Sau khi xuất hiện trong chương trình Tình Bolero hoan ca, Hà My – cháu gái Thái Châu đã trở thành nhân vật thu hút nhiều sự chú ý khi mở lòng chia sẻ tình yêu với Hoài Linh, ơn nghĩa cùng Mr. Đàm và mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” cùng cậu ruột Thái Châu.

Trước những nghi ngờ cho rằng loạt thông tin ồn ào vừa qua chỉ là “chiêu trò” để đánh bóng tên tuổi của Hà My ngày trở lại, cô lập tức phủ nhận: “Chẳng có nghệ sĩ nào muốn kể hay phô trương những cái khổ, cái khó khăn của mình cả.”

Ca sĩ Hà My:
Hà My - cháu gái Thái Châu đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây.

Cô cho biết, sự góp mặt của cậu Thái Châu trên ghế nóng, hay việc Mr. Đàm xuất hiện rồi hứa nâng đỡ cô đều xảy ra rất vô tình và nằm ngoài dự kiến của cô. Ngay cả chuyện tình bí mật với Hoài Linh, cũng do chương trình Tình Bolero hoan ca hôm đó mang chủ đề Gửi người tình cũ nên cô mới mở lòng chia sẻ về mối tình để lại trong cô nhiều kỷ niệm nhất.

Hoài Linh yêu tôi khi đã có vợ

Khi được hỏi về mối tình trong sáng, thuần khiết cùng anh “6 Bảnh”, Hà My cho biết, thời điểm đó, cả cô và Hoài Linh đều đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Cô yêu anh vì khả năng diễn xuất, anh yêu cô vì lời ca tiếng hát.

“Khi anh Linh bày tỏ tình cảm với tôi, tôi cảm thấy rất vui hạnh phúc nhưng không dám tiến tới với anh, bởi lúc đó anh đã có vợ ở Mỹ”, Hà My tâm sự.

Tuy nhiên, thời điểm đó cháu gái Thái Châu phát hiện ra dường như mối quan hệ giữa Hoài Linh và vợ anh đang có vấn đề. Việc anh bất thình lình về nước tìm chị, cả hai lại có nhiều dịp gặp gỡ, tiếp xúc nên tình cảm bộc phát. Cặp đôi hẹn hò khoảng 2 năm thì chia tay, bởi họ sống quá xa nhau về mặt địa lý, chưa kể thời điểm đó Hoài Linh đã có gia đình riêng.

“Sau khi chia tay, những lần anh Linh về nước đều tự mình đến đón và chở tôi đi hát. Về sau này, anh ấy vẫn quan tâm đến tôi nhưng không ra mặt. Nhưng khi sự nghiệp của tôi xuống dốc, thu nhập khó khăn, tôi lại không muốn tìm đến sự giúp đỡ của anh ấy vì tính tự ái của tôi rất cao. Tôi không muốn anh phải bận lòng về cuộc sống riêng của mình”, Hà My bộc bạch.

Ca sĩ Hà My:
Hình ảnh thuở trẻ của Hà My và Hoài Linh.

Dù mỗi người một ngả, Hà My cũng đã trải qua nhiều mối tình và hai lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng Hoài Linh vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cô.

Trước khi trải lòng về chuyện tình cảm với "6 Bảnh" trên truyền hình, vì lo lắng câu chuyện của cả hai sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình của nam danh hài nên cô cho biết, cô đã hỏi qua trước ý kiến của anh.

Hoài Linh đã không ngần ngại gật đầu đồng ý, bởi theo anh, chuyện tình của cả hai là có thật, nhiều anh em, đồng nghiệp trong nghề cũng biết rõ điều này nên không có gì phải che giấu.

Hối tiếc vì từng một thời ăn chơi, hư hỏng

Chia sẻ về lý do sự nghiệp tụt dốc, Hà My cho biết, cô không nghĩ vì ngày xưa mình từng ăn chơi thác loạn, hay lấy chồng, sinh con sớm là nguyên nhân chính.

“Đúng là ngày xưa tôi từng vướng vào những cám dỗ do tính hiếu thắng, bồng bột của tuổi trẻ. Áp lực đến từ công việc, gia đình khiến tôi buồn phiền và stress kinh khủng, đó là lý do tôi thường tìm đến bar, club và dùng chất kích thích để giải toả tâm lý. Tuy nhiên, tôi không hề nghiện ngập hay dùng ma tuý như nhiều người đồn đại”, Hà My bộc bạch.

Ca sĩ Hà My:
Hà My lấy chồng khi mới 18 tuổi, và đến tuổi 39, cô đã lên chức bà ngoại.

Theo nữ ca sĩ, đó đã là sai lầm đã qua của tuổi trẻ. Suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ đã cố gắng sửa sai và trở lại với lối sống lành mạnh. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn thấy nuối tiếc vì ngày đó đã lầm được lạc lối.

“Thuở trẻ, tôi cứ nghĩ việc đi bar club chỉ là chuyện ăn chơi bình thường của mọi người, nhưng tôi không ngờ nó lại trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp và đeo bám mình dai dẳng đến tận ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều gán ghép những gì đã xảy ra trong quá khứ vào hiện tại của tôi. Họ không cần biết tôi đã hối lỗi, tu tâm như thế nào, trong đầu họ luôn mặc định Hà My là một cô nàng hư hỏng, suốt ngày ăn chơi thác loạn”, cháu gái Thái Châu buồn bã kể lại.

Nữ ca sĩ tâm sự, thời điểm cô sa chân vào những cám dỗ cũng là lúc cô đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng cô không cho rằng chuyện ăn chơi, hay lấy chồng, sinh con sớm là nguyên nhân khiến sự nghiệp của mình sụp đổ.

Ca sĩ Hà My:
Ngôi nhà cấp 4 xập xệ, cũ nát mà nữ ca sĩ đang sống cùng gia đình.
Ca sĩ Hà My:
Năm 2005, cô mua được ngôi nhà nhỏ tại Nhà Bè nhờ tiền cát xê 1 tỷ của Mr. Đàm. Nhưng sau hơn 10 năm sinh sống, ngôi nhà ngày một xuống cấp vì không có tiền sửa sang.

Theo Hà My, danh tiếng, công việc và cuộc sống của cô ngày một sa sút là do sự thay đổi, khác biệt của thời thế. Ở thời nay, nghệ sĩ muốn nổi tiếng cần có một ekip, người quản lý chuyên nghiệp, cô chỉ có một mình, lại không nhiều tiền bạc và mối quan hệ nên không thể sánh bằng họ.

Cuộc sống ngày càng khó khăn, show diễn cũng không còn nhiều, nên từ một ca sĩ nổi tiếng, đắt show cả trong lẫn ngoài nước, cô phải nhờ Mr. Đàm giúp đỡ và được anh thương cảm, trả cát xê 1 tỷ mới đủ tiền mua một căn nhà cấp 4 nho nhỏ ở Nhà Bè, TP.HCM. Tuy nhiên, sau vài năm sinh sống, căn nhà cũng trở nên cũ kỹ, dột nước vì không có điều kiện sửa sang.

Chia sẻ về ước mơ và những dự định sắp tới, Hà My cho biết, dù lúc này cô đang là cái tên gây chú ý trên truyền hình, nhưng cô hiểu rõ sự tàn nhẫn của thời gian nên không dám mơ mộng nhiều về một tương lai sắp tới.

“Nhiều người khen tôi vẫn còn giọng hát thì vẫn có thể trở lại thời hoàng kim, nhưng giờ tuổi tác tôi đã nhiều, nhan sắc không còn như trước và thậm chí đã có cháu ngoại thì làm sao được như xưa nữa. Lúc này, tôi chỉ mong được mời đi hát nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập”, Hà My chia sẻ.

Ca sĩ Hà My:
Dù đang là cái tên gây chú ý, Hà My không hy vọng sẽ được trở lại thời đỉnh cao như trước.

Được biết, mỗi lần đi hát tại các sân khấu Sài Gòn, tiền cát xê của Hà My chỉ dừng lại ở con số vài trăm nghìn cho đến 1, 2 triệu đồng. Nhưng một mình cô phải bươn chải, làm nguồn thu chính cho cả gia đình gồm mẹ già, con gái và cháu ngoại chưa đầy 3 tuổi. 

Theo H.Bùi-T.An/Dân Việt