Tết là khởi đầu cho những ước vọng, niềm tin về một tương lai tươi sáng và thôi thúc lòng người tìm về với cội nguồn yêu thương. Giá trị nhân văn trong văn hóa truyền thống ngày Tết vẫn mãi trường tồn trong tiềm thức của mỗi người dân Việt. Các giá trị ấy còn mạnh mẽ hơn trong tâm thức của những người con xa xứ, vì trong ký ức luôn có những nỗi nhớ quay quắt về mái nhà đầm ấm thân thương, những hương sắc mộc mạc của ngày Tết quê nhà.

Cùng ý nghĩa đó, Làng Sen Việt Nam vào hội hân hoan chào đón các vị khách quý, những người bạn thân thiết và hàng ngàn khách hàng trở về với những ký ức ấm áp trong không gian gần gũi hương vị Tết quê nhà.

Ban lãnh đạo Công ty Phúc Khang chụp hình kỉ niệm với các vị đại biểu tại Đồi chong chóng. Ảnh: Thu Uyên

Nhiều hoạt động thiết thực đã được Phúc Khang phối hợp cùng các cơ quan ban ngành huyện Đức Hòa tổ chức nhằm tăng thêm sự gắn kết, tình cảm nồng ấm của doanh nghiệp và địa phương tỉnh Long An – vùng đất địa linh nhân kiệt mà Phúc Khang chọn làm nơi phát triển những dự án bất động sản xanh của mình.

Ngay tại Làng Sen Việt Nam, các vị khách quý, những cư dân tương lai của khu đô thị mới sẽ cảm nhận “sức sống mới” và hít thở những làn gió xuân trong lành của dự án. Làng Sen Việt Nam đã thay đổi từng ngày, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, phủ xanh công viên trung tâm Bách Việt; hệ thống điện chiếu sáng, nguồn nước sạch đã về đến dự án để sẵn sàng phục vụ cư dân ngay từ những ngày đầu năm mới 2017.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh phát biểu khai hội. Ảnh: Thu Uyên

Bên cạnh đó, hội xuân do Phúc Khang tổ chức hàng năm cũng là “nếp nhà của Làng Sen Việt Nam”. Đây sẽ là truyền thống tốt đẹp được phát huy và nhân rộng đến cả cộng đồng nhằm tạo nên không khí lễ hội truyền thống, phong trào công tác xã hội cho toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Phúc Khang cũng như cư dân của khu đô thị mỗi độ xuân về.

Đây còn là sân chơi cuối năm cho CBNV Phúc Khang trong tinh thần vì một cộng đồng xanh – văn minh – truyền thống, để mọi người cùng chung tay tạo nên một phong cách sống trong văn hóa bền vững của gia đình Phúc Khang.

Các em nhỏ hào hứng tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: Thu Uyên

Trong hội xuân năm nay, nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực cũng được tổ chức như: Liên hoan Đờn ca tài tử huyện Đức Hòa mở rộng với 13 câu lạc bộ trong và ngoài huyện tham gia, những chuyến xe “Trở về quê hương” để hỗ trợ công nhân khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình với 2 tuyến đi về miền Tây và miền Trung, 50 suất học bổng cho học sinh hiếu học hay những phần quà Tết ý nghĩa mang mùa xuân yêu thương, ấm ấp đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn huyện Đức Hòa…

Tuy đây chỉ là chút quà nhỏ nhưng Phúc Khang hy vọng bằng sự chân thành, những việc làm này phần nào mang lại không khí sum vầy ấm áp đến với đồng bào Đức Hòa khi những ngày Tết Nguyên đán gần kề.

Hội xuân Làng Sen Việt Nam năm nay có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn phục vụ cho nhiều đối tượng như: “Vườn cây ngày Tết”, Liên hoan Đờn ca tài tử, Hội thi gói bánh Tét, bánh Chưng; chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật từ những “hậu duệ” của GS TS Trần Văn Khê, trải nghiệm trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tìm hiểu “Tục xưa Tết nay”…

Không chỉ các em nhỏ mà người lớn cũng thật hào hứng. Ảnh: Thu Uyên

Đặc biệt, hàng trăm gốc mai cổ thụ đã được đưa về triển lãm tại công viên Bách Việt, “soi bóng vàng óng ả” bên bờ hồ Tịnh Đế Liên để gia đình khách hàng, gia đình CBNV Phúc Khang, nhân dân Đức Hòa có thể thưởng lãm và đón một mùa xuân ấm êm, tràn đầy phúc lộc an khang.

Làng Sen Việt Nam vào hội chào đón mọi người với những chiếc vé trở về tuổi thơ, trở về với những ước mơ lãng mạn trong không gian gần gũi hương vị Tết Việt quê nhà… Đó là những đồi chong chóng tiếp thêm nguồn năng lượng sống xanh tích cực cho niềm mơ ước đôi khi bị quên lãng, những biểu tượng hoa sen khổng lồ, những mái nhà tranh vách đất thơm mùi rạ mới treo đôi liễng đỏ… làm say lòng khách đến chơi nhà.

Nhiều hoạt động thiện nguyện cũng được Phúc Khang kết hợp với các sở ban ngành huyện Đức Hòa tổ chức, nhằm gắn kết gia đình Phúc Khang với vùng đất Đức Hòa, Long An như: Tổ chức những chuyến xe “Trở về quê hương” để hỗ trợ công nhân khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình với 2 tuyến đi về Miền Tây và Miền Trung, trao học bổng cho học sinh hiếu học hay những phần quà Tết ý nghĩa mang mùa xuân yêu thương, ấm ấp đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn huyện Đức Hòa, Long An…

Ông Phạm Văn Rạnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An phát biểu tại khai hội. Ảnh: Thu Uyên

Không những thế, đây còn là một sân chơi cuối năm cho CBNV Phúc Khang trong tinh thần vì một cộng đồng xanh – văn minh – truyền thống, chúng ta hãy cùng tạo nên một phong cách sống trong văn hóa bền vững của gia đình Phúc Khang. Không cần đâu xa, gia đình của CBNV Phúc Khang có thể tổ chức những chuyến du xuân tại Làng Sen Việt Nam để những đứa trẻ và người thân của bạn cùng trải nghiệm những sản phẩm đầy giá trị nhân văn mà chính chúng ta đã góp phần kiến tạo.

Trao quà tết và những chiếc vé xe trên chuyến xe nhân ái đưa công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Thu Uyên

Hãy cùng chung tay xây dựng chốn sum vầy đoàn viên và tràn ngập xúc cảm yêu thương trong không gian thanh bình của đất trời thiên nhiên như tại quê hương của bạn… nhưng chỉ cách trung tâm Sài Gòn 30 phút.

Dù bạn là ai, dù bạn đang ở đâu hãy cùng chúng tôi trở về với quê hương… về với Làng Sen Việt Nam thân yêu!

Thu Uyên