Không lúc nào tôi ngừng làm việc

+ Tôi nhớ, chị từng nhấn mạnh với người hâm mộ rằng, “các bạn đừng lo, bị phạt hay không tôi vẫn làm việc, vẫn phấn đấu, vẫn sáng tạo” trong “tâm thư” khi bị cấm biểu diễn 3 tháng tại TP Hồ Chí Minh do sự cố trang phục trên sàn diễn thời trang. Sự làm việc, phấn đấu, sáng tạo đó của chị đến nay thế nào?

- Không lúc nào là tôi ngừng nghỉ làm việc. Thú thật, tôi là một người mẫu làm việc trên thị trường thời trang quốc tế 4 năm trước khi làm việc tại Việt Nam, nên việc một người mẫu bị phạt do mặc một trang phục chỉ định từ chương trình làm tôi cảm thấy hơi bất ngờ và buồn một chút.

Tuy nhiên, sau đó tôi cũng suy nghĩ mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và thích nghi với quy định của đất nước mình đang làm việc và không để nó làm rào cản cho sự sáng tạo, nỗ lực trong công việc của mình.

Trong thời gian này, tôi tham gia nhiều dự án đạo diễn chương trình thời trang, viết lách, đào tạo các học sinh người mẫu và đặc biệt đã hoàn thành được cuốn sách tiếng - Audio Book - của mình mang tên “Là tôi”.

Đây là trào lưu không còn quá mới đối với thị trường quốc tế. Các nghệ sỹ hàng đầu như ca sỹ Katy Perry, Oprah Winfrey, diễn viên Anne Hathaway và Johny Depp đã rất thành công với sách tiếng của mình, và tôi, là nghệ sỹ Việt Nam "tiên phong" trong loại hình sách tiếng này.

Thay vì độc giả đọc những gì tôi viết, giờ họ có thể mở đĩa nghe chính tôi kể chuyện. Các câu chuyện sẽ là những cảm xúc sống động từ chính tôi.

+ Không khó để nhận thấy rằng, chị hướng sự nghiệp của mình đến hình ảnh nghệ sĩ đa tài - nhân vật giải trí. Tuy nhiên, điều này có vẻ chưa đạt được, nhất là trong lĩnh vực ca hát. Chị vẫn chưa thoát ra khỏi định kiến “người đẹp hát” dù chị xác định đây là con đường chuyên nghiệp và đã rất nỗ lực?

- Sự thành công là do nhìn nhận và đánh giá của mỗi cá nhân. Tôi luôn làm việc nỗ lực và được công nhận bởi những thị trường riêng dành cho mình, nên coi đó là thành công riêng của mình. Ví dụ như bạn có thể coi rằng có mặt trên tất cả các bảng xếp hạng là thành công, nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi mình là nghệ sỹ duy nhất ở Việt Nam được hát cùng sân khấu với ngôi sao ca nhạc Nicole Scherzinger, Natasha Beddingfield, hay tôi luôn được mời đi dẫn chương trình cho các chương trình quốc tế hội tụ các sao quốc tế như sự kiện Global Angel Awards tại London, hay cuộc thi Miss Global tại Los Angeles, và các chương trình của thương hiệu quốc tế uy tín tại Việt Nam luôn do tôi đảm nhiệm dẫn dắt. Đối với tôi, đó là điều đáng kể... Còn lại tôi sống không bao giờ so đo hay gây sức ép cho chính mình. Con đường tôi đi luôn do tôi quyết định và tôi hài lòng với nó.


+ Nhìn lại kết quả hoạt động năm 2014 vừa qua, chị thấy có hài lòng?

- Năm vừa qua tôi rất hài lòng với những gì mình đã làm được, đặc biệt việc cho ra đời cuốn sách của chính mình "Là tôi, Hà Anh" đã được đón nhận rất nồng nhiệt bởi độc giả. Đây không những là cột mốc của một người nghệ sỹ đã cho ra được thêm một "tác phẩm", mà đối với tôi, một cô gái trẻ, đây là một thử thách thú vị mà tôi đã tự làm được, Đối với gia đình tôi, đặc biệt là ông nội, nhà văn Vũ Tú Nam; bà nội tôi, nhà văn, nhà báo Nguyễn Thanh Hương, họ đặc biệt cảm thấy rất vui khi tôi có trong tay một cuốn sách riêng bởi ông bà vốn mong muốn chúng tôi phần nào nối nghiệp "viết lách" của ông bà.

Ngoài ra, tôi cũng cho ra mắt MV thứ 3, là một ca khúc kết hợp với diễn viên Hollywood Robert Parks Valetta. Song song đó thực hiện rất nhiều buổi biểu diễn cũng như quảng cáo cho các thương hiệu quốc tế.

Tôi còn được chính thức bổ nhiệm vào vai trò Đại sứ Thiện chí Quốc tế cho Tổ chức Global Angels của thế giới bên cạnh hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như ca sỹ được đề cử Grammy Natasha Bedingfiend, ca sỹ nhạc Soul được đoạt giải Grammy Joss Stone....

Là một cô gái trẻ đến từ Việt Nam, có được những công nhận và tin tưởng của bạn bè quốc tế và trong nước là một niềm hạnh phúc lớn của tôi.

Tôi “đa diện” hơn những gì mọi người nghĩ

+ Hoạt ngôn, làm MC cho nhiều chương trình lớn cần đến sự hiểu biết, đặc biệt là ngoại ngữ, vậy nhưng, có những lúc chị vẫn làm "dậy sóng dư luận" về một số phát ngôn của mình. Chị nghĩ sao? Thẳng thắn có phải “là tội”?

- Tôi không nghĩ làm "dậy sóng dư luận" nhất thiết đã là một điều không tốt. Tôi có viết một số bài, ban đầu chỉ là những chia sẻ của  bản thân mình với fan hâm mộ với tình cảm chân thành, thậm chí hơi trào phúng, hài hước với những đề tài phụ nữ, liên quan đến phụ nữ, chẳng có gì là to tát cả như "hãy dừng lại, tôi không phải là cỗ máy đẻ...". Sau đó, được nhiều sự đồng cảm, quan tâm nên mọi người chia sẻ với nhau rất nhiều, các diễn đàn bàn luận về nó, báo mạng lấy nó đăng lại.

Chứ thực ra, là một phụ nữ, nói chuyện phụ nữ cũng là điều bình thường mà. Tôi nghĩ, đôi khi truyền thông cởi mở hiện tại và tính chất của nó tự làm thổi bùng, thậm chí xuyên tạc những ý nghĩa rất thật của chia sẻ và phát ngôn để gây nên những "quả bom" thôi, chứ những người hiểu biết, tìm đọc nó thì sẽ thấy nó là những suy nghĩ hay hay, hóm hỉnh, thông minh, đa chiều và thú vị chứ chẳng phải điều gì quá to tát.


+ Sexy, xuyên thấu, táo bạo, tự tin, nội y là những “từ khóa” người ta hay nói khi nhắc đến tên chị. Nhưng, cũng chính những “biểu tượng của Hà Anh” này đã không ít lần mang đến cho chị những phiền toái. Chị có muốn thay đổi?

- Khi tôi làm nghề người mẫu, ca sỹ thì rõ ràng tính chất của công việc đã nói lên hình ảnh hiện đại, táo bạo, hơi phá cách một chút bởi tôi là một người trẻ và các sản phẩm âm nhạc của tôi cũng trẻ trung theo xu hướng của thế giới. Nhưng những fan hâm mộ của tôi thì biết rằng, tôi "đa diện" hơn thế.

Ngoài sàn diễn, tôi là một cô gái hay cười, lễ phép, sống giản dị, yêu thiên nhiên và trân trọng thời gian mình có thể sống bên gia đình, thích nấu nướng... nên bản chất của cuộc sống của tôi không có điều gì phiền toái hết. Còn trong công việc, không thể nào mong tôi là một người mẫu với những số đo không gợi cảm, hay một ca sỹ mà không phá cách, thú vị phải không? Nếu thế, thì tôi đâu còn là mình nữa?

Thiếu gì cơ hội

+ Đang nở rộ các chương trình truyền hình thực tế, trong đó có cả những chương trình liên quan đến người mẫu. Từng dẫn dắt chương trình tìm kiếm người mẫu Vietnam's Next Top Model mùa đầu và làm giám khảo không ít chương trình liên quan đến thời trang, chị nghĩ gì về thế hệ đàn em? Có lúc nào chị cảm thấy “lo sợ” khi ngày càng xuất hiện nhiều hơn những chân dài có cả nhan sắc lẫn chiêu trò?

- Có rất nhiều các cô gái trẻ muốn được phát hiện, muốn được làm nghề và trong số đó có nhiều triển vọng. Bản thân tôi là "thầy" của các em, dạy chuyên môn, dạy cách sống và hướng nghiệp cho các em thì sao tôi lại "lo sợ" các em chứ.

Có thể các bạn vẫn chưa tin rằng tôi về Việt Nam để làm những gì tôi yêu thích, bên cạnh đó để cống hiến cho sự phát triển ngành nghề của nước nhà. Bản thân tôi, bạn cũng nói rồi, có rất nhiều khả năng: Viết lách, MC, ca sỹ, đại diện cho các thương hiệu, làm đạo diễn thời trang, chưa kể tôi còn dắt lưng bằng cử nhân đại học kinh doanh từ khi đi học du học ở Anh nữa. Liệu tôi có bao giờ sợ thiếu cơ hội do nghề nghiệp mang tới?


+ “Là tôi, Hà Anh”. Đâu là sự khác biệt giữa chị và những nhân vật khác của làng giải trí vốn bị coi là tài ít, tật nhiều?

- Sự đa dạng làm nên cái sắc màu, cái thú vị, mảng tối và mảng sáng trong làng giải trí, vốn chỉ là một phần nhỏ của xã hội. Tôi không cho là mình hơn người khác, chỉ khác, vì tôi có con đường đi riêng của tôi, hạnh phúc của riêng tôi, lựa chọn của riêng tôi.

“Năm mới đến, có khi chúng ta nên dừng những công việc, những lo toan để tận hưởng nó với gia đình của mình, trong sự ấm áp và tình yêu! Chúc các bạn một sức khoẻ dồi dào và một năm mới tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và thành công”.

Siêu mẫu, ca sĩ Hà Anh


Thành Nam Định (Thực hiện)