Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh (giữa), Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú (trái) và Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung (phải). Ảnh: Hồng Vĩnh.

SỰ TRỞ LẠI NGỌT NGÀO

14 năm, Hoa hậu Việt Nam mới trở lại TPHCM (ngày xưa gọi là Hoa hậu Toàn quốc). Nếu như năm 2010, cuộc thi lấy chủ đề xuyên suốt là “Hoa hậu Việt Nam nghìn năm hương sắc” do chung kết diễn ra ở Thủ đô đúng dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, thì năm nay, “Ngọc Viễn Đông” là chủ đề không thể hợp lý hơn cho riêng đêm chung kết.

Như những người thực hiện chương trình lý giải: Sự kiện văn hoá này tổ chức ở thành phố một thời được mệnh danh “Hòn ngọc Viễn Đông”, đồng thời hành trình tìm kiếm đại diện nhan sắc Việt 2016 cũng giống hành trình tỏa sáng của các thí sinh, và hành trình tìm châu đãi ngọc của Ban Tổ chức (BTC), ước mong chọn được viên ngọc sáng, lung linh nhất.

Bà Phạm Kim Dung, Phó BTC kể: “Các nhà tài trợ nói BTC chơi ngông quá, từ chiếc vé Kim cương sang trọng, không giống ai trở đi”.

Thiết kế sân khấu chỉ có thể nói là tuyệt vời. “Như sân khấu trao giải Oscar”- nhiều người thốt lên. Ca sĩ, người thì tung tăng bay lượn từ trần cao vút của Nhà thi đấu Phú Thọ đáp xuống sân khấu trong dáng điệu gợi cảm, người thì ngược lại, bí hiểm hiện ra từ lòng sâu của sân khấu trong tiếng sấm chớp, màn hình Led bị nứt, ánh sáng bí mật, khiến khán giả vỡ oà thích thú.

Vóc dáng vẫn nhỏ nhắn thư sinh như lần trước từng hát cho Hoa hậu Việt Nam, Hà Anh Tuấn là một “quý ông” tô điểm cho đêm chung kết lung linh như đã hứa, cùng với Noo Phước Thịnh và nhất là Bi Rain. Họ cũng chính là biểu tượng tuổi trẻ thành đạt hoặc hội nhập của thành phố này.

Còn sự trân trọng dành cho thí sinh- các “quý cô” năm nay, có thể nói ngoài hình dung của nhiều người. Nào là trình diện tại ba cuộc họp báo, nào xuất hiện lộng lẫy trong dạ tiệc tri ân (nhà tài trợ và những người đồng hành)...Từ quyền trượng pha lê, vương miện đính đá saphire, ghế bành đăng quang, cách thức từ từ xoay chiếc ghế nữ hoàng này vào lúc cao trào, đều dễ gây choáng ngợp.

Chiếc ghế đặt trên bục tròn có vách lưng rất đẹp (vách để che), được đẩy ra chính giữa sân khấu vào lúc chiếu clip 28 năm Hoa hậu Việt Nam và xoay lại vào thời khắc công bố ba ngôi vị.

Còn nhiều tình tiết, hình ảnh, “mẹo mực” độc đáo được tung ra đêm qua 28/8 ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Cho nên mới nói, sự trở lại của Hoa hậu Việt Nam sau 14 năm tại thành phố năng động, hiện đại, phát triển nhất đất nước thật ngọt ngào. Khẳng định quy mô, đẳng cấp “hôm nay hơn hôm qua và kém xa ngày mai” của cuộc thi sắc đẹp lâu đời, nổi tiếng nhất Việt Nam.

NHỮNG LỰA CHỌN

Nhớ vòng chung khảo phía Nam, Huỳnh Thị Thùy Dung nếu được chú ý thì chủ yếu ở vẻ nghiêm ngắn, học hành bài bản (Đại học Ngoại thương, cơ sở 2 ở TPHCM). Ngoại hình thì đúng kiểu Hoa khôi Sinh viên.

Vào cuối chặng chung kết, cô trang điểm sang hơn, mặc có gu hơn lúc dự tiệc, và khi cô ôm đàn hát một bài tiếng Anh trong phần thi Tài năng, nhiều người tỏ ra kinh ngạc. Và đoạt giải Tài năng như điều tất yếu.

Một nhà báo nhận xét: “Con người ta bộc lộ rất nhiều khi hát. Một người có tài, phong cách khoáng hoạt như Dung chắc đáng yên tâm phần nào”.

Người đẹp Nhân ái, giải thưởng quan trọng nhất, được chờ đợi nhất năm nay, may mắn cũng tìm được chủ nhân xứng đáng: Phạm Thủy Tiên người Hà Nội, sinh viên Đại học Ngoại thương.

Nói “may” là bởi dù có tới 36 dự án với sự dự thi của 30 thí sinh (không tính 6 thí sinh dừng cuộc thi) nhưng lỡ chỉ toàn người hoàn thành nhiệm vụ mà không ai bật trội thì sao? Hoặc quá nhiều người xuất sắc khiến không biết chọn ai thì sao? Và may nữa, rằng tuy không phải giải này dễ dàng có được sự đồng thuận của BGK, nhưng như người ta vẫn nói - “cái đẹp chẳng giấu được  ai”. Nếu trao giải này cho một người chỉ có ngoại hình mà không “nhân ái” lắm, thậm chí không đạt yêu cầu cả về “nhân ái” lẫn ngoại hình, dễ mà BTC và BGK lĩnh đủ! Bởi dù có chỗ chưa hoàn hảo, còn phải rút kinh nghiệm, nhưng Người đẹp Nhân ái rõ ràng là nét son của HHVN năm nay.

Cô gái Quảng Nam Bùi Nữ Kiều Vỹ có khuôn mặt được nhiều người khen “cuốn hút”, chả thế cô lọt mắt một số nhà báo ngay từ chung khảo phía Nam. Hồi Ngọc Trân, Như Thủy buộc phải rời cuộc thi, Vỹ trông sầu thảm vì tiếc nhớ hai bạn. Hy vọng giải Người đẹp Áo dài khiến cô có được thần thái như cái “thuở” đi làm dự án Nhân ái bên bờ kênh Nhiêu Lộc.

Người có gương mặt khả ái Trần Tố Như người Thái Nguyên học Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội - hình thể cân đối,  gương mặt trẻ trung xinh xắn dễ nhớ, đặc biệt  mắt rất đẹp. Được dân mạng gọi “thí sinh học giỏi, từng gặp Tổng thống Obama”. Được chính các bạn thí sinh - rất nhiều người, dự đoán sẽ ở ngôi cao nhất. Sái Thị Hương Ly bạn đồng môn của Như thì lại vào mắt số đông khác vì sự hài hòa rạng rỡ, chỉ chiều cao chưa đạt chuẩn lắm: 1m69. Giải Làn da đẹp có nhiều ứng viên và Ly cuối cùng cũng gặt giải này.

 

 

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: Hồng Vĩnh.

KỲ VỌNG, NUỐI TIẾC

Vòng chung kết vừa bắt đầu, báo giới, khán giả, dân mạng quan tâm đã mau mắn nhận định: chất lượng thí sinh năm nay cực kỳ khả quan, nhất là trong so sánh với một số cuộc thi sắc đẹp gần đây. Đã vậy lại còn nhiều cô gái học giỏi, đoạt thành tích cao trong học tập.

Mọi thứ đã sẵn sàng- sân khấu như mơ, tiết mục văn nghệ cầu kỳ, riêng ca khúc chủ đề- Ngọc ngà Việt Nam, là đặt hàng riêng cho đêm đăng quang, vân vân. Chỉ còn chờ sự tỏa sáng của các người đẹp.

Họ quả đã khác hẳn mọi ngày- trình diễn uyển chuyển hoặc gợi cảm trong ba phần thi “kinh điển”. Trang điểm đẹp, thăng hoa trong ánh sáng sân khấu và cả tiết mục “đinh” với Bi Rain. 

Kết quả cuối cùng, kể cả ngôi vị nhất nhì, có thể chưa thỏa mãn một số khán giả và báo giới, thậm chí bất ngờ. Bởi có ứng viên nặng ký hơn? Đều có lý do cả. Cũng như hồi năm 2014, mà Trưởng BTC vừa hé lộ tuần trước trong họp báo: Có những thí sinh ngoại hình trội hơn hẳn Kỳ Duyên, nhưng lại bất lợi hơn cô về một vài điều khác (ở thời điểm đó).

Năm nay, có những thí sinh hài hòa cả gương mặt- hình thể. Học hành giỏi giang. Được BTC kỳ vọng lớn. Tiếc rằng những sai lầm tuổi trẻ khiến họ bất ngờ phải trả giá vào giây phút quyết định. Tiếc thật, nhưng cũng là bài học cần thiết, bởi không phải cứ tuổi trẻ là được phép mắc sai lầm. Nhất là năm nay, Trưởng BTC đã hứa hẹn về “một cuộc thi sạch đúng nghĩa”.

Hành trình tìm kiếm người xứng đáng đội chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Việt Nam luôn nhọc nhằn. Hành trình phấn đấu của một cô gái trở thành hoa hậu quốc gia cũng vậy. Hy vọng Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ đáp ứng cao vọng của công chúng, ngày càng hoàn thiện, tỏa sáng  hơn về mọi phương diện. 

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, 20 tuổi đến từ Hà Nội, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Mỹ Linh cao 1m71, cân nặng 52kg, số đo: 87-61-94.

Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú sinh năm 1994 tại Hà Nội, vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Cô cao 1m80, nặng 58 kg, chỉ số ba vòng: 81-62-99.

Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung sinh ra tại TPHCM, 20 tuổi, sinh viên khoa Tài chính quốc tế, Đại học Ngoại thương TPHCM. Thùy Dung cao 1m71, nặng 50kg, số đo: 84-62-90.

Theo Vi Khanh/TPO