Tại buổi khai mạc đã diễn ra các hoạt động văn hóa đặc sắc gồm: Triển lãm Di sản văn hóa, trình diễn cây nêu truyền thống, các trò chơi dân gian và tái hiện không gian mùa giữ rẫy của các đồng bào dân tộc; Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian…

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum đã thu hút trên 400 nghệ nhân đến từ các tỉnh Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng tham gia. Các hoạt động văn hóa đã thu hút hàng vạn người dân và du khách trong cả nước tham dự. 

Tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, người dân và du khách được thưởng thức các vũ điệu múa cồng chiêng đặc sắc, nghe các điệu hát khan của người Xê Đăng, ngắm nhìn các cô gái thoăn thoắt bên khung dệt hay chứng kiến nghề rèn của người Rẻ Triêng…

Tại làng Kon Klor, TP Kon Tum hơn 100 nghệ nhân cũng say sưa tạc những bức tượng gỗ độc đáo. Các hoạt động trên, đã tạo nên một không khí lễ hội ấn tượng và đặc sắc mang đậm bản sắc các dân tộc khu vực Tây Nguyên.

Nghệ nhân A Xê, 82 tuổi người dân tộc Sê Đăng, Đăk Ui, Kon Tum cho biết: “Đến với lễ hội Tuần Văn hóa - Du lịch lần này tôi vui lắm, tôi mong muốn nghề rèn của đồng bào Xê Đăng sẽ được nhiều người biết đến…”. 

Còn nghệ nhân tạc tượng gỗ A Hung, làng Kon Ktu, TP Kon Tum nói: “Tham gia lễ hội lần này dân làng mình vui lắm. Hôm nay, mình tham gia tạc tượng gỗ - tác phẩm có tên “Bộ đội Cụ Hồ”, đây là tác phẩm mình ấp ủ nhiều năm rồi. Tôi mong muốn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ sẽ sống mãi trong lòng người dân các buôn làng Tây Nguyên”...

Dưới đây là một số hình ảnh về Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum: 

Ái Thùy