Chắc hẳn nếu ai đam mê những bộ tiểu thuyết tiếng của Kim Dung, đều không thể quên ngọn núi Võ Đang “thần thánh”, nơi khiến ai cũng muốn chạm chân đến một lần trong đời.

 

Võ Đang là một trong những cái nôi võ thuật của Đạo giáo, với Thái cực quyền và Bát Quái chưởng, được phát triển từ thế kỷ 13.
 
Ngọn núi chính của quần thể du lịch này là Hải Bạt - cao 1.612m, chu vi hơn 800 dặm. Nơi đây sở hữu phong cảnh rất nổi tiếng, và được coi là đất thánh của võ thuật Đạo giáo.
 
Một kiến trúc độc đáo không thể bỏ qua khi đến thăm núi Võ Đang, là tòa Trúc Kim Điện làm bằng đồng mạ vàng nặng đến 405 tấn, được xây dựng trên đỉnh núi vào năm 1416.
 
 
 
Võ Đang có 72 đỉnh núi dốc nằm liền kề nhau. Hàng ngàn giáo sĩ của đạo giáo đã chọn núi Võ Đang làm nơi học tập và tu luyện. Hiện nay, vẫn còn 32 đền thờ của Đạo giáo được xây dựng trên khắp ngọn núi. Mỗi đền thờ được tạo dựng từ các hang động nằm bên sườn núi hiểm trở, tạo nên sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

Võ Đang là đại diện cho sự hòa hợp giữa thiên nhiên, thế giới tâm linh và con người. Không chỉ là ngọn núi nổi tiếng của Đạo giáo mà Võ Đang còn được mệnh danh là "Ngọn núi đầu tiên dưới Thiên đàng".

 
Được biết, hoàng đế Vĩnh Lạc của nhà Minh đã bỏ ra nguồn quốc phí khổng lồ để trùng tu và xây dựng các công trình tôn giáo ở Võ Đang. Ông rất tôn sùng Huyền Thiên Thượng Đế, người được cho là đã tu luyện thành thần tiên ở núi Võ Đang. Huyền Thiên Thượng Đế còn được gọi là nghiêm phụ - vị thần bảo hộ cho phương Bắc. Chính bởi lẽ đó, hoàng đế Vĩnh Lạc đã tôn thờ Huyền Thiên Thượng Đế và điều này đã thu hút rất nhiều tín đồ Đạo giáo từ Bắc Kinh cũng như khắp Trung Quốc đến tu luyện ở Võ Đang.
 
Đến nơi đây, bạn cũng không nên bỏ qua Cung Thiên Ất Chân Khánh. Nơi đây được cho là nơi Huyền Thiên Thượng Đế tu luyện thành công và thăng thiên. Bên ngoài cung có mỏm đá khắc hình rồng dùng làm nơi thắp hương được gọi là Long đầu hương. Rất nhiều tín đồ và khách tham quan đã thắp hương tại đây - nơi mỏm đá cheo leo nhô ra khỏi vách 2,9 mét, bên dưới là thung lũng sâu thẳm.
 
Nằm gần đỉnh núi là Thái Hòa Điện, một khu đền thờ khổng lồ với mái ngói xanh liền kề nhau. Hoàng đế Vĩnh Lạc đã xây dựng công trình này, mô phỏng theo kiến trúc cố cung ở Bắc Kinh.
 
 
Đến nơi đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quang cảnh bình minh "hút hồn" trên núi Võ Đang 
 
 
Mây mù bao quanh núi, tạo nên một khung cảnh huyền ảo
 
 Những ngôi chùa mang phong cách đậm chất Trung Quốc xưa

 
 
Nếu du khách có dịp đến nơi đây vào mùa thu, sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp "có một không hai" này
   
 
 
Sở hữu những nét đẹp và con đường quanh co đầy mạo hiểm, Võ Đang luôn là điểm đến được mọi người thèm khát, mong muốn được bước đến một lần trong đời
 

Ảnh: Wudangshan 
Theo Rose/Depplus.vn/Vntinnhanh