Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Sáng 26/11, Ngọc Sơn tổ chức phát gạo và tiền tại biệt thự ở quận 1. Theo thông báo, 10h nam danh ca mới mở cửa song người dân đã có mặt từ 7h xếp hàng chờ đợi. Số gạo anh phát trong năm nay là 5 tấn và hàng chục triệu đồng.
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Ngọc Sơn trực tiếp phát gạo, tiền và có sự hỗ trợ của các học trò trong việc sắp xếp, nhắc nhở người dân. Tuy nhiên tình trạng lộn xộn, xô đẩy vẫn diễn ra. Nam ca sĩ đã nhờ đến lực lượng chức năng địa phương song tình trạng này vẫn không giảm. 
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Theo ghi nhận của phóng viên quy định một nhóm 10 người vào trong sân biệt thự nhận xong thì nhóm khác vào nhưng ai cũng muốn được vào nhận tiền sớm nên tình trạng xô đẩy diễn ra liên tục.
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Ngọc Sơn nhiều lần nhắc nhở "đại gia đình từ từ xếp hàng, ai cũng sẽ có phần". Nam danh ca tổ chức phát gạo từ 20 năm qua vào mỗi dịp sinh nhật thay vì tổ chức tiệc tùng linh đình.
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Ngọc Sơn vất vả giữa dòng người nháo nhào muốn được nhận tiền sớm.
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Ngọc Sơn cho hay dù có người xếp hàng 2-3 lần nhưng anh đảm bảo ai đến xếp hàng cũng không ra về tay trắng.
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Anh chia sẻ: "Niềm vui và hạnh phúc của người dân cũng chính là món quà quý giá nhất đối với tôi trong ngày sinh nhật. Tôi có được cơ ngơi như hôm nay đều xuất phát từ tình yêu của khán giả". 
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Theo quy định của Ngọc Sơn, những ai không nhận được gạo thì nhận tiền nhưng thực tế nhiều người nhận gạo vẫn xếp hàng nhận tiền. Điều này khiến nam ca sĩ và học trò không kiểm soát được.
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Người đến nhận xếp hàng nhận gạo và tiền đa số lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn.
Người dân khóc lóc, chen lấn để nhận gạo, tiền ở biệt thự của Ngọc Sơn
Ngọc Sơn cho biết sau khi phát gạo và tiền ở biệt thự, anh sẽ lên đường ra miền Trung giúp đỡ bà con bị bão lụt.

Theo Nguyễn Thành - Bích Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)