Phát biểu tại đêm gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Đăng Linh nhấn mạnh: Chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh rất vinh dự được đón tiếp Đoàn 50 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu từ huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 về giao lưu và tham quan TP. Hồ Chí Minh, thay mặt chính quyền và đồng  bào TP. Hồ Chí Minh gửi đến cán bộ, chiến sĩ lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ là nguồn động viên sâu sắc và đã truyền được nhiệt huyết lòng yêu nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển trời Tổ quốc.

Sáng ngày 03/12/2013, Đoàn 50 cán bộ, chiến sĩ đã đến dâng hương tượng đài Bác Hồ tại di tích Bến Nhà Rồng. Các chiến sĩ đã tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, mọi người cảm động và tự hào đã đặt chân tại nơi mà các đây 102 năm trước người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước. Mọi thành viên trong Đoàn tranh thủ ghi lại hình ảnh khoảnh khắc thiêng liêng để mang về cùng chia sẻ với đồng đội.

Cô Bích Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ với cuộc hội ngộ không hẹn trước: “Cuộc gặp gỡ này rất ý nghĩa và bổ ích với các cháu, đặc biệt các cháu được giao lưu với các chú bộ đội nơi biển xa, đã để lại tình cảm cho cô trò rất nhiều. Qua cuộc gặp này, các cháu rất ngưỡng mộ các chú chiến sĩ Hải quân. Các chiến sĩ tiêu biểu từ huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 rất cởi mở, luôn có tình cảm yêu thương trẻ con”. Lớp trưởng lớp 1/1, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Quỳnh Anh hồ hởi: “Qua sách báo con cảm thấy các chú là những người kế tục sự nghiệp giữ nước của ông cha mình, giờ đây con rất hạnh phúc khi được gặp gỡ các chú bộ đội Hải quân bằng xương bằng thịt. Lớn lên con sẽ làm cô giáo, dạy các em học sinh tình yêu quê hương đất nước. Chúc các chú vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe để canh giữ đất nước cho các con yên tâm học hành”. 

Chiều cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ đã có buổi gặp gỡ với đồng bào TP. Hồ Chí Minh, Đoàn 50 cán bộ, chiến sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của nhân dân cả nước đối với hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, chia sẻ với những khó khăn mà những cán bộ, chiến sĩ phải đương đầu. Theo Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, qua những buổi giao lưu này, các cán bộ, chiến sĩ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, cảm nhận được tình cảm của chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trở thành động lực để họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi giao lưu với sinh viên, thanh niên TP. Hồ Chí Minh vào đêm ngày 04/12/2013, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh: Với mong muốn được làm điểm tựa hậu phương vững chắc giúp các chiến sĩ vững tay súng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa. Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh đã vận động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tại các đảo. Nhiều mô hình, công trình nghiên cứu của đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ thành phố được ứng dụng tại các đảo, nhà giàn đã phần nào giúp người dân, chiến sĩ bớt khó khăn, thiếu thốn, cải thiện đời sống hằng ngày như công trình xử lý chất thải, trồng rau bằng ánh sáng đèn tại quần đảo Trường Sa vào mùa mưa, xây dựng công trình phục vụ chiến đấu, xây dựng sa bàn mô hình… Những công trình, những đóng góp đều chứa đựng tình cảm, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm xây dựng biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chính tấm lòng, tình cảm của thanh niên TP. Hồ Chí Minh đã xóa mờ khoảng cách đất liền và biển đảo. 

Phó Chỉ huy Tiểu đoàn DK1, Trung tá Lương Minh Hiền tâm sự: Rất vinh dự và tự hào là một thành viên trong Đoàn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu từ huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, được sự quan tâm sâu sắc và thiết thực của lãnh đạo cùng các cơ quan ban ngành của TP. Hồ Chí Minh, vào thời điểm cuối năm rất bề bộn công việc nhưng đã dành thời gian cho cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi ân cần, đã tạo điều kiện tối đa cho các chiến sĩ đi tham quan những di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh của TP. Hồ Chí Minh. Qua những ngày tham gia chương trình, các chiến sĩ đã cảm nhận được tình cảm cao quý mà nhân dân TP. Hồ Chí Minh dành cho đoàn, qua đó, tạo nên sự động viên và ý chí quyết tâm, trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Hành trình thăm và giao lưu tại TP. Hồ Chí Minh đã để lại trong mỗi chiến sĩ những ấn tượng sâu sắc về hình ảnh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cháu học sinh, đồng bào TP. Hồ Chí Minh, tạo nên sức mạnh và động lực để các chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, giữ vững tay súng hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó.
Hoàng Tuấn – Phước Lộc