Nguyễn Phúc Tiệp sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hiếu học Thái Bình. Thuở nhỏ, Tiệp là một cậu bé cực kì hiếu động và nghịch ngợm. Tuổi thơ cùng mọi trò chơi nghịch ngợm của những đứa bé vùng quê cứ thế cùng cậu bé đen chũi, gầy nhẳng ấy lớn lên theo năm tháng. Cũng vì lẽ nghịch ngợm, chơi nhiều hơn học nên Phúc Tiệp không tiến được xa trên con đường học tập. Tiệp từng đăng ký thi vào hệ trung cấp Trường Văn hoá nghệ thuật tỉnh Thái Bình nhưng lại thiếu rất nhiều điểm.

Cuộc đời của anh có lẽ đã trở thành một cái gì đó rất khác so với ngày nay, nếu không có một bước ngoặt lớn.

Năm ấy, có cô giáo trẻ vô tình phát hiện được năng khiếu nghệ thuật của cậu học sinh gầy nhẳng, cao lêu nghêu. Cô đã đề nghị cậu lên thủ đô để ôn luyện thanh nhạc. Nghe lời cô, cậu học sinh ấy đã khăn gói lên Hà Nội và chập chững đọc những nốt nhạc, ô a những câu luyện thanh chuyên nghiệp đầu tiên dưới sự hướng dẫn của NSND Doãn Tần.

Phúc Tiệp chính thức bước chân vào Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay) hệ trung cấp thanh nhạc 4 năm khi thi đỗ với số điểm ở tốp dẫn đầu.

Từ đây, dưới sự dìu dắt của NSND Quang Thọ - người sau này trở thành người cha thứ hai, người dẫn đường chỉ lối cho giọng hát của Phúc Tiệp - anh đã từng bước trở thành một con người hoàn toàn khác.

Thành quả đầu tiên là vào năm 2004 khi đang là học sinh năm thứ 3 trung cấp, Phúc Tiệp đã đạt một giải thưởng vô cùng danh giá trong giới nghệ thuật - Giải Ba concours nhạc kịch thính phòng toàn quốc lần thứ III và Giải Nhì vào năm 2009.

Thành công ban đầu đó rất quan trọng và là tiền đề để Phúc Tiệp cố gắng phấn đấu cho chặng đường sau này.

Nhớ những ngày ấy, gia đình và người thân chưa thực sự tin tưởng vào con đường học tập của Phúc Tiệp, chỉ có thầy là luôn tin tưởng và hi vọng vào cậu học trò còn non nớt. Nhớ lại lúc trước cuộc thi, hàng ngày thầy luyện hát, sau đó tự tay chế biến những món ăn giàu dinh dưỡng và năng lượng để tẩm bổ, tiếp sức cho học trò. Đó là hành trang quý giá để Phúc Tiệp khắc ghi và phấn đấu cho xứng đáng với công sức của thầy. Năm đó, Phúc Tiệp thi vượt cấp lên hệ đại học chính quy với số điểm khá cao.

Đến năm 2007, Phúc Tiệp bước chân vào một cuộc thi mang tính đại chúng hơn đó là Giải Sao Mai toàn quốc và đạt Giải Nhì dòng thính phòng.

Hồi mới bước chân vào Nhạc viện Hà Nội, bố mẹ Phúc Tiệp từng hi vọng và đặt niềm tin rằng tốt nghiệp xong, con trai mình sẽ được giữ lại trường để giảng dạy. Ước mơ đó lúc ấy là cả một hi vọng mơ hồ và khó có thể trở thành sự thực. Để rồi, trong suốt 7 năm học, Tiệp luôn đứng ở tốp 3 người xuất sắc nhất về chuyên ngành cho đến khi tốt nghiệp, với số điểm tuyệt đối, giấc mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Anh chính thức được nhà trường giữ lại và trở thành giảng viên của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào năm 2008. Niềm vui đó là món quà và sự tri ân của Phúc Tiệp tới gia đình, cũng như người thầy đã bao năm chỉ bảo và định hướng cho con đường sự nghiệp của anh.

Giờ đây, khi đã là một giảng viên có thâm niên gần 10 năm, khi nhớ lại chặng đường đã qua, Phúc Tiệp luôn tâm niệm rằng, mình cần phải hết lòng hướng dẫn, truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh, sinh viên mặc dù con đường giảng dạy là con đường tuy vinh quang song lại vô cùng vất vả. Từ những kinh nghiệm trong nghề, anh biết rằng việc học hát và con đường trở thành một người nghệ sỹ chưa bao giờ và không bao giờ là con đường dễ dàng. Đó là cả một quá trình đầy chông gai và khó khăn, là con đường mà người đi trên đó cần phải có một sự phấn đấu không ngừng nghỉ…

Phúc Tiệp không bao giờ quên lời tâm sự dặn dò của thầy, rằng cốt lõi chính của một ca sĩ là không bao giờ được quên mình là nghệ sĩ biểu diễn. Đã là nghệ sĩ thì phải đứng trên sân khấu dù lớn hay nhỏ, phải được cất tiếng hát và đón nhận sự góp ý của khán giả. Điều đó sẽ giúp cho người nghệ sĩ hoàn thiện và toả sáng. Phúc Tiệp luôn khắc cốt ghi tâm lời thầy dặn. Anh chậm rãi, bình thản bước vào con đường ca hát, không vội vàng và xô bồ. Phúc Tiệp cảm nhận và tiếp thu để ngày một hoàn thiện giọng hát của mình. Để trong một tương lai không xa, anh sẽ đạt được độ chín trong sự nghiệp và có những sản phẩm hoàn hảo để dành tặng gia đình, thầy cô cùng những người thân yêu, và quan trọng hơn là để không phụ lòng yêu mến của quý khán giả đối với giọng hát nam trung hào sảng mang tên Phúc Tiệp!

Hoài Anh