Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quy định về áp dụng chính sách hỗ trợ, di chuyển tái định cư cho các nhà bè, xây dựng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho cư dân làng chài tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, rộng hơn 8 ha với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng.

Trên vịnh được quy hoạch 6 điểm nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra sản phẩm du lịch, góp phần bảo tồn giá trị làng chài trên vịnh phục vụ du lịch. Theo quy định, các ngư dân chỉ làm việc ban ngày trên các làng chài, ban đêm phải vào đất liền.

Đến nay, đã có trên 300 hộ dân chài từ 7 làng chài sinh sống lâu năm trên Vịnh Hạ Long đã được định cư chính thức trên bờ. Tuy nhiên, hiện có nhiều hộ, dù đã bị tịch thu bè, mảng, nhưng vẫn chưa được xét duyệt cấp, mua nhà tái định cư. Cho nên các hộ này vẫn bám biển với những con thuyền rách nát, gây phản cảm cho khách du lịch. Thế nhưng, do chính quyền địa phương và các chủ phương tiện chưa đạt được phương án giải phóng, nên nhiều bè, mảng sập sệ, rách nát vẫn neo lại trên mặt vịnh, làm cho bức tranh của di sản bị bôi bẩn.

Thiết nghĩ, chính quyền TP Hạ Long tiếp tục kiểm tra, rà soát để các đối tượng đáp ứng đủ tiêu chuẩn, tiêu chí được cấp nhà hoặc mua nhà theo đúng các quy định, để họ sớm có nơi định cư trên bờ, đồng thời cương quyết thu dọn những vùng “rác” biển để trả lại cho Vịnh Hạ Long một không gian trong lành, thoáng đãng, nên thơ như vốn có.

Một nhà hàng kinh doanh hải sản, tiêu điều bỏ lại "xác" nhà trên vịnh. Ảnh: Thế Lữ

Hình ảnh phản cảm, gây mất vệ sinh, ô nhiễm trên mặt vịnh. Ảnh: Thế Lữ

Một “xác nhà hoang” không một bóng người. Ảnh: Thế Lữ 

Căn lều tạm bợ của ông Dương Văn Toàn, có hộ khẩu tạm trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, thuộc diện phải cưỡng chế "nóng" ngay trong tháng 11. Ảnh: Thế Lữ

Một con thuyền bằng xi măng thô kệch, mất an toàn đang neo đậu trên vịnh, chưa biết đi về đâu! Ảnh: Thế Lữ 

Đứa trẻ này không có cơ hội đến trường, hiện phải sống với người thân trên con thuyền rách nát. Gia đình họ đã làm đơn xin được mua nhà định cư lên bờ, nhưng chưa được chính quyền phê duyệt. Ảnh: Thế Lữ

Hai cụ bà tìm đến nhau để được trò chuyện cho đỡ buồn trên mảng bè rách nát.

                                                                                           Bài và ảnh: Thế Lữ