Tôi tìm đến CLB chèo thị trấn Tiền Hải vào một ngày đầu tháng 12. Thật may mắn, đã được gặp người có ý tưởng thành lập, viết lời, dàn dựng các tiết mục chèo của CLB, đó là ông Phạm Văn Vì. 

Cuộc nói chuyện giữa tôi và ông càng trở lên thân mật, ấm áp hơn với ly trà nóng, với tiếng hát, tiếng cười, với kỷ niệm của ông gắn bó với chèo. 

Ở cái tuổi 75, có 53 năm tuổi Đảng, nhưng ông Vì vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tiếng hát vẫn trong trẻo và đằm thắm. Ông Vì kể: “Tôi yêu văn nghệ từ khi còn rất nhỏ. Nhất là thích nghe hát chèo. Vào quân ngũ, tôi đã được học hát chèo, tham gia đội văn nghệ của đơn vị. Khi chuyển công tác về Công ty Giống cây trồng Đông Cơ tôi cũng tham gia thành lập, phụ trách đội văn nghệ. Về nghỉ hưu, tôi được hội phụ nữ khu mời tham gia dàn dựng nhiều tiết mục, chương trình văn nghệ biểu diễn trong các hội thi, ngày lễ, ngày kỷ niệm. Đầu năm 2000, tôi nghĩ đến việc tập hợp anh chị em yêu ca hát thành lập CLB chèo của khu và được tổ dân phố ủng hộ nhiệt tình. Lúc đầu, CLB lấy tên là CLB chèo khu 1 thị trấn với 8 thành viên. Sau đó, CLB kết nạp thêm các thành viên mới ở các khu phố khác và đến cuối năm 2000 số thành viên trong CLB tăng lên 20 người ở 7 khu phố. Cũng năm đó, CLB được đổi tên là CLB chèo thị trấn Tiền Hải”.

Những ngày đầu mới thành lập, hoạt động của CLB gặp không ít khó khăn. Kinh phí mua sắm trang phục, nhạc cụ thiếu thốn. Kỹ năng biểu diễn, hát của anh chị em còn yếu bởi ngoài ông Vì hầu hết các anh chị em đều chưa từng học qua một lớp học chèo nào. Song, với tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt khó, các thành viên trong CLB đã không ngừng cố gắng vươn lên. Không quản nắng, mưa, trước mỗi buổi biểu diễn khoảng 1 tháng, các thành viên CLB đều có mặt đông đủ tập luyện. Người biết hát hướng dẫn người chưa biết, người chưa biết lắng nghe, chịu khó học hỏi. Cùng với đó, CLB còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con các khu phố. Bà con trong khu 1 đã đóng góp, ủng hộ 3 triệu đồng để CLB mua sắm trang phục, nhạc cụ biểu diễn. 

Để không phụ lòng bà con trong khu phố anh chị em lại càng cố gắng. Sau mỗi buổi biểu diễn, anh chị em thường tổ chức liên hoan vừa để động viên, khích lệ vừa để góp ý, rút kinh nghiệm những gì làm được, chưa làm được để các thành viên tiếp tục khắc phục hạn chế, biểu diễn tốt hơn trong những tiết mục sau. Chỉ qua một vài tiết mục biểu diễn, hầu hết các anh chị em đều đàn giỏi, hát hay, múa dẻo… CLB trở thành lực lượng tiên phong trong phong trào văn nghệ của thị trấn... 

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, CLB còn được Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện chọn tham dự nhiều cuộc thi cấp tỉnh. Một số hoạt cảnh chèo do CLB biểu diễn tạo được ấn tượng sâu sắc trong quần chúng nhân dân, tiêu biểu như các trích đoạn chèo cổ vở “Tứ Vị Hồng Nương”, “Hát về ngày hội nhà nông đua tài”, “Thái Bình ơn Bác”, “Tiếng trống năm 30”… CLB cũng đã giành được rất nhiều giải trong hội diễn liên hoan tiếng hát quần chúng công nông binh của huyện. 

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, khu 4 thị trấn, thành viên CLB chèo cho biết: “Tôi tham gia CLB hát chèo từ những ngày đầu thành lập, tuy không được học hành bài bản về hát chèo, nhưng với lòng đam mê, tôi vừa tham gia học múa, lại vừa tập hát, tôi học hỏi liền anh, liền chị về cách bắt nhịp phách, cách thể hiện nhập vai, diễn xuất trên sân khấu. Qua một vài tiết mục biểu diễn tôi thấy mình đã được khán giả mến mộ và yêu thích. Từ nguồn động viên, cổ vũ của khán giả cũng như anh chị em trong CLB mà tôi đã khẳng định được mình là một thành viên trong CLB hát chèo thị trấn Tiền Hải. Tôi luôn say mê với những bài hát chèo, đi cùng với CLB để phục vụ các nhiệm vụ văn hóa ở trong và ngoài thị trấn”.

Tuy nhiên, hiện tại trong CLB chèo thị trấn Tiền Hải đa số là người cao tuổi, người nhiều nhất đã 84, người trẻ nhất cũng là 36, vì thế CLB cũng rất muốn bồi dưỡng, kết nạp thêm các thành viên trẻ. Năm 2007, CLB đã huấn luyện cho 15 cháu học sinh cấp 2 yêu hát chèo của khu 1 biết hát một số làn điệu chèo cơ bản, tham gia biểu diễn trong hội diễn văn nghệ quần chúng công nông binh của huyện và giành giải A. Thế nhưng vì nhiều lý do, không có kinh phí, các cháu bận học tập… nên việc duy trì bồi dưỡng múa, hát chèo cho các cháu học sinh chỉ kéo dài đến năm 2010. Làm thế nào có thể thu hút được lớp trẻ tham gia CLB là băn khoăn, trăn trở nhất của ông Phạm Duy Vì, cũng như anh chị em trong CLB chèo thị trấn Tiền Hải. 

Ông Trần Thế Phùng, cán bộ văn hoá thị trấn Tiền Hải cho biết: “Không thù lao, không lương, những người yêu hát chèo trong CLB chèo thị trấn vẫn mang tình yêu của mình vào trong  từng vở diễn, từng trích đoạn, từng câu hát, góp phần tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị xã hội. Chúng tôi luôn động viên, khuyến khích thu hút, tập hợp thêm thành viên mới, nhất là thế hệ trẻ để phong trào văn hóa, văn nghệ thị trấn ngày càng sôi nổi.” 

Chính những tiếng vỗ tay giòn giã, sự ủng hộ nhiệt tình của bà con các khu phố, của khán giả là nguồn cổ vũ, là động lực lớn nhất để ông Vì, ông Vĩnh, và anh chị em trong CLB chèo thị trấn Tiền Hải gắn bó và duy trì trong suốt 14 năm qua. 

Chia tay với các bác, các cô, các anh chị em trong CLB chèo thị trấn chúng tôi cảm thấy lòng rộn ràng niềm vui như chính điệu chèo mà mọi người thể hiện. Những nhịp trống, điệu chèo ới a, vẫn hiện hữu giữa phố thị nhộn nhịp, khẳng định sự phát triển trường tồn của nghệ thuật truyền thống.


Trần Hiền