American Honey là chuyến hành trình của những người trẻ tuổi, tự do nhưng cũng đầy vô định. Những con người sống không có tương lai, không có lí tưởng và hoài bão. Tất cả những gì họ mong muốn có được là những chuỗi ngày tự do và điên cuồng.

American Honey cũng phản ánh một lát cắt xã hội Mỹ. Một đất nước không chỉ có những người giàu có với cuộc sống nên thơ. Một đất nước mà tồn tại những con người cố gắng kiếm ăn qua ngày và dường như đứng bên lề của cuộc sống.

Star (do Sasha Lane thủ vai) là một cô bé vừa tròn 18 tuổi. Cuộc sống của Star mắc kẹt giữa bà mẹ vô trách nhiệm cùng ông bố dượng tồi tệ. Một mẫu số chung thường thấy trong nhiều bộ phim tại Mỹ.

Trong một lần vô tình gặp Jake (Shia Le Boeuf) cùng đội quân bán hàng của anh ta, Star đã bỏ nhà tìm đến nhóm này, với mong muốn cuộc đời mình sẽ đẹp như một câu chuyện cổ tích.

Bộ phim thác loạn và điên cuồng của những cô gái mới lớn - 2
Star bắt đầu chuyến đi của mình vì một người đàn ông

Star đi theo Jake, đi theo nhóm bán tạp chí tại nhà, một đội quân ô hợp đến từ mọi miền của nước Mỹ. Họ đi theo Krystal (Riley Keough) – người phụ nữ đứng đầu, người bỏ tiền để thuê nhà, thuê xe cho nhóm rong ruổi đến mọi vùng trên đất Mỹ với mục đích duy nhất, nhóm sẽ bán thật nhiều hàng.

Đội quân của Krystal, dễ tưởng tượng ra nhất, họ là những người bán rong, tiếp thị tại nhà. Họ tìm đến từng hộ gia đình, từng người dân, bịa ra đủ mọi câu chuyện để làm sao cho những người đó mủi lòng mà mua những thứ mà có khi họ không cần dùng đến.

Khi nghĩ về nước Mỹ, về những người trẻ, họ hay tưởng tượng ra một cuộc sống huy hoàng. Tự do tự tại, rong ruổi trên những chuyến đường, đi từ vùng đất này đến vùng đất khác. Hoan lạc cùng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, cùng với tình dục, rượu, chất kích thích. Một cuộc đời mà họ nghĩ rằng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng American Honey lại không vẽ ra điều đó. Giữa nền nhạc hoang dại của Rihanna, những đứa trẻ vừa lớn phải kiếm ăn từng ngày. Một cuộc sống còn đấu tranh sinh tồn kinh khủng hơn cả giữa rừng xanh. Chỉ cần không kiếm ra tiền, chắc chắn sẽ bị bỏ lại giữa đường.

Bộ phim thác loạn và điên cuồng của những cô gái mới lớn - 3
Nhóm bán hàng của Krystal với những người trẻ và vô định

Tựa đề của bộ phim được đặt theo ca khúc của Lady Antebellum: Cục cưng của nước Mỹ. Đó là những gì Star mong mỏi. Nhưng cuối cùng đổi lại là những chuỗi ngày sống dưới vòng pháp luật, tương lai vô định với một cuộc sống đầy nghèo khó và kiếm tiền khó khăn đến mức Star đã chấp nhận bán dâm.

Giấc mộng của Star vỡ tan tành. Vì cuộc sống của cô bé chỉ đi từ thực tại này đến thực tại khác, đều tuyệt vọng như nhau. Tình yêu giữa Star và Jake không đủ để cứu cô ra khỏi cuộc sống như vậy. Cuộc đời của Star có ý nghĩa gì ngoài chuyến hành trình rong ruổi gần như bất tận, một tương lai không có đích đến và tình yêu không có hồi kết.

Bộ phim thác loạn và điên cuồng của những cô gái mới lớn - 4
Star đã phải làm mọi cách để sinh tồn giữa nơi tuyệt vọng này

Star đã ước ao có thể tìm thấy tình yêu ở nơi tuyệt vọng nhất, như những gì Rihanna đã hát ca. Nhưng đổi lại chỉ là một sự mắc kẹt không lối thoát. Đi đến đâu, Star cũng nhận ra mình chỉ là một kẻ đứng ngoài đầy nghèo túng.

Star đã mong mỏi Jake có thể cùng mình đến một cuộc đời mới. Nhưng Jake không thể rời bỏ Krystal. Tình cảm dành cho Star cũng chỉ ở mức đó. Đùa giỡn, tán tỉnh, ái ân nhưng không phải là tất cả. Còn Star vẫn là một cô bé mộng mơ, vẫn ngỡ mình có thể tìm thấy được những gì đẹp đẽ nhất ở cuộc đời quá chán nản này.

Những khoảnh khắc trong phim, vừa đẹp vừa buồn bã. Cảnh Star làm tình cùng Jake giữa cánh đồng hoa vàng rực. Những vùng đất mới lướt qua cửa kính xe ô tô như mở ra một hy vọng khác cho những cô gái mới lớn. Một chú chó trộm bên đường. Một con chuột bay rơi khỏi tổ. Nhóm bán tạp chí, họ đều như những đứa trẻ lạc lõng và cô đơn, không nơi nương tựa, không có ai để nhớ về, không có tương lai và quê hương chỉ còn dính dáng đến giọng nói.

Nữ đạo diễn Andrea Arnold đã quay bộ phim với khung hình 4:3, nhấn mạnh vào từng cảnh quay và cận cảnh. Điều đó đã biến American Honey có góc nhìn hẹp hơn và gần với những bộ phim cổ điển hơn. Màu phim cũng như vậy, rất có chiều sâu trong từng cảnh phim.

Bộ phim thác loạn và điên cuồng của những cô gái mới lớn - 5
Phim với nhiều cảnh buồn bã

Nhạc phim đều là những bản nhạc rap hip hop và nhạc dance đang thịnh hành nhất. Tất cả nhằm đến ý đồ tuổi trẻ của đạo diễn. Nhạc phim cũng là một điểm cộng cho American Honey.

Diễn xuất của Sasha Lane còn hơi bối rối. Nhưng cũng đủ để cô diễn đạt một cô bé đầy háo hức nổi loạn nhưng cũng rụt rè trước cuộc đời. Nam diễn viên Shia Le Boeuf như để dẫn dắt cả bộ phim. Sức hút đầu tiên của anh biến Jake trở thành một tay chơi lão luyện với những miếng đòn không chỉ thu hút những cô gái mà còn giúp anh ta kiếm tiền. Nhưng càng về sau người xem sẽ nhận ra, Jake cũng tuyệt vọng không kém những thành viên khác của nhóm tiếp thị tại nhà.

Tương lai của những con người như vậy sẽ ra sao? Một vòng lặp lại sẽ lại đến với những đứa trẻ "mồ côi" trong chính ngôi nhà của mình, không được đi học, không biết ngày mai và chẳng có gì cho bản thân hết. Giữa đất nước giàu có bậc nhất thế giới như vậy, những con người tràn đầy bất an và vô định vẫn đang cố gắng tồn tại ngày này qua ngày khác.


Theo Yên Chi (Dân Việt)