Ngay ở lời chào trước khi Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 tối 20/11 mở màn, MC Trấn Thành đã rào trước đón sau rằng nếu khán giả vẫn còn thắc mắc về cuộc sống tình cảm của nhân vật chính sau những tin đồn thời gian qua thì câu trả lời sẽ được giải đáp ngay trong phần 1 của chương trình. Phần một này mang màu sắc nhạc kịch, là không gian để Hà không chỉ hát, mà còn diễn.

Tuy nhiên, dựa trên lời nói của Trấn Thành, xâu chuỗi với những gì đang xảy ra, có cảm giác như Hà không diễn. Chính xác hơn, cô đã mang chính con người thật, cảm xúc thật của mình lên sân khấu.

Các tiết mục được trình diễn đan xen giữa những dòng tự sự, Hà đã kể về những hoài niệm của một mối tình đẹp, về nỗi đau khi nhận ra “giấc mơ chỉ là giấc mơ”, về những tổn thương nuốt ngược vào trong, và cả sự gồng mình để khẳng định rằng cô sẽ bước tiếp. Đó là con đường đầy vinh quang, những cũng không ít đau khổ, “vì em vốn là thế”.

Hồ Ngọc Hà, Hà Hồ, Cường đô la, liveshow, live concert
Phút lắng đọng của Hà Hồ

Cao trào ở phần này là khi Hà Hồ ngồi xuống bục sân khấu và bật khóc. Một người bản lĩnh như cô đâu dễ đổ lệ trước đám đông nếu không phải vì những biến cố tình cảm quá sâu sắc. Vậy nên, ngay cả khi sau đó Hà có nói rằng Trấn Thành vốn là một người hài hước thì chắc hẳn, chẳng ai tin chàng MC này diễn hài khi nói những lời mở màn.

Thêm một chi tiết nữa, đó là ở đoạn clip quay lại những chia sẻ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp về Hà, tuyệt đối không có hình ảnh của Cường. Người cuối cùng xuất hiện trong clip là bé Subeo, bên cạnh bố mẹ ruột của Hà. Chi tiết này càng chứng tỏ rõ hơn một điều rằng mối quan hệ giữa Hà Hồ và Cường đô la dường như đã đi đến hồi kết.

Trở lại với những diễn biến chính, Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 là đêm nhạc đánh dấu 10 năm ca hát của Hà. Điểm nhấn lớn nhất của chương trình này chính là phần dàn dựng sân khấu, không chỉ hoành tráng mà còn rất giàu ý tưởng.

Ở phần 1, với màu sắc nhạc kịch, sân khấu được thiết kế như một nhà hát với dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc nhẹ được đặt ở hai bên. Không gian để “người đẹp hát” trình diễn nằm ở chính giữa với những tấm màn màu đỏ rất đặc trưng.

Hồ Ngọc Hà, Hà Hồ, Cường đô la, liveshow, live concert
Hà Hồ mạnh mẽ với rock

Ngay sau đó, khi chuyển sang phần 2 của chương trình với thể loại rock, mô hình nhà hát đã… bốc hơi. Thay vào đó là sự xuất hiện của một rockband trên sân khấu với tay trống ngồi chính giữa, xung quanh là đầy đủ ban bệ gồm guitar lead, guitar bass, keyboard…

Và đến với phần cuối là nhạc dance, toàn bộ không gian trình diễn được giải phóng hoàn toàn, chỉ giữ lại duy nhất một DJ, để lấy đất diễn cho Hà. Dàn màn hình led lớn bây giờ mới xuất hiện để tạo điểm nhấn cho các phần trình diễn. Tất cả những sự thay đổi trên sân khấu này chỉ diễn ra trong 5 phút.

Tuy dàn dựng công phu là vậy nhưng địa điểm trình diễn không phù hợp đã khiến cho hiệu ứng của chương trình giảm đi ít nhiều. Gem Center, bản chất chỉ là một trung tâm tổ chức sự kiện, không được thiết kế để phục vụ các chương trình ca hát. Vậy nên chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi trên một bằng. Trong khi đó, bục sân khấu lại không quá cao. Điều này dẫn đến việc rất nhiều khán giả chỉ có thể nhìn thấy… đầu của người ngồi trước.

Chưa kể, không gian này cũng không phải là nơi để hát rock, chơi dance. Bởi có một hình ảnh rất trái ngược là trong khi các nghệ sĩ tung hoành trên sân khấu thì phía dưới, đám đông khán giả chỉ ngồi im một chỗ như đi nghe nhạc giao hưởng. Gần như không có một sự tương tác nào giữa hai bên.

Hồ Ngọc Hà, Hà Hồ, Cường đô la, liveshow, live concert
Người đẹp hát trở lại với dance ở phần cuối chương trình

Quả thực, tiếc cho Hà khi cô đã đầu tư và kỳ vọng rất nhiều vào chương trình, đã diễn và cháy hết mình mà không nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía khán giả. Nếu có một không gian tốt hơn, đối tượng khán giả phù hợp hơn thì mọi chuyện đã khác.

Theo VNN