Những câu nói mang tình người sâu lắng
Anh ghi dấu trong tôi nỗi nhớ
Bởi những câu nói đó ân tình
Bao mẹ già, con đã hy sinh
Trên chiến trường những năm chống Mỹ

Lời anh nói để lại bao suy nghĩ
Trái tim anh và các mẹ giống nhau,
Khi mọi người nào ai biết ai đâu
Nhưng chỉ có một tấm lòng đồng điệu
Bởi những trái tim không thể thiếu
Một tình yêu đất nước nồng nàn.

Chẳng ai quên lời nói của anh
Rõ ràng lắm với tấm lòng chân thực
Khi đất nước còn bao điều bức xúc
Người có chức quyền lạm dụng làm sai
Những rừng cây chảy máu tháng năm dài
Vật hoang dã không còn nơi sống

Lời anh nói biết bao người xúc động
Tệ nạn phá rừng nước lũ cuốn làng quê
Những trẻ tơ, không có chốn đi về
Bùi ngùi khóc bên giòng suối lũ
Nỗi đau đó ghi vào lịch sử
Ai là người gây bao nỗi thương đau.

Chẳng ai quên lời nói của anh
Đã chỉ ra người chức quyền tham nhũng
Bằng thủ đoạn tinh vi thao túng
Những bàn tay dơ bẩn dựa vào nhau
Để rút tiền Nhà nước xây nhà cao
Họ biết không bao người nghèo khốn khổ
Sống chật chội trong những căn nhà nhỏ
Cơn bão về tốc mái nước cuốn trôi
Mẹ thương con tần tảo ngược xuôi
Kiếm đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt.

Lời anh nói(1) sự đồng tình sâu sắc
Trái tim anh hòa nhịp với bao người
Để tìm ra đáp số sự đời
Là cần đến những trái tim trong sáng.

Trần Hậu Kiêm

(1) Lời anh nói tôi không ghi là ai cả, nhưng bài thơ bạn đọc đều biết đồng nhất là ai