Phát biểu khai mạc, ông Lâm Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng nói: “Qua 3 đêm thi, các đội pháo hoa cùng các nhóm nghệ sỹ quốc tế đã mang đến màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, những chương trình nghệ thuật mang đậm nét đặc sắc văn hoá của các nước Áo, Thuỵ Sỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Buổi tối hôm nay với chủ đề Thuỷ, thông qua âm nhạc và màn trình diễn pháo hoa Martarello S.R.L (Ý) và nhà vô địch DIFC 2015 Howard & Sons Pyrotechnics đến từ nước Úc, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức nét đẹp văn hóa của nền văn minh La Mã truyền thống cũng như xứ sở kangaroo mến khách và bình yên”.

Không nằm ngoài sự mong đợi, cuộc tranh tài của 2 đội thi Ý và Úc trong đêm Thủy đã biến đêm pháo hoa thứ tư hấp dẫn nhất của “vòng loại”. Cả 2 đội được xem là “lão làng” trong lĩnh vực pháo hoa, trong đó đội Úc đã có 95 năm kinh nghiệm, còn đội Ý có 96 năm trình diễn khắp thế giới. Cùng chung ý tưởng thể hiện triết lý ngũ hành bằng pháo hoa và âm nhạc, nhưng mỗi đội lại có những cách thể hiện sống động và lôi cuốn riêng biệt.

Đội pháo hoa đến từ xứ sở chuột túi đã đưa khán giả khám phá cội nguồn của Ngũ hành. Đó là sự sinh ra của đất, nước, rừng, núi non và lửa. Năm yếu tố làm nên vạn vật của nhân loại được đội Úc thể hiện một cách khéo léo bằng âm nhạc và ánh sáng pháo hoa. Đặc biệt, khán giả vô cùng phấn khích và bất ngờ trước màn pháo hoa có hình tượng núi lửa phun trào của đội Úc. Màu đỏ rực và màu cam của pháo hoa tỏa sáng trên trời cao rồi in bóng xuống dòng sông Hàn thơ mộng, tạo nên cảnh tượng hùng vỹ, tựa hồ như bóng Ngũ hành sơn đang chở che cho người dân Đà Nẵng. “Ngũ hành và những ý nghĩa về tinh thần của nó cũng là một phần trong cuộc sống của con người Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn thể hiện tốt nhất qua ánh sáng rực rỡ của những bông pháo hoa, cũng giống như mong muốn về một cuộc sống tươi đẹp hơn dành cho tất cả mọi người”, đại diện đội pháo hoa Úc chia sẻ.

Trong khi đó, phần trình diễn của đội Ý thể hiện rõ thông điệp về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Thể hiện triết lý ngũ hành tương sinh trên nền nhạc của bộ phim đình đám Avatar, và nhạc nền Tree of Life trong vở Opera xuất sắc đã từng được nhiều lần trình diễn ở Milan, đội Ý đưa khán giả đến với một thế giới vừa ảo lại vừa thực; với những hiệu ứng pháo hoa lạ mắt như pháo hoa hình lá liễu rủ, hình tia chớp... Đặc biệt, yếu tố Thủy đã được đội Ý thể hiện rất sinh độc đáo qua các màn pháo hoa dưới nước.

Điểm nhấn nghệ thuật của đêm Thủy phải kể đến màn tái hợp của “cặp đôi hoàn hảo” Lê Minh Sơn và Thanh Lam sau 13 năm với ca khúc “Dòng sông không bao giờ lạnh”. Đây là ca khúc được nhạc sỹ sáng tác riêng cho đêm Thủy, theo một tư duy ngược lạ lùng đúng chất Lê Minh Sơn. Ca khúc mới của người nhạc sỹ đầy cá tính đã vẽ những ký ức đẹp đẽ về những năm tháng tuổi thơ và phác họa một hình ảnh sông Hàn với pháo hoa Đà Nẵng thật lung linh, bay bổng.

Góp thêm những sắc màu mới lạ cho đêm pháo hoa thứ tư là các nghệ sỹ đến từ Úc và Ý. Đoàn nghệ sỹ Úc gồm nghệ sỹ Kristian Benton và nhóm múa Yidaki Vibes, đã cống hiến cho khán giả một tiếc mục nhảy múa cực kỳ sống động đậm sắc màu thổ dân Úc. Các nghệ sỹ đến từ xứ sở pizza lại đem đến món ăn nghệ thuật vô cùng lạ, đó là màn ném cờ có lịch sử lâu đời hơn 600 năm tại thành Volterra, Ý, qua phần trình diễn của đoàn nghệ sĩ Gruppo Storico Sbandieratori città di Volterra.

Ngay sau đêm Thủy, Ban giám khảo DIFF 2017 sẽ ngồi lại, để cùng thống nhất chọn ra 3 đội có số điểm cao nhất tham gia trình diễn trong đêm chung kết Mộc vào 24/6 tới. Danh sách các đội sẽ được công bố rộng rãi tới khán giả qua các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 4/6. 

Màn trình diễn sôi động của đội Úc:

Khán giả rất thích thú với màn pháo hoa của đội Ý

Ngọc Phó