Kết thúc lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 89, Moonlight là tác phẩm giành chiến thắng hạng mục quan trọng nhất là Phim truyện xuất sắc.

Song, hai ngôi sao Warren Beatty và Faye Dunaway trước đó lại gọi tênLa La Land, khiến toàn bộ ê-kíp thực hiện tác phẩm ca vũ nhạc bước lên sân khấu ăn mừng.

Thế rồi tất cả trở nên chưng hửng khi nhận ra rằng tấm phong bì mà hai huyền thoại cầm trên tay là của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Việc nhầm lẫn phong bì đã dẫn đến nhầm lẫn trong việc đọc tên giải thưởng.

Chỉ trước đó vài phút, Emma Stone là người giành ngôi “ảnh hậu” tại Oscar năm nay với La La Land khi cô sắm vai chính Mia trong phim. Sai sót bị phát hiện ngay lúc đoàn làm phim bắt đầu bài phát biểu cảm ơn Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ.

Bên dưới khán phòng, Barry Jenkins - đạo diễn của Moonlight - không giấu nổi nét mặt bị sốc. Trước đêm trao giải, bộ phim của anh thua La La Land ở hầu hết giải thưởng tiền Oscar và cơ hội để giành tượng vàng cao quý nhất của tác phẩm mang đề tài đồng tính là rất mong manh.

Song, trên thực tế, Moonlight mới là bộ phim nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các hiệp hội phê bình phim trên khắp toàn nước Mỹ thời gian qua.

Sự cố tại thời điểm quan trọng nhất của lễ trao giải Oscar 2017 lập tức bị đem so sánh với câu chuyện trao nhầm vương miện của MC Steve Harvey tại sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Ly do Oscar 2017 mac sai lam bi hai nhu Hoa hau Hoan vu 2015 hinh anh 2
Một bức ảnh chế về chuyệnLa La Landbị gọi nhầm tên chiến thắng ở hang mục Phim truyện xuất sắc của Oscar năm nay. Ảnh: Pictoline.

Cư dân mạng cũng nhanh chóng chế ảnh về nhầm lẫn đáng tiếc, và họ so sánh rằng những giây phút cuối cùng của lễ trao giải Oscar năm nay khá giống với đoạn kết với hạnh phúc chỉ tồn tại trong tâm tưởng của La La Land.

Theo Tuấn Lương/Zing.vn