Chiều ngày 24/4, tại Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội , Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Hà Nội - Một bảo tàng sống”. Triển lãm giới thiệu 19 bức phù điêu ảnh và gần 80 bức ảnh kiến trúc đặc trưng và cuộc sống sôi động của người dân phố cổ của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn.

 

Với “Tôi đi tìm ngôi nhà chung” khán giả được chiêm ngưỡng các bức ảnh và tìm hiểu sâu về các ngôi đình thờ tổ nghề trong 36 phố phường Hà Nội. Còn với “Nhà tây biến hình”, điều đặc biệt không phải là những bức ảnh chụp đơn thuần mà là những bức ảnh phù điêu, giống như hình 3D về những ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp đã bị thay đổi theo thời gian. Tác giả đã rất kỳ công để có thể tái hiện một Hà Nội cũ kỹ, đổi thay và tĩnh lặng.

“Nhà tây biến hình” là quá trình nghiên cứu của anh Thế Sơn về sự chuyển đổi của cảnh quan đô thị. Nói đến nhà Tây (biệt thự kiểu châu Âu) là nói đến những ngôi nhà xinh đẹp và thoáng mát, được người Pháp xây dựng. Nó đại diện cho những nét ngoại lai đẹp đẽ, mới mẻ và lãng mạn đến từ phương Tây. Tuy nhiên khi thành phố mở rộng và phát triển, những ngôi biệt thự này đã bị thay đổi: cơi nới, lợp mái tôn, treo biển quảng cáo..., tạo thành lối kiến trúc bấp bênh của một đời sống hỗn loạn.

Tôi đi tìm ngôi nhà chung, Nhà tây biến hình

Tôi đi tìm ngôi nhà chung, Nhà tây biến hình

Tôi đi tìm ngôi nhà chung, Nhà tây biến hình

Tôi đi tìm ngôi nhà chung, Nhà tây biến hình

Nguyễn Thế Sơn đã rất kỳ công, chụp từng góc cạnh của phố cổ rồi in trên các chất liệu khách nhau. Anh tỉ mỉ cắt dán để được những bức ảnh giống 3D như thế này.

Theo nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn: “Hà Nội là thành phố có một lịch sử hình thành và phát triển rất lâu đời. Nhìn vào những dấu hiệu đứt gãy, những âm hưởng còn sót lại của một Hà Nội xưa pha trộn cùng với các biểu tượng, hình ảnh của thời đại mới khiến tôi có cảm giác như đang lần đọc các lớp lịch sử của đô thị. Vì vậy tôi nghĩ Hà Nội giống như một bảo tàng sống, lưu trữ đầy đủ cả ký ức của quá khứ và nhịp sống của hiện tại đang đổi thay từng ngày từng giờ”.

Là người dân phố cổ, chứng kiến bao đổi thay, tôi muốn ghi lại dấu ấn thời gian khu phố cổ qua những kiến trúc đặc trưng của phố cổ Hà Nội. Qua những công trình kiến trúc đang đổi thay, du khách có thể thấy được sự thay đổi từng ngày nơi đây. Và nhiều người đã ví Khu phố cổ Hà Nội là một bảo tàng sống”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 24/4-11/5.

VNN