Được tổ chức tại khu vực đồi Đan Kia - Suối Vàng trong không gian bạt ngàn cỏ hồng lãng mạn, mặc dù thời tiết Đà Lạt có mưa nhưng đã 3 ngày trôi qua, Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017 vẫn rất sôi động, ấn tượng và “hút” du khách.

Trên các triền đồi cỏ hồng ướt đẫm mưa, du khách thỏa thích vui đùa cùng nhau, chụp hình lưu niệm, dạo trên các thảm cỏ, ngắm nhìn đồi thông. Các thiếu nữ thướt tha trong trang phục áo dài, bên những chiếc xe đạp, xe ngựa cổ, những đôi tình nhân tình tứ yêu thương… 

Sắc hồng mềm mại của loại cỏ hồng “có một không hai” này đang níu chân du khách. Thảm cỏ trải dài trên các triền đồi những hạt mưa đậu trên cỏ như những hạt kim cương lắp lánh giữa không gian và âm điệu của cuộc sống xứ sở “ngàn thông”.

Du khách đội mưa đến đồi cỏ hồng. Ảnh: Thanh Hòa

Đã hẹn nhau tham gia mùa hội cỏ hồng cách đây hơn một tháng, nhóm bạn trẻ đến từ TP Hồ Chí Minh tỏ ra rất háo hức và vui vẻ. Em Nguyễn Thanh Mai cho biết: “Ngày hội cỏ hồng được tổ chức trong không gian rất đẹp, lãng mạn và tự nhiên. Cỏ hồng đã làm cho con người xích lại với nhau, lâu lắm rồi chúng tôi mới có được những ngày vui vẻ như vậy. Chỉ tiếc là Đà Lạt có mưa đường đến đồi cỏ hồng khó đi một chút, nhưng đó cũng là điều thú vị…”.

Anh Phạm Minh Tuấn, đến từ Đồng Nai cho biết: “Tôi rất yêu Đà Lạt. Đây là lần thứ 3 gia đình tôi đến miền đất “Hoa và tình yêu”. Cảm giác đến Đà Lạt được trải nghiệm đồi cỏ hồng tuyệt đẹp khiến các thành viên trong gia đình tôi thích thú. Đồi cỏ hồng là điểm mới lạ, chính sự mới lạ đó là điều đặc biệt hút du khách… ” .

Đồi cỏ hồng lãng mạn hút khách. Ảnh: Thanh Hòa.

Những hạt mưa còn vương lại trên tóc và trên mi, cô gái Nguyễn Trinh Mai đến từ Cần Thơ, thướt tha trong trang phục áo dài tâm sự: “Đà Lạt rất đẹp, đồi cỏ hồng tuyệt vời và nên thơ, thời khắc đẹp mà bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Dù mưa nhẹ nhưng nhóm chúng em vẫn cố gắng chờ thời điểm mưa ngớt để đến đồi cỏ hồng".

Các thiếu nữ với cỏ hồng. Ảnh: Thanh Hòa

Mùa hội cỏ hồng không chỉ ấn tượng bởi không gian lãng mạn, độc đáo mà nơi đây còn thu hút du khách bởi những không gian nghệ thuật hướng về cội nguồn như: Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Lạt - Thảo nguyên cỏ hồng, Giải đua ngựa không yên, Lễ hội đêm người Lạch, Rước đèn tình yêu trên đồi cỏ hồng, Nhẫn cỏ cho tình nhân, Ngày hội viết thông điệp “Hãy chân trọng và bão vệ thiên nhiên”. Mùa hội cỏ hồng đã và đang chinh phục du khách bốn phương.

Thiếu nữ áo dài với xe đạp. Ảnh: Thanh Hòa

Theo ghi nhận của PV, hàng ngày có hàng nghìn lượt du khách khắp nơi kéo về đồi cỏ hồng bên suối Đan Kia thưởng ngoạn, tham gia mùa hội. Mùa cỏ hồng đã thực sự để lại những dấu ấn trong lòng du khách gần xa, du khách trong nước và quốc tế. Loại hình du lịch mới lạ này đang tạo ra điểm nhấn thú vị giữa “miền đất lạnh”.

Mưa đậu trên cỏ hồng lắp lánh kim cương. Ảnh: Thanh Hòa


Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt cho biết: “Tuy thời tiết có mưa, không thuận lợi thế nhưng tất cả các chương trình trong Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng lãm của du khách mọi miền đất nước. Thông qua Mùa hội cỏ hồng, chúng tôi muối giới thiệu một loại hình du lịch mới về cảnh quan cỏ hồng Đà Lạt. Chỉ mới diễn ra 3 ngày nhưng đã có hàng vạn du khách đến với không gian lễ hội. Về với Mùa cỏ hồng quyến rũ, trong lời ru thiên nhiên đại ngàn “xứ thông reo”. Hi vọng cỏ hồng sẽ là điểm nhấn, là biểu tượng mới của du lịch Đà Lạt”.

Thanh Hòa