốn bó buộc trong những bộ trang phục kín đáo như trước. Chẳng phải tôi đang gồng mình để làm điều gì cả. Bây giờ tôi chỉ đang trong giai đoạn nổi loạn, làm những điều trước đây tôi chưa từng làm, hoặc tôi không thích làm, ví dụ: đi bar, mở lòng mình với nhiều người hơn..

Nếu mọi người từng xem vai Angel Thy của tôi trong phim Trở về phần hai và sắp tới là vai Như Kiều trong phim truyền hình Ông trùm, mọi người sẽ thấy tôi có thể gợi cảm và mang phong cách thoải mái, tự nhiên như thế nào. Tôi còn có màn múa cột nóng bỏng trong phim.

Chuyện tình cảm của chị gần đây ra sao?

Tôi đang bước ra khỏi "chiếc hộp" nhét đầy các nguyên tắc mà tôi bày ra cho mình trước đây. Hai tháng vừa qua, tôi cũng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống riêng khiến tôi thực sự muốn đổi khác, muốn tìm hiểu rõ hơn về chính mình.

Tôi từng mơ ước có người yêu mình điên cuồng như Gasby (trong "Gatsby vĩ đại") yêu nàng Daisy. Và tôi đã có điều đó. Nhưng mọi thứ trong đầu tôi lại quá phức tạp để tôi thực sự giữ được "Gatsby" ấy bên mình. Ngay với bản thân tôi, chuyện tình cảm giờ như là một dấu chấm hỏi lơ lửng. Ba mẹ tôi cũng sốt ruột giùm tôi. Nhưng mọi thứ sẽ đến vào đúng thời điểm của nó. Và quyết định mọi chuyện là nằm ở tôi. Tôi cần có thời gian để hiểu rõ hơn về chính bản thân mình trong tình yêu.

Lan Phương thích thú khám phá sự nổi loạn và hoang dại của bản thân.

Chị yêu rất nhiều, luôn say đắm khi yêu nhưng ít gắn bó lâu bền với tình yêu. Vì sao thế?

Có lẽ tôi thuộc cung Song Ngư nên khi yêu tôi luôn chân thành, say đắm và ngọt ngào. Tôi luôn xem người đàn ông tôi yêu là số một. Tôi đến với họ chân thành, không vụ lợi, chẳng cố gắng có được điều gì đổi lại. Nhưng cuộc sống này đầy ẩn số khiến tôi bất ngờ. Dù vậy, mãi mãi với tôi, tình yêu luôn là câu chuyện cổ tích. Tôi tin rằng, tình yêu và lòng tốt tạo nên thế giới này.

Khuôn mặt chị hiện tại trông khác xưa với chiếc cằm nhọn hơn khiến chị bị nghi có phẫu thuật thẩm mỹ. Chị nói sao về điều này?

Tôi chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tính tôi rất sợ dao kéo và sợ rủi ro đến với mình. Tôi cũng sợ vẻ tự nhiên của mình biến mất. Cách đây gần hai năm, tôi có tiêm một chút chất độn cằm nhưng sau đó thì không dùng biện pháp này nữa, đến bây giờ thì cũng đã tan hết. Việc khuôn mặt tôi thon dài hơn như hiện nay chắc là do tôi gầy đi nhiều. Trong hai tháng qua, tôi sụt cân và gầy rất nhiều khiến mọi người gặp tôi đều ngạc nhiên.

Chị gầy đi vì điều chỉnh cân nặng để giữ gìn nhan sắc hay vì lý do nào khác?

Hai tháng qua có một vài biến cố riêng khiến tôi thay đổi nhiều. Điều này cũng ảnh hưởng một chút đến cân nặng của tôi. Ngoài ra, từ trước đến giờ, tôi rất quan tâm đến việc chăm sóc da mặt, tôi tẩy trang cẩn thận, nhẹ nhàng, và dùng toàn sản phẩm dưỡng da chiết xuất tự nhiên. Mỹ phẩm tôi dùng cũng đều là những dạng gần với tự nhiên. Tôi sợ nhất là cảm giác phấn dày cộp trên gương mặt mình. Trong chuyện ăn uống, tôi cũng rất cẩn thận, sạch sẽ, luôn chú trọng về vấn đề vệ sinh và chất lượng trong đồ ăn nước uống mình dùng đến. Đó là vài cách đơn giản để tôi giữ gìn nhan sắc, sức khỏe.

Trước đây, Lan Phương rất bầu bĩnh nhưng hiện tại cô gầy đi nhiều.

Chị không có bạn thân trong showbiz. Khi chị buồn, ngoài gia đình, chị tìm đến ai?

So với người trong showbiz, cách sinh hoạt của tôi hơi khác họ. Tôi không đi ăn đêm, không hay nhậu nhẹt và ít nói chuyện phiếm nên mọi người ít thấy có điểm chung với tôi. Tôi may mắn có người bạn gái thân từ hồi 10 tuổi. Đến bây giờ, cô ấy ở Vũng Tàu và có gia đình riêng nhưng bất cứ khi nào tôi cần tâm sự, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi để lắng nghe. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sở thích du lịch của chị là một sở thích tốn kém. Để duy trì sở thích này, chị phải làm việc, kiếm tiền như thế nào?

Tôi không có quá nhiều nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống của tôi. Sau những giai đoạn làm việc cật lực, tôi để dành tiền đi du lịch. Khi thấy có thời gian và kinh phí là tôi lên đường ngay. Tôi luôn muốn bước ra thế giới bên ngoài nhiều hơn để học hỏi, để trải nghiệm, khám phá cuộc sống và cũng để khám phá chính bản thân mình nhiều hơn. Tôi muốn ngắm rừng mùa thu ở châu Âu. Tôi muốn nằm dưới vườn anh đào ở Nhật Bản để ngắm hoa rơi xuống như những điều ước từ trên trời rơi xuống. Tôi muốn đến tất cả những thung lũng toàn hoa để thỏa thích chạy nhảy... Mỗi khi được nhìn thấy trước mắt mình những khung cảnh tuyệt đẹp đó, tôi có cảm giác mình sắp ngất đi vì hạnh phúc.

Chị vừa viết xong một kịch bản sân khấu nhưng vì sao chưa mang lên sàn diễn?

Tôi đang trong giai đoạn hơn mất lửa với sân khấu vì nhiều lý do. Hiện tại, tôi không tìm thấy ở sân khấu những điều mới mẻ và động lực để tôi sáng tạo. Tôi mơ ước sân khấu có thể vượt thoát khỏi những điều cũ kỹ để mới mẻ hơn, chuyên nghiệp hơn và thu hút khán giả hơn. Ngoài ra, thời gian này, tôi đang đóng đến ba phim truyền hình nên chưa có thời gian để thực hiện dự án của mình.

Theo Thoại Hà/Vnexpres