Siêu mẫu Hà Anh và chồng mới cưới Olly Dowden vừa hưởng tuần trăng mật tại Maldives, và gọi nơi đây là “thiên đường hạ giới”. Từ Việt Nam, cặp uyên ương đến Maldives thông qua trạm trung chuyển tại Singapore. Vốn nổi tiếng là hòn đảo đẹp và lãng mạn dành cho các đôi nghỉ tuần trăng mật, để được tận hưởng thiên đường trên hạ giới, theo Hà Anh, mức giá quả thật không hề "rẻ" chút nào.

Vé máy bay hai chiều từ Việt Nam đi Male (Maldives) dao động từ 700 USD (hạng phổ thông) đến 3.500 USD (hạng thương gia). Maldives bao gồm nhiều hòn đảo biệt lập nơi các resort hạng sang đóng đô, vì vậy, việc tìm ra một khách sạn bình dân là điều rất khó. Để tận hưởng cảm giác thiên đường đích thực, nhất là đối với ai lựa chọn nơi này làm điểm đến trăng mật, du khách có thể phải chi 500-1.000 USD mỗi đêm. “Thế cho nên các bạn hãy chuẩn bị đập lợn tiết kiệm trước khi đi”, siêu mẫu gợi ý.

Siêu mẫu Hà Anh và chồng vẫn đang trong chuyến trăng mật tại Maldives.

Siêu mẫu Hà Anh và chồng vẫn đang trong chuyến trăng mật tại Maldives.

Không những giá phòng nghỉ thuộc loại đắt nhất thế giới, để di chuyển ra đảo, khách còn phải trả thêm 150 USD phí vận chuyển bằng thuyền riêng cho đoạn đường gần. Còn nếu ở khu hơi xa, bạn sẽ phải rút ví tới 1.000 USD để sử dụng thủy phi cơ. Ra đến đảo, bạn sẽ ăn uống trong khuôn viên khách sạn 5 sao nơi bạn ở, khó có sự lựa chọn có thể tiết kiệm chi phí hơn.

Dù vậy, Hà Anh cho rằng cái gì cũng có giá của nó bởi khi bước tới “thiên đường”, vợ chồng cô được đắm mình trong sự biệt lập, riêng tư tuyệt đối. Nơi đây có nhiều loại villa phục vụ du khách, siêu mẫu gợi ý có thể chọn loại nằm ngay trên mặt biển (water bungalow), nơi mỗi khi thức dậy, du khách chỉ cần nhảy tùm xuống dòng nước trong xanh mát lạnh hoặc cũng có thể lựa phòng hướng biển có hồ bơi tùy theo sở thích, túi tiền. Cô nhắn thêm rằng với những ai tới đây để hưởng tuần trăng mật, thời gian thích hợp nhất là 7 đêm.

Video Hà Anh nhảy xuống biển để tỉnh ngủ

“Ban đầu, tôi hơi lo lắng vì cảm giác sẽ nhàm chán khi ở trên một hòn đảo trong 7 đêm liền. Tuy vậy, ngoài thời gian thư giãn, đọc sách, trò chuyện, bơi lội, tắm nắng..., chúng tôi còn có thể tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau”, Hà Anh kể.

Là khách hàng VIP nên vợ chồng cô được hưởng chế độ thành viên Club Lounge, có thể dùng bữa sáng riêng, sử dụng hồ bơi riêng, đồng thời uống trà, ăn bánh miễn phí trong ngày, kèm thêm cả ăn nhẹ và đồ uống như champage, cocktail... trong khoảng thời gian 17-19h hàng ngày. Bên cạnh đó, đôi uyên ương còn được khám phá quá trình cho cá mập ăn.

“Chúng là loại cá mập nhỏ, tự do bơi lội tại biển chứ không nuôi nhốt nhưng rất nhát người. Chỉ khi được cho ăn, tụi nó mới hăng lên và đớp hết thức ăn”, siêu mẫu nhớ lại cảm giác khi chân mình cách lũ cá mập chưa đầy nửa mét.

Hoạt động tiếp theo giúp người đẹp trong kỳ nghỉ đáng nhớ là đi lặn biển, ngắm các loài cá đầy màu sắc, đủ loại kích cỡ bơi lội tung tăng. “Maldives là biển trong và xanh nhất mà tôi từng thấy. Thật dễ dàng nhìn xuyên đáy với bao nhiêu loài cá bơi lội”, người đẹp chia sẻ.

Ngay dưới villa nơi Hà Anh và Olly nghỉ, làn nước trong xanh lúc nào cũng có cá, trong đó bao gồm cả cá đuối và cá mập hay những loài to bằng bắp tay của nam giới khiến cả hai có thể mải miết ngồi ngắm đến quên tháng ngày. Cô cũng nhấn mạnh thêm du khách tới đây hoàn toàn yên tâm bơi lội bởi những loài cá này nhát người và không bao giờ chủ động tấn công.

 

Một trải nghiệm tuyệt vời nữa của đôi vợ chồng mới cưới là đi ngắm cá heo trong ánh mặt trời lặn. Tàu nhỏ chở một đoàn khoảng 10 người đi "lùng" cá heo. Lần đầu tiên trong đời, tôi tận mắt chứng kiến hàng chục con cá heo nhảy trên mặt sóng, ngay sát tàu chúng tôi, trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng biển xanh ngắt, siêu mẫu mô tả.

Không chỉ vui chơi với những trải nghiệm mới, vợ chồng người đẹp còn có cơ hội tận hưởng và khám phá sự đa dạng của ẩm thực nơi đây. Theo cô, đồ ăn ở Maldives khá giống hương vị Ấn Độ với rất nhiều gia vị khiến cả hai đều thích thú. Vì tồn tại bằng du lịch, hòn đảo này cũng có sẵn nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu du khách. Nơi Hà Anh nghỉ có tới 5 nhà hàng mang hương vị Âu, Thái, Trung Quốc và Maldives nhưng siêu mẫu ấn tượng nhất với các loại hải sản tươi sống.

Lịch trình một bữa tối lãng mạn với chồng mới cưới được người đẹp gợi ý bằng việc chọn cá, cua, tôm hùm từ trong bể, mô tả cách chế biến, yêu cầu nhà bếp thực hiện. Cả hai sẽ cùng ngồi ăn hải sản, nhấm nháp rượu vang, ngắm nhìn đàn cá bơi lội tung tăng tự do ngay dưới biển, sát bờ. Sau đó, đôi uyên ương sải bước ra quầy bar sát biển để nghe nhạc sống, cùng dạo chơi trên bãi cát trắng mịn và khiêu vũ giữa những giai điệu mượt mà, êm ái. Hoặc, cả hai cùng nhau nằm trên giường của quầy bar ngoài biển và thi đếm sao.

Điều tôi yêu thích nữa là hòn đảo có vô vàn loại cây và hoa nhiệt đới, nơi chúng tôi vừa có thể đi dạo, vừa hít thở hơi biển mằn mặn trong lành. Đến đây, chúng tôi được riêng tư tuyệt đối, đọc sách, nghe nhạc, ngâm nước trong hồ bơi, lặn biển, tắm vòi hoa sen ngoài trời, ngâm bồn... Khi tuyệt đối không có sự can thiệp, làm phiền của ai, chúng tôi có thể hoàn toàn cởi bỏ đồ bơi, thư giãn tắm nắng và ngắm những đám mây trôi hững hờ, Hà Anh tiết lộ.

Thời tiết hiện giờ ở Maldives là mùa mưa nhưng tạnh nhanh. Mưa xong, bầu trời lại xanh ngắt, biển trở về trong veo. Ban ngày nắng nóng nhưng khô, không nồm và khó chịu, buổi tối rất mát, có gió. Theo Hà Anh, gọi Maldives là thiên đường không chỉ nằm ở tiện nghi phòng ốc, mà còn ở việc bạn có thể về với thiên nhiên, được tự do, hoà mình vào chúng, hít thở sự trong lành của bầu không khí và không khỏi bất ngờ vì những điều kỳ thú mà đất Mẹ và tạo hoá mang lại.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ đi câu cá! Tôi quyết sẽ câu được cá to thật to! Tôi cho rằng điều này rất dễ dàng bởi cá ở đây nhiều và luôn bơi nhởn nhơ khắp nơi. Kỳ này, Olly sẽ được ăn đầy một bụng cá”, siêu mẫu cười và chia sẻ.

Theo VNxpress